Sự kiện giáo dụcTin tức

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký truyền cảm hứng cho học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà giáo Nguyn Ngc Ký viết ch bng chân

Sáng 25-2, Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) đã tổ chức buổi giao lưu chuyên đề “Tấm gương nghị lực vượt khó”. Trong chuyên đề, học sinh nhà trường đã được gặp gỡ, giao lưu với nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. Tại đây, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký đã kể lại câu chuyện đầy xúc động về tinh thần và nghị lực vượt khó, ham học hỏi của cuộc đời mình. Năm mới 4 tuổi, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả hai chân trong một cơn bạo bệnh để rồi không thể được đến trường như chúng bạn. Nhưng với khao khát được học chữ, được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký khi đó đã hàng ngày cần mẫn đến trường chỉ để… đứng ngoài cửa lớp “nghe lỏm” thầy cô dạy chữ. Rồi đêm đến, từ những gì nghe được, cậu lại dùng chính đôi chân của mình để luyện chữ. Những con chữ viết ra trên trang giấy, trên nền gạch có cả mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu. “Không có con đường nào rải hoa hồng. Chỉ có những con đường được tạo nên từ sự nỗ lực, bản thân của chính chúng ta. Các em có sức trẻ, có một thân hình lành lặn, hãy cố gắng để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký nhắn nhủ.

Dịp này, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký đã tặng học sinh trong trường chữ “nhẫn” thay cho một lời nhắn gửi về sự kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực trước mọi khó khăn và trở ngại để thành công.

Đ.Yến

 

Bình luận (0)