Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhà giáo ưu tú Diệu Đức: “Giỏi việc dạy, đảm việc nhà”

Tạp Chí Giáo Dục

Nhắc đến nhà giáo ưu tú (NGƯT) Diệu Đức, bao lớp sinh viên của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM luôn dành một sự kính trọng, yêu thương tuyệt đối. Thành công trong nghiệp giáo, NGƯT Diệu Đức cũng rất thành công trong việc quán xuyến gia đình. Trong mắt chồng và các con, cô là người vợ, người mẹ trên cả tuyệt vời.

Vợ chồng NGƯT Diệu Đức – Hữu Luân (hàng đứng, thứ nhất, hai từ trái sang) mừng thọ NGƯT Nguyễn Văn Phúc

Hơn 30 năm gắn bó với bục giảng của Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM,  là giảng viên Khoa Diễn viên và đạo diễn, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của nhiều khóa học, NGƯT Diệu Đức thường tự dàn dựng vở để sinh viên biểu diễn trong các kỳ thi học kỳ và thi tốt nghiệp. Nhiều lớp học trò của cô đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành những tên tuổi quen thuộc của khán giả cả nước.

Rời bục giảng, cô trở về gia đình bắt đầu làm vợ, làm mẹ. Nề nếp gia đình, bản thân lại là cô giáo, Diệu Đức có một cách sống kỷ luật và đầy trách nhiệm với học trò và gia đình. Suốt mấy chục năm nay, bữa tối nào cũng là bữa cơm quây quần của tất cả các thành viên trong gia đình.

NGƯT Diệu Đức người gốc Huế, cha mẹ cô là những cán bộ cách mạng hoạt động bí mật nên cô đã theo gia đình vào Nam từ năm lên 10 tuổi. Còn ông xã Hữu Luân của cô tên thật là Lê Hữu Luận, quê gốc ở Long An, trong một gia đình nhà giáo. Anh hiện là Phó Giám đốc Công ty Tổ chức Biểu diễn TP.HCM, đồng thời được khán giả yêu mến qua rất nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là vai trò MC.

Nhắc lại lần đầu gặp Diệu Đức, Hữu Luân bảo đó chính là duyên nợ: “Chúng tôi có duyên nợ với nhau nên ông trời mới xui khiến cho gặp gỡ ở trường sân khấu, rồi đồng cảm trong cuộc sống, hoàn cảnh để gắn bó với nhau mấy mươi năm qua. Tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc”.

Hai người con một gái, một trai của cô Diệu Đức và Hữu Luân là Lê Hữu Hồng Chuyên và Lê Hữu Đăng Khoa học giỏi, ngoan ngoãn, không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là sợi dây nối kết bền chặt tình nghĩa vợ chồng.

Cô Diệu Đức khẳng định: “Cuộc sống của chúng tôi thật sự hòa hợp và ấm áp. Để giữ gìn hạnh phúc này, chúng tôi luôn hiểu nhau, bằng sự tự nguyện, ai cũng cố gắng sửa chữa những khuyết điểm của mình. Chúng tôi cùng nhìn về một hướng trong quan niệm hôn nhân lẫn cách nuôi dạy con cái. Con cái hiện cũng đã trưởng thành, chúng tôi muốn các con hãnh diện về ba mẹ của mình”.

Cô con gái Hồng Chuyên đã tốt nghiệp và đi làm, còn cậu út Đăng Khoa cũng đã tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin ĐH Mở, nhưng ôm mộng làm đạo diễn điện ảnh. Cậu đã thực hiện được ba phim ngắn trong chương trình làm phim 48 giờ. “Hồng Chuyên thích nghệ thuật nhưng không muốn theo nghề này. Chúng tôi tôn trọng mọi ý thích của con. Làm nghệ thuật phải có lòng đam mê thật sự. Còn Đăng Khoa thì đã phát huy được năng khiếu nghệ thuật nên cả hai chúng tôi đều ủng hộ hết mình” – cô Diệu Đức cho biết!

Bài, ảnh: Minh Thành

Bình luận (0)