Tòa soạnThư đi – tin lại

Nhà nghèo, bệnh nặng

Tạp Chí Giáo Dục

Thanh Sang và bà ngoại
Đó là trường hợp của em Dương Thanh Sang (sinh 1994 – ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy – Tiền Giang). Mới sinh ra, Sang đã mồ côi, khi lên bảy tháng tuổi, mẹ Sang bỏ nhà ra đi bặt tăm và giao em cho bà ngoại (Lê thị Nhung) đã ngoài 70 tuổi chăm sóc. Hai bà cháu đùm bọc nhau sống qua ngày, Sang cũng được bà ngoại cho đến lớp học hành tử tế như bao bạn bè khác. Vì thương bà ngoại đã già yếu, Sang đành bỏ dở việc học giữa chừng để đi làm đá cho một người quen ở tận Đắk Lắk. Nào ngờ đầu năm 2011, em bỗng phát bệnh Plus ban đỏ nên được chủ trả về quê. Bệnh của Sang ngày một trở nặng. Mặt, da đầu, niêm mạc môi, lưng, bàn tay, bàn chân… nổi ban đỏ, teo da, biến chứng phù, kèm theo sốt, đau khớp và những tổn thương nội tạng. Bà ngoại khăn gói đưa em lên Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Chi phí phẫu thuật hơn 15 triệu đồng. Vừa xuất viện hơn nửa tháng, em lại bị viêm khớp gối và được bà ngoại đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật hết 3 triệu đồng. Tại đây, các bác sĩ cho biết: “Nếu không chữa trị thường xuyên và kịp thời thì bệnh sẽ dẫn đến viêm cơ tim, suy thận cấp, rối loạn tâm thần”. Được biết, gia đình của Sang là một trong những hộ nghèo nhất xã, không đất đai canh tác. Bà ngoại thì nấu cơm thuê cho một người trong xóm. Hiện tại, bệnh tình của Sang ngày một trở nặng và cần một chi phí chữa trị rất lớn. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa hãy chung tay chia sẻ với em.
Vĩnh Sơn

Bình luận (0)