Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhà thơ Bùi Chí Vinh mừng năm mới cùng Thiếu nữ

Tạp Chí Giáo Dục

Tập thơ “đình đám” Thiếu nữ của Bùi Chí Vinh gồm 10 bài Nhớ quá cô gái ơi, Chiếc ghế mây, Mười năm gặp Đà Lạt, Hậu chùa Hương, Hoa muội, Em và quê hương, Chiều của em, Nỗi buồn của phượng, Gửi hương cho gió, Gọi bé đêm Noelvừa được nhạc sĩ Nguyễn Hiệp và Nguyễn Lâm phổ thành 10 ca khúc rất đặc sắc in thành tập sách thơ nhạc mang tên Thiếu nữ do NXB Trẻ ấn hành. Tập thơ nhạc này đã chính thức ra mắt độc giả theo hệ thống các nhà sách tại Việt Nam và đặc biệt tại California (Mỹ) trong dịp Tết con rồng 2012. Nhạc sĩ Nguyễn Hiệp bật mí: “Tôi và Nguyễn Lâm rất yêu mến thơ Bùi Chí Vinh. Mỗi bài thơ được làm theo thể thơ lục bát và tự do nhưng tứ thơ đều trữ tình, lãng mạn, pha chút nghịch ngợm, dễ thương. Vì vậy, khi phổ nhạc, nó cũng phảng phất cái chất phiêu lãng của Bùi Chí Vinh, giai điệu vừa trẻ trung vừa già dặn”. Đi kèm với tập nhạc phổ thơ là một CD nhạc và DVD về cuộc đời và sự nghiệp làm văn chương nghệ thuật của Bùi Chí Vinh do đạo diễn Lê Văn Duy thực hiện. Đặc biệt, nhà thơ Bùi Chí Vinh còn “trình diễn” giọng đọc thơ sang sảng, lôi cuốn của mình trước khi các bản nhạc bắt đầu. Bùi Chí Vinh bộc bạch: “Thơ tôi từng được rất nhiều nhạc sĩ phổ nhạc như  Lã Văn Cường với bài thơ Ngón út, Thảo Linh với bài thơ Hậu chùa Hương, nhạc sĩ hải ngoại Huy Đức với bài thơ Thiếu nữ, nhạc sĩ Quỳnh Hợp với bài thơ Phản tống biệt hành… Tuy nhiên, với 10 ca khúc phổ thơ lần này, tôi cảm thấy có bóng dáng của mình nhiều hơn bởi nó là sản phẩm của tình bạn thân cũng như sự chăm chút của bộ ba chúng tôi suốt một năm trời…”.
S.MINH

Bình luận (0)