Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Nhà trường “mượn tay” công an “hành” học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Dư luận ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh trong những ngày qua đang hết sức bất bình trước việc Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên đã “mượn tay” công an tra tấn 4 học sinh lớp 12 rất dã man.

“Mượn tay” công an "hành" học sinh!
Theo đơn thư của gia đình và các em gửi đến các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ, có nội dung được tóm tắt như sau:
Sáng ngày 12/5, trong giờ luyện thi môn Sinh học ở lớp 12B, cô giáo Lê Thị Cẩm Giang dạy theo kiểu đọc – ghi thì ba em là Trần Viết Thành, Hoàng Ngọc Lực và Trương Hữu Thọ chép bài không kịp nên ngồi chơi. Thấy vậy, cô Giang đuổi cả 3 em này ra khỏi lớp.
Em Trương Hữu Thọ và cha đang trình bày sự bức xúc với chúng tôi.
Khi bị đuổi, các em đi đến một góc trong khuôn viên nhà trường ngồi hát. Lúc đó, ông Nguyễn Kim Hàn – Giám đốc Trung tâm đã ra mời các em vào văn phòng và nói: “Nếu không muốn học thì về”, ba em trả lời: “Chúng em ngồi chờ để học tiết Văn tiếp theo”.
Sau đó, cả ba em tiếp tục ra ngồi hát. Cùng với tội chưa đến tuổi nhưng Thọ vẫn đi xe máy tới trường, ông Hàn đã gọi điện cho Công an thị trấn Cẩm Xuyên xuống giải quyết.
Một lúc sau, 4 công an đến, một người vào nhà xe dắt xe máy của em Thọ về trụ sở.  Sau đó phạt Thọ 200 ngàn vì tội không có bằng lái xe và gây rối. Nhưng lại không có biên lai thu tiền (?)
Em Lê Ngọc Nghĩa (học cùng lớp) thấy công an dắt xe bạn thì gọi to: "Nhanh lên! Ra mà bắt không thì nó chạy mất”. Cho là Nghĩa nói khích nên ông Nguyễn Hữu Thừa, công an viên đã xông đến đấm đá khiến Nghĩa ngã sấp ngay tại chỗ.
Sau đó, công an dắt cả bốn em (Thành, Lực, Thọ và Nghĩa) vào văn phòng nhà trường để “hỏi tội”. Tại đây, ngay dưới câu khẩu hiệu: “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, họ đã dùng nhiều hình thức rất dã man để tra tấn các em.
Trước hết, công an bắt các em chống tay vào bảng rồi dùng roi đánh và đấm đá túi bụi vào người. Ông Thừa còn dùng bút bi bỏ vào giữa ngón tay các em bóp mạnh và hỏi: “Có đau không?” (trích đơn thư)
“Khi bị đánh quá đau, em đã quỳ xuống xin đừng đánh nữa, cháu chừa rồi nhưng các chú ấy chẳng thèm để ý mà tiếp tục đánh. Sau đó, các chú ấy còn dùng kéo cắt tóc chúng cháu nham nhở và cắt móng tay khiến tay bạn Thọ thâm tím. Sự việc này diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh và giáo viên của Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên” – em Nghĩa kể lại.
Bị hành hung, em Thọ phải điều trị trong trạm xá 3 ngày mới đỡ. Gia đình các em đang rất lo lắng cho các kỳ thi sắp tới của con mình.
 Còn em Trương Hữu Thọ phải điều trị tại Trạm xá xã Cẩm Hưng trong 3 ngày. Tại giấy ra viện của em có ghi: "Vào trạm ngày 12/5, ra trạm ngày 15/5. Chẩn đoán bệnh: chấn thương đùi và chân”.
Xin lỗi là xong (?!)
Chiều ngày 28/5, trong buổi làm việc với chúng tôi, khi được hỏi: "Trước sự việc khá đơn giản như thế sao nhà trường không phối hợp với giáo vên chủ nhiệm để dạy dỗ các em mà phải nhờ đến bốn công an?”, ông Nguyễn Kim Hàn – Giám đốc Trung tâm GDTX trả lời: "Trường chúng tôi vẫn thường xuyên phối hợp với công an để giáo dục học sinh. Hôm đó, khi thấy các em không nghe lời, lại đưa xe máy đến trường nhưng cô giáo chủ nhiệm đang bận dạy nên tôi đã gọi cho công an đến để giải quyết”.
"Sau sự việc này, tôi cùng với lãnh đạo nhà trường đã đến nhà em Thọ xin lỗi" – ông Hàn cho biết.
“Do sự việc hôm đó diễn ra trong thời gian khá dài nên khi lực lượng công an đưa các em học sinh vào văn phòng trường giải quyết, tôi lại không hề biết nên không can thiệp kịp thời; tôi chỉ biết được thông tin này khi nhận được đơn thư của gia đình các em. Sau sự việc này, tôi và ông Phó Giám đốc đã đến nhà em Thọ xin lỗi” – ông Hàn cho biết thêm.
Còn ông Hồ Phúc Châu – Trưởng công an thị trấn Cẩm Xuyên thì thừa nhận: "Việc làm và hành động của công an đối với học sinh như thế là chưa đúng quy trình. Hiện chúng tôi đã trả lại số tiền phạt cho gia đình em Thọ”.
Ông Trương Văn Tâm và  bà Trần Thị Liệu (bố và mẹ của em Thọ) bức xúc nói: "Gia đình chúng tôi rất bất bình trước việc làm, hành động của nhà trường và công an. Đây là thời gian sắp bước vào các kỳ thi quan trọng của học sinh lớp 12, với cách làm như thế, tôi rất lo lắng đến kết quả các kỳ thi sắp tới của con”.
Hoành Sơn (Vietnamnet)

Bình luận (0)