Y tế - Văn hóaThư giãn

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Hai niềm vui mới

Tạp Chí Giáo Dục

Bìa sách Gió lẻ và chín câu chuyện khác“Chưa đầy 30 tuổi – nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã gặt hái được khá nhiều thành công qua những tác phẩm có sức rung cảm tuyệt vời, không chỉ với độc giả trong nước, văn chị còn có sức hấp dẫn và dành được sự yêu mến đặc biệt của độc giả ngoài nước. Tác phẩm của chị được ví von như một thứ “đặc sản miền Nam” để bất cứ ai cũng mong có cơ hội được ghé thăm, nếm thử…” – đó là lời nhận xét của nhà báo Ánh Hường dành cho những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư thời gian qua như: Ngọn đèn không tắt, Giao thừa, Ông ngoại, Cánh đồng bất tận, Nước chảy mây trôi, Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư… Vừa qua, Hội Nhà văn VN đã quyết định chọn nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là đại diện của Việt Nam sang Thái Lan nhận giải thưởng văn học các nước Đông Nam Á năm 2008 (Southeast Asian writers award) vào ngày 25-9 tới. Giải thưởng do Hoàng gia Thái Lan khởi xướng từ năm 1979, được trao tặng hằng năm cho các nhà thơ, nhà văn xuất sắc ở mỗi nước trong cộng đồng ASEAN. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã gửi cho Hội Nhà văn tập truyện Cánh đồng bất tận kèm theo một truyện ngắn Cuối mùa nhan sắc đã được dịch sang tiếng Anh, để làm thủ tục nhận giải. Được biết, đây là lần đầu tiên một nhà văn trẻ của Việt Nam được giới thiệu nhận giải thưởng này bởi những năm trước, giải thưởng đã được trao cho những nhà văn, nhà thơ lớn như Tố Hữu, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh, Nguyễn Khải, Bằng Việt, Đỗ Chu, Trần Văn Tuấn… Cùng với niềm vui này, ngày 12-9, Nhà xuất Trẻ cũng đã phát hành tập truyện mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư Gió lẻ và chín câu chuyện khác, một lần nữa giới thiệu ngòi bút đầy sức sống của chị. Trong tập truyện này, Gió lẻ là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư. Đây là một câu chuyện rất lạ về cô bé quên mất tiếng nói loài người. Tiếng nói bị cho là dối trá và cô còn mắc bệnh nôn ói khi nghe những lời dối trá. Tiếng nói được cô dùng để tiếp xúc với thế giới xung quanh là tiếng chim, tiếng con bò, tiếng thú vật… Cô bé đã co mình vào một cõi riêng bất định, ở đó ranh giới giữa sự sống và cái chết gần như bị xóa nhòa… Truyện ngắn này đã được đăng nhiều kỳ trên Báo Sài Gòn Tiếp Thị được độc giả rất yêu mến. Ngoài ra, tập sách còn có 9 truyện ngắn khác cũng rất hấp dẫn, mang đậm phong cách của chị về những mối quan hệ gia đình, tình yêu quê hương đất nước. Lần đầu tiên ra mắt, Gió lẻ và chín câu chuyện khác được phát hành 10.000 bản.

K.N

Bình luận (0)