|
Đóa hồng hạnh phúc dành cho nhau ngày 14-2 (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: S.M
|
Tình yêu vẫn mãi là đề tài muôn thuở của con người. Khi trái đất này vẫn quay thì loài người vẫn mãi yêu nhau. Nhân ngày Valentine 2011, hãy nghe các bạn trẻ thổ lộ về tình yêu của mình…
Bạn Nguyễn Anh Quốc (sinh viên năm 3 Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM): Theo tôi, tình yêu rất khó định nghĩa, đôi khi là những cảm giác, cảm xúc không thể nói bằng lời. Khi yêu, điều quan trọng nhất là sự chân thật, biết xây dựng và bảo vệ tình yêu để nó ngày càng đẹp hơn lên. Bước sang thế kỷ 21, những phát minh khoa học đã ra đời cùng với nền văn minh của nhân loại, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng đóa hồng cùng những lời tỏ tình dịu dàng, thốt lên từ cửa miệng của hai con người yêu nhau vẫn không có máy móc nào có thể thay thế được. Trong ngày Valentine tôi sẽ có một món quà nhỏ và bó hoa hồng tặng bạn gái. Riêng buổi tối, cả hai dành một khoảng thời gian cùng ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh để thưởng thức nhạc tình yêu nhẹ nhàng. Tôi cầu chúc cho những ai đang yêu sẽ cảm thấy ngày này thật sự hạnh phúc với tình yêu của mình.
Anh Phan Thanh Nam (nhân viên Ngân hàng ACB): Ngày tình yêu rất đẹp, không còn là của phương Tây mà đã trở thành thông dụng trên cả thế giới. Đây cũng là ngày mở đầu mùa giao phối cho loài chim nên người ta chọn ngày này để những đôi lứa yêu nhau, những cặp vợ chồng hạnh phúc trao nhau quà tặng và nhiều lời nói ngọt ngào. Tôi thích chuyện tình của Scartlet và Rhett trong Cuốn theo chiều gió từ tính cách của hai người, lẫn tình yêu của họ và mong một kết thúc có hậu hơn. Ở Việt Nam, tôi thích mối tình chung thủy, mẫu mực của Phạm Công – Cúc Hoa. Còn chuyện tình mà tôi hâm mộ nhất là chuyện tình của ba mẹ tôi. Cho đến bây giờ, dù bận rộn, ba mẹ vẫn dành thời gian cho nhau trong ngày này để tổ chức tiệc vui, nói chuyện tâm tình bên nhau. Ngoài những món quà dễ thương tặng nhau, mẹ còn rất thích ba tặng thiệp với những câu rất hài hước mà mẹ sẽ cười suốt năm. Bản thân tôi luôn nghĩ về tình yêu chính là sự chung thủy, hiểu nhau, thông cảm, có như vậy thì mới lâu bền.
Nhà biên kịch trẻ Diệu Như Trang: Thời còn là sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, tôi đã có một Valentine thật đáng nhớ. Hôm ấy, tôi đi mua hoa từ sáng sớm. Đến chiều anh đến và cũng mang theo hoa. Hai đứa đã tặng hoa qua lại cho nhau. Và anh đã chuẩn bị một lời tỏ tình rất “nghệ sĩ” với tôi (vì anh ấy cũng học cùng trường mà)… Ý nghĩa của ngày này rất hay, tình cảm đằm thắm hơn trong một ngày bày tỏ, tặng hoa quà, trao cho nhau những lời yêu thương chân thành… Trong tình yêu, phái nam đóng vai trò tích cực. Nhưng tình yêu phải đến từ hai phía và cả hai phía đều phải có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau thì tình yêu mới lâu bền. Bộ phim Thiên sứ 99 do tôi viết kịch bản công chiếu trong dịp Tết 2011 vừa qua đã nói lên điều đó. Tôi chúc các bạn trong ngày này: tim đầy tình, tiền đầy túi và hôm ấy hoa thật rẻ để mọi người có thể tặng nhau.
Chị Nguyễn Thị Anh Đào (Phòng Marketing Công ty Dệt may Phong Phú): Nếu đã yêu nhau thì tôi nghĩ ngày nào cũng là ngày Valentine hết chứ không đợi đến ngày 14-2 mới lãng mạn. Nhưng ngày này dành cho nhau một bó hoa, một món quà nhỏ thì sẽ rất vui. Tôi may mắn có bạn trai rất am hiểu nên dễ thông cảm, chia sẻ, hỗ trợ cho nhau để ngày càng thăng tiến trong nghề nghiệp. Chúc các bạn đang yêu trong ngày này thật hạnh phúc, bỏ qua tất cả giận hờn, trách móc… và cũng xin nhắc nhở các bạn trai hãy tỏ ra lịch sự, ga lăng, nên tặng hoa để làm vừa lòng người đẹp.
Vân Thảo


Bình luận (0)