Tòa soạnThư đi – tin lại

Nhân rộng những hạt giống hiếu thảo

Tạp Chí Giáo Dục

Năm học 2013-2014, Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM cùng với các mạnh thường quân, bạn đọc đã thực hiện 17 chuyến thăm và tặng quà gồm: 73.000 cuốn tập vở, trên 10.000 cây bút, 4 bộ máy vi tính, 10 chiếc xe đạp, 2.400 tờ báo xuân và trên 331 triệu đồng.
Tất cả các phần quà trên và tiền đều được chuyển đến tận tay cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn, các hội viên Hội Người mù và bà con nghèo ở các tỉnh, thành: Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP.HCM. Kết quả vận động tuy không nhiều, nhưng đối với một tờ báo ngành, lại rơi vào thời điểm kinh tế đang trong thời kỳ còn khó khăn thì thành quả là rất đáng trân trọng.
Thành quả này thuộc về những tấm lòng nhân hậu, tình cảm thân thương của các mạnh thường quân, các thầy, cô hiệu trưởng, các phòng giáo dục đã tích cực ủng hộ, trong đó có sự đóng góp trực tiếp từ các em HS các cấp. Điều đáng trân trọng nhất là dù tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng trong mỗi trái tim của các em đã thể hiện được lòng thương người, bao dung và tính độ lượng.
Năm mới 2014, Báo Giáo Dục TP.HCM sẽ phát động chương trình “Học bổng dành cho HS hiếu thảo” và sẽ dành tặng cho các em HS cấp 1, 2 và 3 với tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng. Mục đích của chương trình học bổng nhằm tôn vinh những hình ảnh của các em HS trước tiên phải hiếu thảo với cha mẹ, sau đó mới hiếu học. Vì rằng, bà con ta từ xưa đến nay vẫn quan niệm “hiếu thảo” là hạnh phúc hàng đầu.
Hiếu thảo là lòng kính yêu, vâng lời của con cái đối với cha mẹ, người đã sinh ra, cưu mang và nuôi dưỡng từ khi còn trong bụng mẹ đến khi cắp sách đến trường và xa hơn nữa. “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Một người có đức tính hiếu thảo thường có sự liên hệ thân thiết với những người xung quanh, bà con lối xóm, bà con thân tộc, hòa thuận với anh em ruột thịt, chung thủy với bạn bè, sẵn sàng gắn kết với cộng đồng xã hội và làm những công việc có ích cho xã hội. Sâu thẳm của đức tính hiếu thảo là trái tim biết yêu thương và khai mở trí tuệ trong văn hóa tình người. Từ đây, một HS có đức tính hiếu thảo thường là một trò ngoan, chăm chỉ, là một người rất dễ mến trong con mắt bè bạn cùng lớp, cùng trường, luôn được thầy, cô yêu thương.
Hãy nhân rộng những hạt giống hiếu thảo, các em cần phải được ươm mầm, chăm sóc trong bất cứ môi trường nào – dù là môi trường hẳn còn rất khó khăn. Chắc chắn trong tương lai không xa chúng ta sẽ được quả ngọt. Những quả ngọt này rất cần cho gia đình, quê hương, đất nước.
Lương Đình Mai

Bình luận (0)