|
Chính cái đẹp bên trong, cái duyên ngầm của mỗi bạn gái trẻ mới tạo nên sức hút để tình yêu được xác lập với bạn trai (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: K.N |
Không ít bạn gái trẻ ngày nay thường khổ sở ngâm nga câu nói đầy ý nhị: “Con gái đẹp mới có bồ”. Phải chăng đây là “kịch bản” được dàn dựng sẵn cho những người con gái may mắn có nhan sắc hơn người?
“Con gái đẹp mới có bồ”???
Phản biện vấn đề này xem chừng không dễ dàng khi thực tế có những minh chứng sắc nét và đầy sức nặng. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng cái đẹp được bắt đầu từ nhiều yếu tố và được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Nếu chỉ nhìn nhận từ hướng vẻ đẹp ngoại hình thì cũng đã có nhiều quan niệm khác nhau khá thú vị. Vì vậy, đừng vội vã khi tiêu cực hóa tầm nhìn về hành trình đi tìm tình yêu của các bạn gái trẻ.
Trước hết, không thể phủ nhận vẻ đẹp hoàn hảo của người con gái luôn là mơ ước của cánh đàn ông, bởi đàn ông thường yêu bằng mắt. Một vóc dáng chuẩn thắt đáy lưng ong, một gương mặt trái xoan thật duyên dáng và sâu sắc, một ánh mắt ươn ướt đầy tình cảm, một làn môi gợi cảm, một chiếc mũi dọc dừa… tất cả đều có thể gây nên hiệu ứng luyến lưu. Tuy nhiên, một giọng nói “chết người”, một cách cư xử rất lịch thiệp, một thái độ đầy tự tin… cũng có thể thu hút lạ kỳ. Xem chừng chưa hẳn vẻ đẹp nào đã hơn hẳn vẻ đẹp nào.
Tâm sự của Bảo Long – chàng trai đến từ Tây Nguyên về hình mẫu của “người con gái tôi yêu” sẽ làm các bạn trẻ suy nghĩ thật nhiều: “Thực ra tôi nghĩ là sẽ thích một người con gái thật đẹp vì vốn dĩ tôi thích như thế và bản thân tôi thấy mình cũng đẹp… Nhưng mọi sự thay đổi bất ngờ khi tôi gặp cô ấy. Đó là một sinh viên năm cuối rất chăm chỉ học và làm, một người thực sự biết dung hòa giữa gia đình lẫn công việc. Tôi chẳng thấy cô ấy đẹp ở từng đường nét nhưng lại rất đẹp ở tổng thể. Cái đẹp ấy tôi thấy rất hợp mà không phải là quá sức với chính mình. Tình yêu của tôi bắt đầu từ đấy…”.
Rõ ràng mọi sự đánh giá, nhìn nhận đều mang tính chất tương đối và chủ quan. “Con gái đẹp mới có bồ” chưa hẳn đúng. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng con gái đẹp có thể gây ấn tượng, sự chú ý tốt hơn cho phái mạnh trong lần đầu gặp mặt. Nhưng, cũng cần thừa nhận một cách thẳng thắn rằng đó chỉ là bước đi đầu tiên trong hành trình tìm đến tình yêu. Còn lại là sự hòa hợp về sở thích, đồng cảm về tâm hồn, sự hòa hợp cả về mục tiêu và định hướng sống…
Hãy tin tưởng ở chính mình
Không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết cách làm đẹp. Vấn đề là các bạn gái trẻ hãy thay đổi mình, có thể là một kiểu tóc mới, học cách tự trang điểm, mua những bộ đồ hợp với dáng người của mình. Đó là chưa kể đến hành trình tìm tình yêu sẽ dễ dàng, gần gũi hơn và cụ thể hơn nếu chính bạn đã thay đổi mình bằng vẻ đẹp nội tâm sâu sắc, bằng những cung cách gây ấn tượng khôn nguôi, bằng sự điều chỉnh một phần tính cách để hướng đến sự dung hòa…
Hành trình đi tìm tình yêu có thể mở ra bằng vẻ đẹp của một người phụ nữ “buộc chân” một chàng trai. Nhưng liệu rằng, bản thân nó có giữ được chân nếu như chỉ là cái đẹp mang tính chất nhất thời. Người ta có thể dễ dàng lao trên hành trình đi tìm tình yêu nếu chính bản thân mỗi người biết rằng, con đường mình đi đến đích có an toàn hay không, có thực sự thoải mái hay không, cũng như có phải là sự lựa chọn mang tính chất ổn định hay không? Chính những điều bình thường có thể trở nên phi thường, chính cái đẹp mang tính bền bỉ mới trở thành cái đẹp đáng trân trọng lâu bền…
Đừng tự ám thị chính mình về nhan sắc, càng không nên làm khổ chính mình bằng quan niệm cái đẹp thô sơ hay lồ lộ ra ngoài. Cũng đừng nên cho rằng chỉ có cái đẹp mới thúc đẩy hành trình đi tìm tình yêu ở một người đàn ông trở nên mạnh mẽ và vững chắc. Chính cái đẹp bên trong, cái duyên ngầm của mỗi bạn gái trẻ mới tạo nên sức hút để hành trình đi tìm tình yêu được xác lập.
Hãy tin tưởng ở chính mình, hết lòng với tình cảm khi bạn bắt đầu. Bạn sẽ đem đến một hành trình đi tìm tình yêu vững chãi và đầy những thú vị riêng của nó.
MAI MỸ HẠNH
(Chuyên viên tâm lý)


Bình luận (0)