Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhát dao oan nghiệt

Tạp Chí Giáo Dục

Đang ngồi ăn uống vui vẻ nhưng chỉ vì một câu chửi tục rồi dẫn đến mâu thuẫn và giải quyết bằng những nhát dao oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của một con người.
Chiều ngày 3-3-2013, Nguyễn Tiến Lực, SN 1980, quê Nghệ An cùng với Phạm Trọng Đoan và một số người bạn tổ chức ăn uống tại nhà anh Hào (anh trai Lực). Do có hơi men trong người mà anh Đoan đã văng những câu chửi tục, khiến Lực và Đoan xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Đoan bỏ về rồi gọi điện cho Lực ra quán cà phê Đôi Bạn (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) để nói chuyện. Lực mang theo một con dao xếp đến gặp anh Đoan, còn anh Đoan thì gọi điện cho cháu với nội dung “Chú bị đánh ở gần nhà”. Thấy vậy Phạm Trọng Thương và Phạm Văn Thiện mang theo một cây gỗ dài đến để “phụ giúp” chú đánh nhau. Do bị tấn công dồn dập nên Lực đã chạy ra phía sau quán, lấy một cây xẻng làm hung khí đánh trả. Nhưng sau đó xẻng bị gãy bất đắc dĩ Lực mang con dao đã thủ sẵn ra và đâm liên tiếp 4 nhát vào ngực của Đoan, khiến Đoan bị tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại phiên tòa HĐXX đưa ra các tình tiết giảm nhẹ cho Lực: Bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, lỗi một phần do người bị hại, gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại… Vì vậy, Lực bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người” và Phạm Văn Thiện bị tuyên 6 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Nghiêm Quế

Bình luận (0)