Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Nhật ký Bạch Tuyết “

Tạp Chí Giáo Dục

Vĩnh Thụy (Hoàng) và Trúc Diễm (Bạch Tuyết) trong phim Nhật ký Bạch Tuyết -Ảnh: Galaxy

Bộ phim "đinh" dành cho dịp Tết của Công ty Thiên Ngân hợp tác cùng HK Film, Cine Box và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên là Nhật ký Bạch Tuyết vừa hoàn thành phần hậu kỳ, chuyển sang giai đoạn in tráng qua phim nhựa.

Nhật ký Bạch Tuyết dựa theo kịch bản của nhóm ATV và Quang Dũng do Lê Bảo Trung đạo diễn kể về cô gái Ánh Tuyết, con một "đại gia" ngành giáo dục bỗng dưng bị mất trí nhớ trong một tai nạn khi lục tìm chìa khóa kho báu cha để lại. Sau cú té ngã và bị sách rơi trúng đầu, Ánh Tuyết cứ ngỡ mình là Bạch Tuyết, cùng 7 chú lùn đi tìm chàng hoàng tử của đời mình.

Nàng Bạch Tuyết khác thường

Khác với nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích của anh em nhà Grimm (Đức), Bạch Tuyết do Trúc Diễm thể hiện có nước da đen với giọng hát… cực dở! Bi hài kịch xảy ra khi người mẹ vì thương con gái bị "nửa điên nửa tỉnh" nên phải thuê 7 chú lùn về sống cùng để Bạch Tuyết dần lấy lại trí nhớ trong thời gian chữa trị bệnh. Lòng tham của 7 chú lùn bắt đầu nổi lên khi họ được sống trong một gia đình quá giàu có, thế lực. 7 chú lùn buộc phải hóa thân làm người tốt như trong truyện cổ tích để che giấu tung tích từng là tên móc túi, kẻ lường gạt, thủ đoạn nham hiểm, đủ thói hư tật xấu…

Trong khi đó, hoàng tử – trong ánh mắt của Tuyết – ngoài đời cũng chỉ là một chàng trai nghèo khổ, thất nghiệp, còn nợ bằng đại học và học phí của trường. Anh chính là người gây ra tai nạn khiến Tuyết bị chấn thương tâm thần. Hoàng (chàng hoàng tử) nửa muốn chuộc lỗi, nửa muốn chiếm hữu của cải Bạch Tuyết khi đóng làm hoàng tử kề cận bên người yêu. Nhưng cuối cùng, chính sự hồn nhiên, chân thành, lòng vị tha của Bạch Tuyết đã dần cảm hóa được cả 7 chú lùn lẫn chàng hoàng tử đẹp trai, để rồi tất cả đều nhìn lại chính bản thân mình sau khi phát hiện kho báu mà cả nhóm quyết tâm chiếm đoạt cho kỳ được chỉ là món quà sinh nhật mà trước lúc mất, cha Bạch Tuyết đã gửi lại cho cô, được cất kỹ trong chiếc rương đựng báu vật.

Tình yêu chính là báu vật quý nhất mà con người có được trên đời cũng là thông điệp phim muốn hướng đến.

Chú lùn kungfu đánh võ…

Phim do Nguyễn Tranh và KLinh làm giám đốc hình ảnh với nhiều khuôn hình tuyệt đẹp quay tại một biệt thự tận Đồng Nai và những cảnh quay ở Đà Lạt bạt ngàn đồi thông.

Hoàng (Vĩnh Thụy) và Ánh Tuyết (Trúc Diễm) lần đầu đóng phim nhựa nhưng thể hiện khá trọn vẹn vai diễn, đặc biệt những đoạn Bạch Tuyết "nổi khùng". Riêng Trúc Diễm từng bị thương chân khi đóng phim này đã can đảm chấp nhận hóa trang cho xấu đi để vào vai chính. Cùng với những diễn viên như Hồng Vân, Minh Nhí, Tấn Beo, Trịnh Kim Chi, Trung Dân, Bạch Long… 2 nhân vật chính đã làm phim có tiết tấu nhanh, lôi cuốn với nhiều bất ngờ thú vị. Nhiều phân đoạn hành động như cảnh Bạch Tuyết chạy xe mô tô; chú lùn kungfu đánh võ; Bạch Tuyết, mẹ và các chú lùn nắm chặt chân nhau khi đu đưa với tử thần từ tầng thượng ngôi nhà cao tầng… sẽ làm khán giả “mãn nhãn”.

Nội dung phim dễ hiểu, đơn giản, chủ yếu mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả trong những ngày đầu năm. Những nhà sản xuất đang kỳ vọng vào tính hấp dẫn, hư cấu, bất ngờ cộng với lối diễn xuất tự nhiên, pha chút tinh quái của đôi diễn viên chính "sáng" màn ảnh là Trúc Diễm và Vĩnh Thụy. Và rất có thể Nhật ký Bạch Tuyết sẽ một lần nữa trở thành phim hot vào dịp đầu năm.

Đỗ Tuấn (Theo TNO)

Bình luận (0)