Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Nhật ký của nhà vô địch

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Khôi

Bật mí với các bạn nhé! Ngoài đam mê cờ vua thì mình còn có một sở thích khác nữa, đó là học môn lịch sử. Qua những bài học về tinh thần yêu nước, không chịu khuất phục trước ngoại xâm… của cha ông ta trong hơn 4.000 năm bảo vệ dựng xây đất nước, mình rất tự hào khi được là người Việt Nam!
Đó là những bộc bạch của em Nguyễn Anh Khôi, học sinh lớp 5/4, Trường TH Võ Trường Toản, Q.10, nhà vô địch U10 cờ vua thế giới năm 2012.
Ngày… tháng… năm 2012
Tham gia giải Vô địch cờ vua thế giới tại Maribor (Slovenia) cùng hơn 1.500 kỳ thủ của 52 đoàn tranh tài tại giải. Mặc dù hệ số Elo của mình chỉ đạt 1.923 điểm, xếp hạt giống số 13 nhưng không vì thế mà mình tự ti, đánh mất niềm tin ở bản thân. Sự nỗ lực đã giúp mình giành 11 ván thắng tuyệt đối. Có một chú nhà báo đã khen mình: Khôi là nhà “Quán quân trẻ” oai bậc nhất trong lịch sử cờ vua Việt Nam, bởi những người đi trước, gồm nhiều “hảo thủ” mà mình rất kính trọng như  thầy Từ Hoàng Thông hay các anh Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm trước đó đều chưa ai có thể vô địch sớm một ván với thành tích ấn tượng như vậy. Vui thật nhưng mình sẽ không bị “choáng ngợp” trước những lời khen đó đâu, vì mình còn trẻ, đây mới chỉ là những thành tích ban đầu… nhiệm vụ của mình sau khi thi đấu là học văn hóa, nếu thi đấu tốt mà văn hóa học dở tệ thì không được rồi.
Mỗi ngày, mình thức giấc lúc 6 giờ để làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng trước khi đến trường. Chiều về sau khi ăn cơm với gia đình, xem 30 phút phim hoạt hình là mình bắt tay vào ôn tập và chuẩn bị lại bài vở cho ngày học hôm sau. Trước đó khi ở trường, mình đã tự “giải quyết” cơ bản bài tập về nhà, trong những giờ giải lao hoặc ra chơi. Chỉ khi nào mình gặp vấn đề khó giải quyết, mới nhờ ba mẹ hỗ trợ. Một tuần, mình sắp xếp thời gian biểu và lên lịch cụ thể: Dành ba buổi tối thứ ba, năm, bảy học võ Taekwondo; thứ hai, tư, sáu dành thời gian cho việc tập cờ vua: Nghiên cứu bài tập, đọc sách, đánh cờ trên mạng, làm việc với huấn luyện viên…  Thứ  bảy và chủ nhật mình học thêm Anh văn và giải trí cùng gia đình: Đi xem phim, đi cùng em gái ra các khu trò chơi…

Anh Khôi cùng các bạn học sinh của lớp 5/4 và cô giáo chủ nhiệm

 
Ngày… tháng… năm 2012
Thành tích môn cờ vua của Nguyễn Anh Khôi trong thời gian gần đây: Năm 2010, Khôi đã làm mọi người phải sửng sốt khi giành trọn 6 HCV cá nhân và đồng đội tại giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á lứa tuổi U8. Với thành tích này, Khôi chính thức được phong làm kiện tướng FIDE. Cũng trong năm 2010, em tiếp tục mang về tấm HCV cờ tiêu chuẩn cá nhân trẻ châu Á lứa tuổi U8. Chuỗi thành tích của Anh Khôi tiếp tục được bổ sung thêm bằng cú “đúp” HCV cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh cá nhân lứa tuổi U10 tại giải Vô địch trẻ châu Á diễn ra vào tháng 6-2012 tại Sri Lanka. Và tại giải Cờ vua trẻ thế giới nhóm tuổi U10, Anh Khôi đã chiến thắng cả 11 ván đấu và đoạt chức vô địch tuyệt đối.
Tại lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2012”, mình rất hạnh phúc và tự hào khi được bầu chọn là một trong 6 gương mặt: Công dân trẻ tiêu biểu. Đạt được danh hiệu này, mình rất cám ơn ba mẹ, thầy cô, HLV là những người đã kề cận dạy dỗ cho mình có được thành công như ngày hôm nay.
Sau những chuỗi thành tích trên, mình càng thấy yêu thương ba mẹ hơn bao giờ hết, chính ba mẹ với phương pháp giáo dục nhẹ nhàng – gợi mở và đan xen là những câu chuyện thực tế ngoài cuộc sống như: Bác đạp xích lô, chú công nhân… đã giúp mình có những bài học thật bổ ích. Hì… thú thật, mình cũng chỉ là một đứa trẻ, còn ham chơi nên không tránh khỏi những sai sót, lầm lỗi. Những lúc đó ba mẹ luôn nhẹ nhàng nói chuyện để mình hiểu ra vấn đề chứ không la mắng. Như môn học tiếng Anh, lúc đầu mình rất ngại học môn này, nhất là những lúc phát âm, đầu lưỡi cứ phải cong lên rất khó chịu. Sau đó, chính ba mẹ đã chỉ ra: Đây là ngôn ngữ rất quan trọng và thông dụng trên thế giới, nó là công cụ cần thiết để mình giao tiếp với bạn bè, đối thủ trên khắp thế giới nên mình đã rất thích thú và tập trung gần như toàn bộ “công lực” cho môn học này. Chỉ sau một năm là mình có thể giao tiếp tiếng Anh một cách lưu loát.
Bên cạnh đó, con cũng có vài lời nhắn gửi đến các bậc phụ huynh: Mỗi một đứa trẻ như chúng con đều có những tính cách, sở trường riêng. Các bậc phụ huynh hãy để chúng con phát triển một cách tự nhiên và hãy tìm kiếm cho chúng con một sân chơi phù hợp để rồi từ đó, có định hướng phát triển trong tương lai. Không nên quá nôn nóng hoặc “đóng khung” chúng con theo bất kỳ khuôn mẫu nào, vì nó có thể tạo một sức ép rất lớn cho con và các bạn.
Huy Cận
Ngôi trường học tập của nhà vô địch
Nói về Trường TH Võ Trường Toản – ngôi trường mà Nguyễn Anh Khôi đang học tập, ông Nguyễn Văn Tri, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: “Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Q.10 (TP.HCM), với sự hỗ trợ của CMHS và sự nỗ lực của thầy trò nhà trường đã 6 lần được nhận bằng khen của UBND TP; 1 lần nhận cờ thi đua xuất sắc và nhận 1 bằng khen của Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, trong tháng 8-2012, trường vinh dự được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của UBND TP. Kết quả đào tạo: Tất cả HS đều đạt yêu cầu về hạnh kiểm; về học tập, tất cả đều đạt yêu cầu về chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định và phát triển theo khả năng từng em. 10 năm liền trường đạt danh hiệu “Tiên tiến về TDTT”. Nhiều HS đạt giải văn nghệ, vẽ tranh và các giải phong trào do quận, TP tổ chức. Trường có 26 lớp với 880 HS; 34 GV đạt chuẩn đào tạo (có 94,1% trên chuẩn) và 25 cán bộ công nhân viên. CSVC của nhà trường được xây dựng khang trang với 26 phòng học, 4 phòng bộ môn, 11 phòng chức năng và 1 nhà TDTT đa năng 378m2. Nhà trường có đủ trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, trong đó có nhiều trang thiết bị hiện đại. Niềm vui của thầy và trò nhà trường càng được nâng lên và rất đỗi tự hào khi trường có em Nguyễn Anh Khôi là nhà vô địch thế giới môn cờ vua lứa tuổi U10".
 
 
 

Bình luận (0)