
Ảnh chụp ngày 8-10-2019
Đã từ lâu, khi lưu thông trên cầu vượt Sóng Thần (theo chiều từ cầu vượt Linh Xuân về ngã tư Bình Phước – thuộc địa bàn P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM), tôi vẫn thường trông thấy vô số những bịch rác thải to, nhỏ khác nhau vứt ngổn ngang dọc theo lan can sắt ở lề cầu, tạo hình ảnh vô cùng nhếch nhác, mất mỹ quan, ô nhiễm. Những bịch rác xuất hiện không chỉ trên đỉnh cầu, mà còn kéo dài xuống thêm vài trăm mét phía dốc cầu.
Theo một số người dân sống gần cây cầu vượt này cho biết thì những bịch rác thải xuất hiện trên cầu là do không ít người vô ý thức, sống thiếu trách nhiệm với môi trường và cộng đồng, khi họ treo rác vào xe để rồi khi lưu thông qua cầu đã lén quăng, vứt xuống. Rác bị quăng vứt xuống hết ngày này qua tháng khác, và do không được quét dọn thu gom thường xuyên nên đã lăn lóc, rơi rớt rồi ùn ứ xuống phía dưới ta luy, gây nên mùi xú uế ô nhiễm nồng nặc (ảnh).
Thiết nghĩ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương không chỉ chú tâm tới việc đôn đốc tổ vệ sinh thu gom quét dọn rác thải, mà cần phải có biện pháp hữu hiệu và cứng rắn để ngăn chặn những người vô ý thức thường mang rác lên cầu để quăng, vứt bừa bãi.
Đặng Đức

Bình luận (0)