Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhiễu nhương nhà chờ xe buýt

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà chờ xe buýt (trạm ĐHSP TP.HCM – ĐH Sài Gòn) cực kỳ hỗn loạn

Nhiều nhà chờ xe buýt tại TP.HCM đang bị “hô biến” thành nơi buôn bán, bãi đậu xe ôm, taxi… Thậm chí, nhiều nơi còn được một số đối tượng tận dụng làm chỗ ngủ bất kể ngày đêm. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây nguy hiểm cho khách chờ xe.
Theo các bác tài thì dù thấy nhà chờ xe buýt cực kỳ hỗn loạn, gây khó khăn cho khách nhưng họ cũng không biết lấy quyền gì để nhắc nhở…
Nỗi ám ảnh của các bác tài
Là tài xế xe buýt tuyến số 11 đã gần 10 năm nay, nhưng lần nào ghé trạm ĐHSP TP.HCM –  ĐH Sài Gòn, anh Huỳnh Phúc Thiện cũng vẫn thấy “ớn” tay lái. Anh vừa phải tập trung hết sức cao độ rồi tuýt còi từ rất xa, sau đó mới chầm chậm lái sát vào lề đường. Vậy mà rất hiếm khi anh tấp xe vào được đúng điểm để đón trả khách. Toàn khu vực nhà chờ này đã trở thành “lãnh địa” của dân bán hàng, rồi xe ôm, taxi… Khách không còn chỗ phải đứng tràn xuống lòng đường để đón xe. Anh Thiện bức xúc: “Hình như dân buôn bán muốn biến nhà chờ thành của riêng họ, tha hồ muốn làm gì thì làm. Còn tài xế xe buýt mà đỗ sai là bị thanh tra giao thông phạt. Nhưng như thế thì làm sao mà ghé vào đúng nơi quy định được?”.
Theo tài xế Thiện thì kinh khủng nhất phải kể đến nhà chờ xe buýt tại cổng Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW. Mà quả thật, chứng kiến cảnh nhếch nhác ở đây, có lẽ không ít người lầm tưởng đó là cái chợ xổm. Đếm sơ sơ có đến hơn chục cái xe đẩy hoa quả và hàng ăn các loại. Đó là chưa kể đến đội ngũ hàng nước chiếm luôn ghế ngồi đợi xe của khách. Cánh xe ôm đứng xung quanh chèo kéo khách, thấy có xe buýt chuẩn bị ghé trạm là ùa ra mời mọc. Góp phần làm “phong phú” thêm cảnh chợ búa này phải kể đến đội ngũ bán vé số dạo lúc nào cũng lượn lờ… Những nhà chờ xe buýt dọc tuyến đường An Dương Vương (Q.5), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Lý Thường Kiệt (Q.11)… nhan nhản các hàng dừa nước, tràn xuống cả lòng đường cũng là nỗi ám ảnh của cánh tài xế xe buýt.
Cùng chung niềm “khiếp đảm” trước thực trạng nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng, tài xế Trần Đình Phúc lái tuyến số 27, lộ trình Bến Thành –  Âu Cơ – Bến xe An Sương liệt kê: “Nhà chờ trước Trường đua Phú Thọ, Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Từ Dũ thì biến thành nơi bán báo, hàng nước, hàng ăn, chỗ đậu xe ôm… Còn điểm trước nhà hàng Sinh Đôi (đường Lý Thái Tổ) thì taxi đậu tràn lan. Trên đường Trường Chinh (Q.Tân Phú) dân bán  vé số tràn ra ngoài đường, thậm chí còn xông tới trước đầu xe để bán hàng… Tôi chạy cũng quen rồi mà về được đến bến vẫn toát mồ hôi”.
Không những thế, nhiều nhà chờ còn thường xuyên được tận dụng làm nơi ngủ nghỉ như nhà chờ trên đường Điện Biên Phủ (Q.3), nhà chờ trước chợ Bến Thành, nhà chờ xe buýt trên đường Hàm Nghi (Q.1). Hình ảnh những con người nằm dài trên ghế dành cho khách đợi xe rất phản cảm. Nhiều khách du lịch hiếu kỳ đưa máy ảnh lên chụp…
Cần có biện pháp mạnh
Thực trạng chiếm dụng nhà chờ xe buýt diễn ra nhộn nhịp và nguy hiểm là thế, nhưng thực tế vẫn cứ tồn tại, thậm chí ngày càng “quy mô” hơn. Các tài xế xe buýt thì ngao ngán “chán chẳng buồn nói”. Tài xế Trần Đình Phúc bức xúc: “Tôi chạy xe buýt cho Xí nghiệp Vận tải số 2 thuộc Công ty Xe khách Sài Gòn, lần nào họp ở cơ quan, tôi cũng báo cáo tình trạng này lên cấp trên. Nhưng đó cũng chỉ mang tính phản ánh, chẳng giải quyết được gì, nên giờ cũng nản, thôi thì cứ cố mà chạy. Muốn chấm dứt tình trạng nhiễu nhương này thì lực lượng công an phường, thanh tra giao thông phải mạnh tay và quyết liệt chứ mình là tài xế thì giải quyết được gì…”.
Anh Trần Nguyên Thái, Phó giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Vận tải TP.HCM cho biết: “Các tài xế đã báo cáo thực trạng này, công ty cũng phản ánh với Sở GTVT cũng như Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng để chung tay giải quyết. Tuy nhiên, công ty cũng chỉ thực hiện nhiệm vụ phản ánh, còn giải quyết triệt để tình trạng này được hay không phải phụ thuộc vào các cơ quan có thẩm quyền…”.
Theo ông Lê Hải Phong, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thì: “Trước tình trạng nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng tràn lan như hiện nay, lực lượng kiểm tra của trung tâm cũng chỉ có thể nhắc nhở, còn chức năng xử phạt hay nghiêm cấm thì trung tâm không được phép”.
Đại diện Thanh tra Giao thông (Q.3) cũng thừa nhận rằng, dù đã rất mạnh tay xử phạt các trường hợp vi phạm bán hàng lấn chiếm lòng lề đường, chiếm dụng nhà chờ xe buýt nhưng cứ xử phạt xong thì đâu lại vào đấy. Bởi người ta đã cố bám vào đó để kiếm sống, lực lượng thanh tra không phải lúc nào cũng có thể túc trực ở hết các điểm đó được. Giải quyết triệt để là rất khó…
Bài, ảnh: Yến Hoa

Bình luận (0)