Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Nhìn lại VCK giải U21 Báo Thanh Niên 2008: “Tâm điểm” chủ nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Có thể xem VCK giải U21 năm nay có nhiều sự kiện và cả… sự cố đáng nhớ nhất trong các lần tổ chức và cho đến khi trận chung kết chính thức khép lại, nhiều người mới thở phào cho đoạn kết trơn tru ở sự thành công của giải.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

> ĐT Việt Nam: “Đứt đôi” hàng tiền vệ!

Bắt đầu từ Bình Định

Sự cố trên sân Vinh ở V-League đã buộc BTC giải chuyển VCK vào sân Quy Nhơn. Mọi thứ vận hành trôi chảy cho đến giờ chót gặp phải sự cố ngoài ý muốn: Boss Bình Định xuống hạng! Sự kiện chủ nhà của VCK bị xuống hạng không chỉ làm cho người hâm mộ, lãnh đạo tỉnh buồn vời vợi mà ngay cả BTC của giải cũng… buồn lây. Đội U21 của họ còn bị loại ở vòng ngoài khiến khán giả đến sân vắng hoe. Mọi chuyện có lẽ xuất phát từ điều lệ mở của BTC năm nay. Đó là việc các đội bóng tham dự giải được quyền bổ sung, tăng cường cầu thủ từ những địa phương khác vào thi đấu, miễn là đủ điều kiện tham dự giải. Thế nên nhiều đội đã nhanh chóng giải được bài toán lực lượng cho mình.

Nhưng cái gì cũng có tác dụng ngược, B.Bình Định tràn ngập thất vọng khi tất cả cầu thủ ngoại tỉnh đều không đọng lại ấn tượng nào. Ba trận lãnh 3 thẻ đỏ đều thuộc về các cầu thủ này là Đình Hiệp, Tăng Tuấn và Nguyên Ngọc như tô thêm sự thất vọng cho khán giả Quy Nhơn.

Sự trỗi dậy của bóng đá phía Nam

Đã lâu rồi mới chứng kiến vòng bán kết có những 2 đại biểu của khu vực phía Nam. An Giang chỉ bị chận hy vọng vào trận chung kết ở loạt sút luân lưu 11m trước… CLB TPHCM. Còn CLB TPHCM mới thực sự gây ấn tượng từ con người cho đến lối chơi đầy bản lĩnh xuyên suốt đến trận chung kết. Kết thúc với vị trí Á quân, nhưng đó cũng là kết quả đáng tiếc cho CLB TPHCM bởi hầu hết thời gian của trận chung kết họ ép sân và chơi lấn lướt hơn, chỉ tiếc là may mắn đã không thuộc về họ.

Tuy nhiên, qua trận chung kết ấy mới thấy được sự quan tâm hoàn toàn trái ngược giữa lãnh đội hai bên. SHB.ĐN như tăng thêm sức mạnh tinh thần khi không chỉ lãnh đạo Sở Văn hóa-Thông tin-Du lịch tỉnh, HLV tất cả các tuyến cùng tập trung về Quy Nhơn để cổ vũ đội nhà. Ơ bên kia sân, chỉ có thầy và trò CLB TPHCM độc diễn chứ không thấy sếp nào từ LĐBĐ TPHCM xuất hiện tại Quy Nhơn.

Xem ra thành công là một chuyện còn duy trì đến đâu vẫn là dấu hỏi lớn với bóng đá TPHCM.

Cường Quốc (theo laodong)

Bình luận (0)