Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhớ mãi thời áo trắng…

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Nhắc đến Phạm Thanh Thảo, khán giả nhớ ngay đến cô ca sĩ có đôi mắt to tròn như mắt thỏ cùng những ca khúc nhí nhảnh, trẻ trung hồn nhiên của lứa học trò: Áo dài ơi, Đừng theo bước em, Mong đợi ngậm ngùi, Những mùa dấu yêu, Áo trắng đến trường…
Những kỷ niệm không quên
Suốt những năm học cấp III ở Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM), Thảo luôn đi đầu trong các phong trào của trường. Vừa chân ướt chân ráo vào lớp 10, Thảo đã được đề cử ngay chức bí thư chi đoàn lớp, rồi BCH Đoàn trường. Cứ thế vào thứ hai hàng tuần, cô học trò có vóc dáng nhỏ nhắn này đứng trước cột cờ phát động phong trào cho cả các anh chị lớn hơn mình. Nhiều bạn cho rằng tham gia công tác Đoàn sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, riêng Thảo không nghĩ vậy, chính là biết sắp xếp công việc hợp lý, khoa học. Phong trào Đoàn lớp Thảo làm bí thư đạt được rất nhiều thành tích, từ Giúp bạn vượt khó, Quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đáng kể nhất là phong trào văn nghệ. Chính vì thế mà Thảo được nhiều thầy cô và bạn bè tin tưởng, yêu thương. Đặc biệt, cô nữ sinh này được rất nhiều bạn trai cùng trường trồng “cây si”. Thảo kể: “Thảo nhớ rất rõ ngày 8-3 năm lớp 11, bọn con trai cứ giấu nhẹm chuyện gì đó, rồi không cho bọn con gái tụi Thảo vào lớp. Khi cô chủ nhiệm lên lớp thì cả bọn con gái mới được vào. Tất cả xúc động không nói nên lời khi phát hiện mỗi hộc bàn đều có một bông hồng rất xinh xắn, ngay cả cô giáo cũng bất ngờ khi nhận bó hoa hồng tươi thắm từ bọn con trai mà thường ngày “nghịch như quỷ sứ”…”.
Thảo hát hay, không chỉ nổi tiếng trong trường mà đã được “thẩm định” bằng giải nhì “Giọng ca vàng Báo Mực Tím” năm Thảo chuẩn bị giã từ lứa tuổi học sinh. Khi vào đại học, Thảo vẫn tiếp tục tham gia hoạt động Đoàn, có mặt trên từng cây số các chiến dịch Mùa hè xanh, các phong trào văn nghệ tình nguyện. Chính vì vậy, sổ Đoàn của Thảo “đỏ rực” những thành tích. Nhờ quá trình thực tế của bản thân mà Thảo đã khắc họa ấn tượng nhân vật cô sinh viên tình nguyện trong bộ phim truyền hình Những mùa hè xanh.
Hết mình với học sinh – sinh viên
PV: Có phải do tuổi học trò tràn ngập những kỷ niệm nên Thảo thường trình bày nhiều ca khúc dành cho lứa tuổi này?
Chính xác là như thế. Thảo rất thích thời áo trắng của mình nên mỗi khi được các nhạc sĩ mời trình bày ca khúc cho lứa tuổi này, Thảo nhận lời ngay. Thường thì những bài hát đó, Thảo tập rất nhanh bởi nó như chính là hơi thở của mình vậy.
Vậy Thảo chọn dòng nhạc này để thực hiện chương trình Một thời để nhớ?
Đúng vậy, bên cạnh đó còn có một số ca khúc nhẹ nhàng về tình yêu trong sáng đang nhận được rất nhiều sự đồng cảm của các bạn sinh viên – học sinh như Công chúa thỏ, Tình đồng hương, Con đò lỡ hẹn… Các khách mời trong chương trình đều hát song ca với Thảo.
Ngoài đi hát, Thảo còn làm MC nữa?
Đó là kết quả của những năm tháng hoạt động Đoàn đó. Thấy Thảo dạn dĩ, ăn nói cũng có duyên đôi chút nên các anh chị ở HTV mời Thảo làm MC cho chương trình Vườn âm nhạc, sau đó là một số chương trình khác như: Hát với chú ve con, CLB âm nhạc chiều thứ bảy, Tiếng hát học sinh – sinh viên… Thật ra, Thảo không muốn đa đoan nhiều nghề, với lại làm MC giới thiệu cho bạn diễn khác hát, trong khi mình cũng là ca sĩ thấy cũng… buồn buồn nên thời gian qua, Thảo chỉ nhận lời các chương trình biểu diễn mà thôi.
Thảo nhận thấy tuổi học trò bây giờ có gì khác với thời của Thảo?
Cũng không khác nhiều lắm, chỉ có điều các bạn bây giờ thực tế hơn Thảo hồi ấy. Các trường học bây giờ thường xuyên tổ chức các chương trình ca nhạc có sự tham gia của nhiều ca sĩ quen thuộc nên học sinh tha hồ thưởng thức, thời của Thảo việc này rất hiếm. Bản thân Thảo chưa bao giờ từ chối hát bất cứ chương trình nào dành cho sinh viên – học sinh.
Nghĩa Trần

Bình luận (0)