Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhọc nhằn những vòng xe

Tạp Chí Giáo Dục

Mi ngày, hai đa tr ngi trên xe hát, m đy xe đi bán vé s khp các ch trên đa bàn Q.6

Năm học mới đã bắt đầu. Trẻ xúng xính quần áo, cặp sách mới đến trường nhưng đâu đó vẫn còn những gương mặt đen nhẹm vì nắng và bụi đường mỗi ngày phải theo cha mẹ rong ruổi mưu sinh ở các ngả đường. Mỗi đứa một hoàn cảnh, đến từ các tỉnh, thành nhưng tựu trung đều nghèo và thất học.

Nhng đa tr này kiếm sng bng công vic bán vé s, hàng rong. Chiếc xe đy cũng là phương tin đưa con đến đim bán ri m đi nht ve chai
Con cái nheo nhóc di chuyn trên xe ba gác sau mt ngày mưu sinh
Nng hay mưa ngưi đi đưng vn bt gp hình nh m đèo con thế này mi sáng trên đưng Vn Kiếp, P.3, Q.Bình Thnh
Đã đến tui đi hc nhưng hai đa tr này phi theo m đi bán vé s

Ngày mới của những đứa trẻ bắt đầu khi nắng chưa lên và trở về phòng trọ ẩm thấp, tồi tàn lúc nửa đêm về sáng. Lành lặn có, bệnh tật cũng có… những đứa trẻ đang phải vật lộn dưới mưa nắng để tồn tại. Cái ăn chưa no ngày hai bữa thì chuyện đi học của các em là thứ gì đó xa vời lắm.

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường nhiều cạm bẫy. Cha mẹ chúng rồi cũng già trước tuổi bởi vòng quay cơm áo. Những vòng xe đạp, xe ba gác chất chứa lắm nỗi lo toan, nhọc nhằn cũng chậm chạp và nặng nề.

T.An

Bình luận (0)