Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Nhóm học sinh cứu người trong hỏa hoạn

Tạp Chí Giáo Dục

Gần nửa đêm 12-4, một đám cháy bùng phát dữ dội từ dãy nhà bên đường Cầu Đen, phường 8 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Hậu quả sẽ rất lớn nếu không có một nhóm học sinh trường THPT Pô Thi kịp thời xông vào.

Nghĩa (tay đeo băng) cùng nhóm bạn dũng cảm – Ảnh: Xuân Lương

Nguyễn Hiếu Nghĩa (16 tuổi), học sinh lớp 9/1, kể lại, Nghĩa và mấy bạn đang ngồi ở một quán giải khát thì nghe hô cháy. Tất cả chạy tới và đã cõng được ông Lưu Quách Sướng (58 tuổi) bị tật ở chân, đang mắc kẹt trong ngôi nhà cháy.

Vợ ông Sướng là bà Trần Kim Hui (56 tuổi), nói thêm: “Lúc đó trong nhà chỉ còn mình ổng, loay hoay không ra được, may mà có mấy đứa nhỏ chạy vào cõng ra chứ không chết chắc rồi”.
Đưa được ông Sướng ra, Nghĩa cùng các bạn là Trần Quang Minh (lớp 9/4), Châu Khánh Toàn (lớp 9/1), Phan Huy Công (lớp 9/5), Giáp Thanh Sang (lớp 8), Lưu Khánh Hiếu, Quách Kim Phước (vừa nghỉ học lớp 9) cùng một người khác tên Long xông vào dập lửa bằng các phương tiện có sẵn như xô, thùng, chậu…
Do khu nhà bị cháy là nhà cấp 4 nên người lớn không thể leo lên mái nhà, Nghĩa và các bạn nhanh chóng trèo lên mái nhà chuyền nước dội từ trên xuống để khống chế không cho lửa lan ra các nhà xung quanh.
Lúc dập lửa, cả nhóm đều bị thương. Nguyễn Hiếu Nghĩa bị nặng nhất, đứt gan bàn chân phải với một vết khá dài, nứt xương vai trái, chấn thương xương sườn, do lúc ở trên mái nhà để dập lửa, Nghĩa bị rơi xuống đất.
Bà con trong khu vực đã quyên góp được 5 triệu đồng tặng Nghĩa và các bạn điều trị vết thương.  
Xuân Lương / TPO

Bình luận (0)