Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhóm Mắt Ngọc đã trưởng thành

Tạp Chí Giáo Dục

Nhắc đến cái tên này, hẳn khán giả sẽ nghĩ ngay đến các cô gái tuổi teen, trẻ trung, xinh xắn và sôi động trong các ca khúc cũng teen.

Nhưng nay, với album vol.4, trong hình ảnh thướt tha, duyên dáng của những tà áo dài, fan Mắt Ngọc sẽ thấy những Thúy Nga, Duy Uyên, Hoàng Oanh đằm thắm hơn; và tất nhiên, giọng hát của các cô cũng sẽ… lớn theo. Trưởng thành sau 10 năm ca hát, nên dù là kể lại những Trò chơi, Tuổi hồng (để nhắc nhớ kỷ niệm những ngày còn teen), hay những ca khúc: Đêm đô thị, Những bước chân âm thầm, Tình có như không, Bảy ngày đợi mong… người nghe sẽ cảm nhận được một Mắt Ngọc chín chắn hơn. Những tà áo dài tung bay, những mái tóc bồng bềnh cùng nét mặt rạng ngời tuổi thanh xuân… sẽ cùng Mắt Ngọc chạm vào khung trời mới, chặng đường âm nhạc mới!

N.V (Theo TNO)

Bình luận (0)