Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Nhộn nhịp đầu xuân

Tạp Chí Giáo Dục

Với nhiều người, dư âm của Tết Kỷ Sửu vẫn còn khá đậm. Các VĐV thể thao cũng vậy. Nhưng sau 10 ngày nghỉ họ đang phải cố để… quên Tết. Các VĐV lại hối hả trở lại tập luyện để lấy lại phong độ đã mất vì quãng thời gian nghỉ vừa qua và cũng để chuẩn bị cho 2 mục tiêu lớn trong năm 2009: Asian Indoor Games 3 và SEA Games 25.

Nhổn nhập cuộc

Các tuyển thủ bắt đầu bước vào những ngày tập luyện sôi động. ảnh: Quang Thắng

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển điền kinh trong năm mới vui hơn bởi có một đoá hoa tươi tắn mà các học trò tặng sinh nhật lần thứ 70 của HLV kỳ cựu Bùi Lương. Cầm đóa hoa trong tay, HLV Bùi Lương bồi hồi nhớ lại ngày bước vào con đường thi đấu thể thao (từ năm 1957), đến nay ông vẫn gắn bó mà cảm động hứa: “Thầy sẽ cùng các học trò chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì thể thao Việt Nam”.

Hơn 50 năm gắn bó với điền kinh, HLV Bùi Lương luôn tâm niệm một điều làm sao để các học trò của mình vươn lên những tầm cao mới. Là HLV lão làng, bên cạnh kinh nghiệm chuyên môn, ông còn rất cẩn thận lo cho VĐV cả về mặt tâm linh. Trước những giải đấu quan trọng, những cuộc đua cam go như chinh phục đỉnh Fansipan, việt dã núi Bà Rá, thầy Lương luôn nhắc nhở học trò thắp hương kính cẩn để giúp họ tự tin hơn. Cô học trò cưng Phạm Thị Hiên sắp sửa sang Hong Kong dự giải marathon lớn nhất hành tinh, nên HLV Bùi Lương phải chuẩn bị kỹ cho học trò từ làm quen với thi đấu trên đường.

Song ông Lương buồn bã khi không được trực tiếp đi cùng học trò: “Tôi chẳng hiểu cách sắp xếp của Liên đoàn điền kinh Việt Nam ra sao, VĐV Hiên do tôi huấn luyện quanh năm nhưng khi thi đấu lại là HLV khác. Việc cho HLV dẫn dắt học trò đi thi đấu nước ngoài giống như một đặc ân. Thử hỏi quanh năm không dạy dỗ học trò thì biết gì mà chỉ đạo, có người ngoại ngữ còn không biết, mang tiếng đưa VĐV đi thi đấu nhưng thực chất là đi du lịch, như thế lãng phí quá “.

HLV Nguyễn Đức Nguyên lại mang tâm sự khác khi trở thành người sắp “thất nghiệp” bởi Tổng cục TDTT đã thuê chuyên gia nước ngoài và ngày 16-2 tới sẽ sang dẫn dắt tổ VĐV phối hợp. Ông Nguyên phân tích: “Chuyên gia nước ngoài mỗi tháng nhận từ 20 đến 30 triệu đồng nhưng đào tạo Vũ Văn Huyện từng chấn thương phải bỏ cuộc giữa chừng ở Asian Games 2006. Năm 2007 tôi vừa lo cho Huyện chữa chấn thương vừa huấn luyện thì VĐV này phá kỷ lục SEA Games với 7.457 điểm, nhưng thu nhập bây giờ chỉ được 6 triệu đồng/tháng. Như thế ai hiệu quả hơn?”.

Trên đường thăm các VĐV đang tập huấn tại Nhổn, chúng tôi gặp PGĐ Trung tâm HLTTQG Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng, ông phấn khởi cho biết: “Năm nay cán bộ Trung tâm được thưởng Tết cao hơn năm trước. Bộ VH-TT và DL cũng đã cho cơ chế kinh doanh nên các cán bộ cũng rất vui vì sẽ có thêm nguồn thu”. Tuy nhiên ông Hùng cũng tỏ ra băn khoăn: “Chúng tôi phải cố gắng kiểm soát để các trung tâm trực thuộc sẽ tiêu đúng và hết số tiền ăn cho VĐV. Vấn đề tuyển chọn VĐV, HLV cũng cần làm tốt hơn để tuyển dụng được người giỏi, đào thải người kém”.

Tại khu B, đội tuyển TDDC đã bước vào ngày tập đầu tiên. Chuyên gia Trung Quốc Triệu Khuê vừa sang ngày mùng 7 âm lịch đã bắt đầu cho các VĐV tập luyện bằng bài chạy để lấy lại phong độ. Cựu tuyển thủ quốc gia Ngân Thương tranh thủ chưa phải tựu trường cũng lên Nhổn tập luyện cùng các đàn em.

Ông Triệu Khuê cho biết: “Năm đầu tiên chuẩn bị cho chu kỳ Olympic 2012 và sau khi Thương không còn thi đấu nên chúng tôi cần giúp các VĐV trẻ tăng cường phát triển kỹ thuật động tác, rèn luyện bản lĩnh. Đáng tiếc, SEA Games 25 sẽ không có môn này, nhưng chúng tôi phấn đấu giành nhiều hơn 2HCV tại giải vô địch Đông Nam Á”.

Trời sẩm tối, mùi thơm phức của thức ăn từ căn-tin bắt đầu lan tỏa. Thực đơn chiều nay có cá lóc xốt ngũ liễu, thịt kho tàu, trứng rán, xu hào luộc và canh cải. Món tráng miệng có sữa chua, quýt Thái Lan, như vậy là hơn hẳn thời điểm cách đây một năm. Sau một ngày tập luyện vất vả, các VĐV bước vào bàn ăn với cảm giác đói cồn cào, nhưng bữa ăn ngon, những giấc ngủ say sẽ nhanh chóng giúp các VĐV lấy lại phong độ. Asian Indoor Games 3 và SEA Games 25 đang chờ ở phía trước…

TPHCM và Đà Nẵng: bắt đầu nóng!

Trước Tết Nguyên đán, các đội tuyển cờ tướng, cờ vua, bơi lội đã chính thức tập trung để tập huấn. Từng đội tuyển khi nhận được lệnh tập trung đều chủ động ổn định quân số và lập kế hoạch huấn luyện ngay. Ở phía Nam, sẽ có 8 ĐTQG và các tổ nhóm thuộc ĐTQG tập trung, trong đó có các môn như bơi lội, điền kinh, xe đạp đường trường, cầu lông, billiards & snooker, quần vợt, cờ vua, cờ tướng…

Ông Nguyễn Thành Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm HLTTQG TPHCM cho biết: “Chuẩn bị cho 2 mục tiêu quan trọng là Asian Indoor Games 3 và SEA Games 25, nhiều đội tuyển đã chủ động về lực lượng. Lúc này, chúng tôi chỉ còn chờ lãnh đạo Tổng cục TDTT duyệt kế hoạch cho các đội tuyển, nhóm môn đi tập huấn nước ngoài nữa thôi. Các chế độ bồi dưỡng tập luyện, ăn uống và nghỉ ngơi đều thực hiện đúng theo quy định của ngành”.

Riêng môn đua thuyền truyền thống trước mỗi kỳ SEA Games đều thuộc biên chế của Trung tâm, nhưng năm nay nhiều khả năng sẽ được tập huấn tại chỗ hoặc giao cho Trung tâm HLTTQG 4 (Cần Thơ) chịu trách nhiệm quản lý.

Tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, từ đầu tháng Giêng, tổ cự ly trung bình do HLV Hồ Thị Từ Tâm đã tập trung với hai gương mặt Nguyễn Đình Cương và Trương Thanh Hằng. Sau những ngày nghỉ Tết, hôm 1-2, hai tuyển thủ này đã có mặt để tiếp tục giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2009. Thời gian tới, một số tuyển thủ nữa sẽ được bổ sung và mục tiêu của tổ tại SEA Games 25 là bảo vệ thành công 4 chiếc HCV nam, nữ.

THANH PHONG – THANH LÂM (Theo SGGP)

Bình luận (0)