Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Như đỉnh Thái Sơn!

Tạp Chí Giáo Dục

Như đỉnh Thái Sơn! - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Như đỉnh Thái Sơn! Audio

Chưa bao giờ, những câu chuyện về tình cha, về “đỉnh Thái Sơn” lại nóng và tạo biết bao nhiêu cảm xúc cho chúng ta như thời điểm này!

Tình yêu mà cha dành cho con là thiêng liêng và cao quý vô cùng! Ảnh: IT

1. Có một câu chuyện như thế này!

– Cô ơi, cô bán cho tôi cái bánh nào to to đẹp đẹp, hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Tôi đã dành dụm tiền nhiều tháng qua mới dám vô đây. Cô ghi lên giùm tôi là mừng sinh nhật Tuyết Nhung, con tôi học lớp 4, 10 tuổi rồi cô.

Người đàn ông gầy gò, khắc khổ đang vác trên vai cái bao ni lông và đang run rẩy vì lạnh khiến cô chủ ngước nhìn. Biết ông là người đi nhặt ve chai nên sau khi ghi xong cái bánh, cô chủ quán nói: “Con tặng chú cái bánh này, chú mang về cho em nhé”.

-Ơ, sao cô lại tặng tôi, tôi và cô đâu quen biết nhau?

Cô chủ tiệm bánh trả lời: “Con thương chú như thương ba con vậy, chú cho con gửi bánh này cho em nha. Chú có một tâm hồn rất đẹp. Con rất trân quý tình yêu thương con của chú”.

Tấm lòng yêu thương con của người cha nghèo khổ này đã làm lay động trái tim của cô chủ tiệm bánh. Và trên cõi đời này, làm sao có thể đếm hết bao nhiêu người cha có tình yêu thương con sâu nặng như vậy. Không có bài thơ hay câu nói nào ghi tạc được hết công lao, sự hy sinh của cha dành cho con. Tình yêu mà cha dành cho con là thiêng liêng và cao quý vô cùng!

Tôi đã từng nghe kể một câu chuyện: “Một người cha không biết chạy xe máy, cả đời lam lũ chỉ có chiếc xe đạp cà tàng. Khi con gái lên cấp 2, người cha vẫn đưa đón con đến trường bằng chiếc xe đạp đó. Nhiều lúc bị bạn bè trêu chọc là “em còn bé lắm”, cô con gái cằn nhằn nói: “Cha cứ để con tự đi học một mình được mà…”. Người cha chỉ cười nhẹ rồi vẫn cứ đưa đón. Những hôm trời nắng gắt, người cha ngồi trên chiếc yên sau trước cổng trường chờ đợi. Bản thân cô con gái không bao giờ thắc mắc, vì sao cha mình phải ngồi trên yên sau mà không ngồi trên yên trước? Lớn lên cô con gái mới biết, cha luôn ngồi phía yên sau để yên xe không bị nóng, cha muốn “gánh” mọi cái nóng vào mình để khi con gái ngồi lên, cảm thấy dễ chịu và thoải mái…”. Tôi ứa nước mắt cảm động trước tình cha bao la ấy…

2. Những ngày qua, câu chuyện về thảm kịch của gia đình anh Phúc – cha của bé Trân, nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã gây chấn động cả nước. Anh Phúc – 43 tuổi đã ra đi nhưng hình ảnh người cha đi tìm công lý cho con, hình ảnh một người cha yêu thương con gái hết mực, dù con gái đã không còn nhưng tối nào anh cũng mắc mùng ngủ bên cạnh mộ con vì sợ con lạnh lẽo khiến cho bất kỳ ai có trái tim sắt đá cũng thổn thức… Mong mọi chuyện được sáng tỏ, lấy lại công bằng để cha con anh Phúc được mỉm cười nơi chín suối…

Tháng trước, bạn Minh Hoàng (sinh viên Đại học Kinh tế) nhận được tin ba mất đột ngột vì căn bệnh nhồi máu cơ tim. Vội vã đón xe về quê, Hoàng như người mất hồn. Mẹ thì vật vã, hai em gái ngất xỉu, còn Hoàng phải cố gắng để không bật ra tiếng khóc vì ba vẫn thường nói “Đàn ông nước mắt chảy ngược vào trong”… “Hai lần thi đại học đều rớt, tôi thất vọng đến não nề, vậy mà ba không trách móc. Ngày Bác Năm hàng xóm mở tiệc ăn mừng linh đình cho hai đứa con vừa thi đậu đại học, tôi lấy xe chạy lòng vòng khắp nơi vì không dám đối diện với ba. Khuya về, tôi chui vào phòng, bỏ cả cơm, cố gắng lắm nhưng vẫn bật ra tiếng khóc. Chính lúc ấy, tôi nghe có tiếng đẩy nhẹ cửa phòng, ba nhẹ nhàng bước vào nắm chặt tay tôi: “Lỡ khóc lần này thôi nhé, đàn ông nước mắt phải chảy ngược vào trong. Ba không thất vọng khi con thi rớt. Ba chỉ thất vọng khi thấy con ngã gục đầu hàng. Không phải ước mơ của ai cũng thành sự thật, nhưng cái quan trọng là không được từ bỏ ước mơ, phải biết nuôi dưỡng nó…”. Lời dạy của ba giúp tôi thêm nghị lực, tôi lao vào ôn luyện, và khi  tôi vui mừng khoác lên người chiếc áo sinh viên thì ba đã ra đi mãi mãi…” – Hoàng tâm sự như thế!

3. Và không thể không nhắc đến câu chuyện cha con cảm động trong bộ phim “Lật Mặt 8: Vòng tay nắng” của đạo diễn Lý Hải đang gây “sóng gió” ngoài rạp. Cha con ông Phước và Tâm (do diễn viên Long đẹp trai và Đoàn Thế Vinh) thể hiện đã khiến khán giả rơi nước mắt… Từ chỗ bất đồng quan điểm của hai thế hệ cho đến khi hết mình ủng hộ sự lựa chọn của con trai, rồi vì sự cố để quên trang phục, ông Phước trở về nhà lấy và bị mất mạng trong dòng nước cuốn của con đập chảy xiết… Chuyện phim về tình cha con vốn không mới, nhưng sẽ chẳng bao giờ là cũ… Xem phim xong, chỉ cần các bạn trẻ chạy về nhà ôm cha mình một cái, thế là đủ… Đó cũng chính là thông điệp yêu thương của toàn bộ ê-kíp “Lật Mặt 8: Vòng tay nắng” dành cho khán giả cũng như của chính đạo diễn Lý Hải dành cho các con của mình.

Minh Châu

Bình luận (0)