Tòa soạnThư đi – tin lại

Nhức đầu với những ông Tây… quậy

Tạp Chí Giáo Dục

Một ông Tây… quậy chạy xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: C.V

Tại TP.HCM, hình ảnh những ông “Tây không ba lô” chạy xe quá tốc độ, chở ba chở bốn lạng lách giữa đường; trộm cắp, lừa đảo, gây gổ đánh nhau hay ăn mặc phản cảm đi lại nhan nhản trên đường phố đang là thực trạng phổ biến.
Quá khổ với Tây… quậy
Người dân TP.HCM không còn lạ lẫm với hình ảnh những ông Tây chạy xe lạng lách, chở ba, chở bốn, không đội mũ bảo hiểm hay trộm cắp, lừa đảo… Mặc dù xứ lạ quê người nhưng nhiều ông Tây lại quậy hết cỡ. Một chiều cuối tháng 7-2009, một ông Tây chạy mô tô phân khối lớn dọc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh hướng về phía Thanh Đa, vừa chạy ông Tây vừa lạng lách, nẹt pô ầm ĩ rồi vênh mặt tỏ ra khoái chí. Người đi đường hôm đó tỏ ra rất phẫn nộ vì những hành vi thách thức cơ quan chức năng, thiếu phép lịch sự tối thiểu.
Cũng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh (gần cầu Bình Triệu 1) một ông Tây chở cô gái người Việt vi phạm Luật Giao thông đường bộ, khi cảnh sát giao thông (CSGT) thổi lại kiểm tra giấy tờ và lập biên bản, ông Tây cự lại, “quậy” tưng lên, không chịu ký vào biên bản, bỏ ra ngoài đứng và… lầm bầm chửi. Cô gái người Việt đành… năn nỉ các đồng chí CSGT. Các đồng chí CSGT chỉ còn biết lắc đầu và làm việc với cô gái Việt Nam bởi ông Tây cứng đầu không hợp tác.
Sau khi địa bàn hoạt động tại Q.1 “bị động”, nhiều ông Tây da đen lại giạt về các quận, huyện vùng ven như khu vực Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức… Phần lớn trong số họ không có việc làm, sống lang thang. Và để có tiền tiêu xài, họ thành lập từng nhóm nhỏ chuyên đi giật dọc, cướp, lừa gạt để kiếm ăn. Chuyện Tây da đen đánh nhau hay gây gổ với người dân địa phương không còn là chuyện lạ. Anh Hoàng Văn Chính (Q.Tân Bình) cho biết: “Từ khi những ông Tây da đen này chuyển xuống đây ở, khu vực Tân Bình, Tân Phú trở nên phức tạp hơn. Do bất đồng ngôn ngữ nên khi mua bán rất phiền phức, họ đến mua hàng mà mắt cứ nhìn lăm lăm vào tủ tiền. Họ còn dàn cảnh mua hàng rồi lựa cơ hội chôm hàng, giật tiền bỏ chạy”. Tình trạng Tây da đen phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách gây tai nạn là không hiếm. Vừa qua, trên đường CMT8, P.12, Q.10, một nhóm thanh niên da đen chạy xe máy từ hướng Công trường Dân Chủ sang nẹt pô, gầm rú, la hét ầm ĩ. Một chiếc xe chở ba trong nhóm này đã đụng vào xe máy mang biển kiểm soát 50T2-4565 (đang lưu thông đúng tuyến) khiến người cầm lái là anh Nhiêu Phước Sanh (P.16, Q.8) bị gãy hai chân.
Mới đây, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa đã bắt giữ Ayatollah Abogfazl Hosseine, 29 tuổi, quốc tịch Iran. Trước đó, Ayatollah đến một cửa hàng ở Nha Trang giả vờ mua bia 333 và đưa tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Lợi dụng sự sơ hở của chủ cửa hàng, Ayatollah giật lấy cọc tiền 46 triệu đồng trong ngăn kéo và phóng lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.
Lẽ nào bó tay?
Khu trung tâm TP.HCM, tuy bị cơ quan chức năng truy quét ráo riết nhưng Tây thất nghiệp, Tây… vô gia cư vẫn tụ tập rất đông, bất kể ngày đêm. Họ thường tụ tập thành nhóm đứng, nằm, ngồi uể oải, la liệt tại Công viên 23-9 (quận 1) rồi chờ cơ hội thực hiện phi vụ. Khoảng giữa tháng 7-2009, một nhóm Tây da đen tụ tập ở công viên này (ở hướng đường Phạm Ngũ Lão) trong tâm trạng sốt ruột chờ tin tức của đồng bọn. Sau khi nhận điện thoại báo có “con mồi”, số thanh niên còn lại leo lên xe rồ ga phóng như bay. Nếu bị lực lượng CSGT phát hiện, chặn xe lại thì những ông Tây này sẽ làm các động tác giơ hai tay, lắc đầu và nói một tràng tiếng dân tộc nào đó ở châu Phi rồi tỏ ý không biết, không hiểu nên không ký vào biên bản. Nguyễn Hoàng Anh, dân quân tự vệ ở Q.1 cho biết: “Họ (những ông Tây quậy-PV) biết tiếng Anh nhưng khi họ vi phạm pháp luật mình kiểm tra giấy tờ, lập biên bản là họ nói toàn tiếng địa phương châu Phi, họ không chịu ký vào biên bản. Thậm chí họ còn quậy phá, chống cự, đánh lại công an khu vực”.
TP.HCM đang nỗ lực thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, mọi tầng lớp nhân dân đều tích cực hưởng ứng nhưng tình trạng trộm cắp, lừa đảo, gây gổ, đánh nhau… do người nước ngoài gây ra đang ngày càng phức tạp, làm xấu đi bộ mặt đô thị. Lẽ nào chúng ta lại bó tay trước những ông Tây quậy?
Công Việt – Xuân Hà

Bình luận (0)