Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những album “ẩn mình chờ chết”

Tạp Chí Giáo Dục

MV Lời chưa nói với mô-típ quen thuộc: Qua đời vì… tai nạn giao thông. Ảnh: Đăng Nhân

Thời gian qua, thị trường băng đĩa xuất hiện hàng loạt album CD – DVD của các ca sĩ trẻ, nhóm nhạc trẻ với những cái tên “lạ huơ lạ hoắc”. Có thể nói, các album này không đầu tư về chất lượng, nội dung lẫn đề tài ca khúc thì rất cũ kỹ nên hầu như tất cả đều… “ẩn mình chờ chết”.
“Dục tốc bất đạt”
Chưa bao giờ, làng nhạc Việt lại xuất hiện nhiều ca sĩ trẻ như hiện nay. Ngay cả khi ca sĩ trẻ đó hát xong, khán giả cũng chẳng thể nhớ nổi tên vì nó cứ ngờ ngợ như nhau. Nếu như trước đây, việc đầu tư làm một album rất khó khăn và tốn kém thì bây giờ đã trở nên… bình thường, bình thường đến nỗi một ca sĩ trẻ vừa đi hát được vài ba tháng đã có album đầu tay để khoe với “xóm làng” rồi. Thế nhưng, không có ca sĩ trẻ nào có thể bật lên, hoặc bật lên nhờ một vài ca khúc ca từ “trời ơi đất hỡi” như: Mặc kệ người ta nói, Làm người ai làm thế… rồi đuối sức chìm luôn. Mỗi ngày chạy ngoài đường, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra các poster “đu” cột điện với đủ màu sắc, cùng đủ loại tên của các ca sĩ “mới ra lò”. Với các ca sĩ trẻ này, album không cần bán mà chỉ để ra mắt rồi đưa lên các website nghe nhạc trực tuyến, thế là đủ. Mới đây, trong buổi ra mắt album của ca sĩ trẻ P.V, người quản lý của ca sĩ này “nổ” album được đầu tư 1 tỷ đồng trong khi tất cả các ca khúc đều do người quản lý sáng tác, diễn viên đóng minh họa tham gia cũng mới toanh?!? Anh còn cho biết sẽ có hàng chục ngàn đĩa được mang đi “tặng không biếu không” cho sinh viên – học sinh, công nhân, các quán cà phê trên cả nước… Nhưng còn người được tặng có nghe album không thì… có trời mới biết. Sau khi phát hành DVD đầu tay, ca sĩ trẻ N.S đã tổ chức liveshow giới thiệu album tại một tụ điểm trung tâm TP.HCM miễn phí vé và khán giả đến xem có cơ hội trúng thưởng điện thoại di động iPhone đời mới. Thế nhưng, đêm diễn chỉ lèo tèo khán giả đến xem. Sự xuất hiện ồ ạt của các album nhạc “lượng nhiều chất chẳng bao nhiêu” như hiện nay thì có một điều rất dễ phát hiện là hầu như album nào cũng có ít nhất một ca khúc do chính chủ nhân của nó sáng tác. Tuy nhiên, việc ca sĩ trẻ thuê một nhạc sĩ tên tuổi nào đó viết hoặc gọt giũa giùm ca khúc rồi đứng tên mình cũng không còn là chuyện ngoại lệ. Ông bà ta có câu “dục tốc bất đạt” quả đúng thật.
Quen thuộc và cũ kỹ như… MV Việt
Khi thực hiện một album, các ca sĩ trẻ thường tặng kèm cho khán giả vài MV (Music Video). Tuy nhiên, nội dung của các MV này quen thuộc và cũ kỹ đến nỗi khán giả phải ngán ngẩm. Khi xây dựng tình huống chính cho nội dung của MV, bối cảnh nhân vật chính qua đời vì tai nạn giao thông, bệnh nan y xem ra được khá nhiều ca sĩ trẻ “ưa chuộng” để đem lại tình huống “lâm li bi đát” giống như phim Hàn? Đúng là một ý tưởng cũ rích khiến khán giả vừa xem phần đầu đã đoán được phần cuối. Nếu như không phải nhân vật nữ chính biết mình mắc bệnh nan y nên tìm cách tránh mặt, rời xa người yêu thì nhân vật nam cũng chẳng muốn người yêu phải bận lòng nên giấu nhẹm căn bệnh của mình và tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên người yêu… Đề tài đồng tính hiện nay cũng được các ca sĩ trẻ khai thác triệt để như Một nửa anh – một nửa em (Thái Triệu Luân),Tạ lỗi (Phạm Nhật Huy), Trò đùa của tạo hóa (Phạm Huy Du), Tìm lại chính tôi (Thiên Đăng)… Một số bài hát còn có tựa kiểu Bất ngờ anh yêu người cùng phái với anh, Kiếp đàn ông thân xác đàn bà, Tình bóng, Tình trai… rất phản cảm từ ngôn ngữ, giai điệu đến… trang phục và cách biểu diễn của ca sĩ trẻ trong MV hoàn toàn thiếu chọn lọc, đầu tư. Đề tài về “thế giới thứ ba” vốn nhạy cảm, là nỗi đau có thật, để chuyển tải nó bằng âm nhạc đòi hỏi ca sĩ lẫn nhạc sĩ phải có cả tài và tâm.
Một đề tài muôn thuở được “nhai đi nhai lại” chính là những mối tình tay ba. Cả hai nhân vật chính đều đang hạnh phúc thì bỗng dưng một ngày có người thứ ba xuất hiện, và mọi bi kịch đều bắt đầu từ đó. Hay tình tiết yêu người yêu của bạn thân cũng thế. Cả ba nhân vật đều là bạn bè thân thiết, khi xảy ra chuyện éo le này thì có một người đau khổ rồi lặng lẽ rút lui… Các MV đau khổ, “không lối thoát” như thế cứ đua nhau ra đời, mang đến cho khán giả một cảm giác nhàm chán thật sự chưa kể việc ảnh hưởng đến thái độ sống tiêu cực đến giới trẻ.
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy
 Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung – Thường trực Hội Âm nhạc TP.HCM cho biết: “Sự xuất hiện nhiều album của các ca sĩ trẻ sẽ tạo nên một sự cạnh tranh gay gắt. Album nào đầu tư đúng mức sẽ được khán giả đón nhận, còn không sẽ bị đào thải ngay thôi. Mong rằng, người làm nghệ thuật nên sáng tạo, đổi mới hơn nếu không muốn sản phẩm của mình cứ mãi “ẩn mình chờ chết”…”.
 

Bình luận (0)