Những ngày cuối tháng 10, nhiều làng mạc ở thành phố Đà Nẵng chìm trong biển nước. Gia sản tích cóp cả đời của bao nhiêu người dân chìm trong bùn đất. Giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên, Đà Nẵng lại sáng lên, thứ ánh sáng không phải từ ánh đèn trên đường phố mà từ hàng vạn tấm lòng lặng lẽ dìu nhau qua hoạn nạn.

Màu áo lính cùng người dân tái thiết sau lũ
Giữa những ngày mưa trắng trời, thành phố như chìm trong biển nước. Những con số thống kê tưởng chừng khô khan nhưng đủ khái quát hết tất thảy cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Phận người bỗng trở nên bé nhỏ trong màn nước bạc. Chỉ vỏn vẹn tầm dăm ngày mưa lũ, thành phố bên dòng sông Hàn đã có hơn 76.000 hộ dân bị ngập, trong đó 10 xã, phường cô lập hoàn toàn, 29 xã, phường khác ngập nặng. Hàng chục ngôi nhà đổ sập, hàng trăm ngôi nhà bị lũ dập hư hỏng; 7 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 21 người bị thương… Trong đêm tối, những dòng trạng thái đầy âu lo của chính người trong tâm lũ và cả người thân đang ở phương xa.
Trong những ngày gian khó ấy lại sáng lên tình người. Những người lính cùng nhau có mặt ở nơi hiểm nguy nhất, gạt đá, san đường, ngăn biển lở, núi trượt, di dời người dân đến nơi an toàn. Sau lũ, họ lại cùng bà con dựng lại mái nhà, mở thông con đường núi vào các bản làng bị cô lập. Tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, các chiến sĩ phối hợp chính quyền, dân quân, công an và thanh niên xã La Dêê khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở. Nhà của ông Pơ Loong Nhác bị đất đá tràn vào, nhà bếp sập hoàn toàn, tường chính nứt gãy. Những người lính nhanh chóng tìm lại tài sản, dọn từng tảng bùn ướt, cùng nhau dựng lại mái nhà.
Ở nơi khác thuộc xã Nông Sơn, cục hậu cần – kỹ thuật Quân khu 5 đồng loạt triển khai lực lượng giúp dân khắc phục mưa lũ. Cán bộ, chiến sĩ kho kỹ thuật K55 giúp Trường Tiểu học Hoàng Diệu dọn bùn đất, lau rửa bàn ghế, khơi thông nước để sớm đón học sinh trở lại lớp. Ở thôn Ninh Khánh (xã Quế Phước), 60 suất quà gồm mì, nước uống được những chiến sĩ mang đến từng nhà bị thiệt hại. Cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, hội phụ nữ và chi đoàn cơ quan cục hậu cần – kỹ thuật tổ chức chương trình “Suất cơm nghĩa tình – sẻ chia cùng nhân dân vùng lũ”, trao 200 suất ăn cho bệnh nhân và thân nhân đang bị cô lập.
Vừa rạng sáng 31-10, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 cơ động đã hành quân về các xã Duy Nghĩa, Xuân Phú, Điện Bàn. Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, trực tiếp chỉ huy. Nước vừa rút, họ đã có mặt. Trường học, trạm y tế, nhà dân… lần lượt được dọn sạch bùn rác, từng lớp học sạch sẽ, từng con đường hiện hình sau lũ. Cùng lúc, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cũng tỏa về xã Đại Lộc giúp dọn dẹp, thu gom rác thải, hỗ trợ dân dựng lại nhà, khôi phục sinh hoạt.
Tại Duy Nghĩa, bờ kè bến cá An Lương bị triều cường khoét sâu, hàng trăm mét bờ biển sạt lở. Gần 1.000 người, từ cán bộ xã, dân quân, bộ đội, công an đến người dân cùng làm việc suốt đêm. Giữa dòng nước đục ngầu, những đôi tay đan nhau, những ánh đèn hắt sáng như minh chứng cho sức mạnh của lòng người yêu quê hương không bao giờ khuất phục.
Những ân tình không biên giới
Ân tình mùa lũ đâu chỉ đến từ quân dân Đà Nẵng. Những ngày này, rất dễ bắt gặp các đoàn xe mang dòng chữ “Đà Nẵng – Quảng Nam ơi, chúng tôi đến đây!” từ Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội… Dù chính họ cũng vừa oằn mình qua bão số 11, họ vẫn vượt hàng trăm cây số mang theo gạo, áo mưa, xuồng hơi, mô tô nước, drone cứu hộ. Những đội bác sĩ, kỹ sư, tình nguyện viên không quản đường dài, chỉ một mong muốn “về với bà con rốn lũ”.
Ở Đà Nẵng, phương châm “bốn tại chỗ” không chỉ nằm trên giấy. Khi mưa lũ bủa vây, người ở vùng cao lo nhóm bếp, nấu cơm, gói bánh; người ở vùng thấp lại tất bật tìm đường chuyển hàng vào những nơi bị cô lập. Trên mạng xã hội, những lời nhắn ấm tình người: “Cơm nắm vượt lũ chia sẻ khó khăn với người dân quê mình”… Rồi từng chuyến xe, ca nô lần lượt vượt nước, chạy suốt đêm. Mỗi người một việc, chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả cùng giúp nhau vượt qua lũ. Trong gian khó, chữ tình cứ thế nối dài.
Cảm động nhất là đôi vợ chồng trẻ người Pháp đến Hội An du lịch. Nhìn thấy bà con chuẩn bị thực phẩm gửi về vùng rốn lũ, họ không ngại ngần góp 10 triệu đồng và dành cả ngày cùng bà con gói hàng hóa tiếp sức người dân. Không ai kịp hỏi tên họ nhưng tôi tin, với người Hội An hôm ấy, có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất mà họ từng thấy.
Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)