Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Những ấn tượng trong buổi khai mạc IPhO 39 tại Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Đội tuyển Đan MạchSáng 21-7-2008, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội lại có dịp đông vui trong các màu cờ sắc áo của hơn 80 đoàn quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 39, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Gần 400 thí sinh đã về tranh tài với hai phần thi lý thuyết (ngày 22-7-2008) và thực hành (ngày 24-7-2008)

Sau khi làm lễ chào cờ, tất cả các đại biểu, các thí sinh tham gia thi đã dành một phút để tưởng nhớ cố Chủ tịch IPhO Waldemar Gorzkowski. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, IPhO lần thứ 39 đánh dấu sự tham gia đông đảo của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nếu như IPhO lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1967 tại Vác-sa-va (Ba Lan) mới chỉ có 5 nước tham gia thì đến IPhO lần thứ 39 đã có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ.  “Trong chiến lược phát triển con người, Việt Nam luôn coi trọng phát triển tri thức và nhân cách” – Phó thủ tướng nói. Phó thủ tướng cũng bày tỏ: Tôi hy vọng, sự chăm sóc chu đáo và nồng ấm của các anh chị người Việt Nam sẽ giúp các thí sinh đến từ các nước giảm bớt mệt nhọc. Trong bài phát biểu khai mạc IPhO , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng bằng sự chuẩn bị tốt nhất của chủ nhà Việt Nam, các thí sinh sẽ có một kỳ thi đỉnh cao, công bằng để mang vinh dự về cho quê hương đất nước mình. Đây còn là cơ hội để các nước giao lưu học hỏi. IPhO là sân chơi tri thức nhưng quan trọng hơn đây là cơ hội để xây dựng tình bạn, tình đoàn kết quốc tế”.

Ấn tượng IPhO 39

Sau bài phát biểu của Chủ tịch quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, các đoàn diễu hành trình diện các đại biểu cũng như các quan sát viên. Tại lễ khai mạc, IPhO 39 vẫn còn thiếu 3 đoàn là Kazakhtan, Kyrgystan và Tajikistan do các đoàn này vẫn còn đang ở… trên máy bay. 79 đoàn đến từ các quốc gia, các vùng lãnh thổ mỗi đoàn đã mang đến IPhO 39 một “đặc sản” riêng của mình. 5 chàng trai đến từ Arập-xêut đã “diện bộ cánh truyền thống” của xứ sở đạo Hồi.  Còn 5 chàng trai của Hà Lan lại mang những chiếc mũ màu da cam đặc trưng sặc sỡ và họ đã có một màn chào hỏi ấn tượng giống các “quý ông” phương Tây. Các chàng trai đến từ xứ sở bò tót lại có những chiếc mũ đặc trưng rất riêng của mình. Và được chào đón nồng nhiệt nhất chính là 5 chàng trai của nước chủ nhà Việt Nam. Họ đúng là “không cao” nhưng đáng để các đội tuyển khác phải “ngước nhìn” vì thành tích của họ tại APhO (Olympic Vật lý châu Á) vừa qua. Tại IPhO lần thứ 38 tổ chức tại Iran, Việt Nam đã giành một huy chương vàng (Nguyễn Tất Nghĩa) và một huy chương bạc (Đỗ Hoàng Anh), hai gương mặt này đã giành huy chương vàng tại APhO 2008 vừa qua và là thành viên của đội tuyển IPhO Việt Nam lần này. 

Năm nay, trong số 82 đoàn tham gia, có đội tuyển Chi Lê lần đầu tiên tham dự.  Cu Ba và Macedonia chỉ có một thí sinh duy nhất tham dự IPhO, còn Anbani và Colombia mỗi nước có hai thí sinh tham dự.

Thiên Lam

Bình luận (0)