Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những bác sĩ “hai trong một”: Bài 2: Người đi tìm cái đẹp

Tạp Chí Giáo Dục

TS.BS Lê Hành đang khám bệnh cho bệnh nhân

Không chỉ là “tay dao” lành nghề trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, anh còn được nhiều người biết đến bởi chất giọng trầm ấm, ngọt ngào. Anh là TS.BS Lê Hành, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ – tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Vị bác sĩ mang tâm hồn nghệ sĩ
Tôi thực sự bị cuốn hút bởi chất giọng trầm ấm cùng cách giao tiếp thân thiện, của vị bác sĩ tài hoa này. Con người Lê Hành là sự hòa quyện của hai thế giới: Khoa học và nghệ thuật. Anh chia sẻ: “Trong tôi có hai niềm đam mê. Và hai niềm đam mê đó hòa quyện vào nhau để cùng hướng tới một tình yêu cháy bỏng trong tâm hồn. Đó chính là tình yêu dành cho cái đẹp”.
Sinh năm 1953 tại Huế, thời trung học, Lê Hành học ở Trường Hàm Nghi, nơi đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước. 
Có xuất phát điểm từ một vùng quê nghèo nên lúc nào Lê Hành cũng mang trong mình khát vọng vươn lên. Năm 1971, sau khi tốt nghiệp tú tài, anh khăn gói vào Sài Gòn. Lúc bấy giờ, Lê Hành quyết định nộp đơn thi vào Trường Y khoa và đậu thủ khoa. Những năm tháng ở giảng đường đại học là khoảng thời gian đẹp để chàng sinh viên họ Lê thể hiện bản thân, từng bước tiến gần đến ước mơ. Hồi ấy, các sinh viên cùng trường, cùng khóa với Lê Hành tỏ ra thán phục khi thấy anh mê văn nghệ, ca hát suốt ngày nhưng vẫn đạt thành tích cao trong học tập.
Lê Hành học y khoa tròn 3 năm thì nước nhà giải phóng. Lúc bấy giờ, vì hoàn cảnh khó khăn, anh phải bươn chải để mưu sinh. Vất vả là vậy nhưng anh vẫn tích cực đeo bám công tác xã hội, tham gia gần như đầy đủ các phong trào văn nghệ quần chúng. Năm 1978, tốt nghiệp y khoa, Lê Hành về công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, không chỉ là ca sĩ chính của Nhà Nghệ thuật quần chúng TP.HCM, anh còn kiêm nhiệm vai trò của cán bộ phong trào tại Trường ĐH Y dược. Lịch làm việc của anh khiến nhiều người thán phục. Sáng ở bệnh viện, chiều về phòng mạch, đến 8 giờ tối thì “chạy sô” cho đến khuya. Gian nan, mỏi mệt lắm nhưng trong trái tim của vị bác sĩ giàu nhiệt huyết ấy luôn đầy ắp tiếng cười bởi theo Lê Hành, đó là lúc anh “được cống hiến cho niềm đam mê”. Từ một ca sĩ nghiệp dư, Lê Hành phấn đấu luyện tập hết mình để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Là một người yêu cái đẹp, anh luôn tìm cách nâng cao tay nghề nhằm mục đích mang lại sự tự tin cho các bệnh nhân. BS. Lê Hành trải lòng: “Nghệ thuật phẫu thuật thẩm mỹ đòi hỏi mỗi BS phải có sự cảm nhận tinh tế, biết dung hòa giữa cái đẹp chuẩn mực với tình trạng thực tế của người muốn làm đẹp để thu về kết quả khả quan”. Nói đến những thành công trong nghề BS, Lê Hành thừa nhận anh là người may mắn khi có nhiều cơ hội tiếp cận với nền y học hiện đại của các nước phát triển. Năm 1992, sau khi lấy bằng chuyên khoa sâu về tai mũi họng và phẫu thuật cổ mặt tại ĐH Y khoa Marseille II, anh tiếp tục đăng ký học tại ĐH Y khoa Texas (Mỹ). Năm 1996, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Năm 2002, anh trở về tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy. BS. Lê Hành luôn khiêm tốn tâm sự rằng, thành công trong công việc không chỉ nhờ vào những kiến thức anh đã tiếp thu trong suốt quá trình học tập lâu dài mà còn nhờ vào sức khỏe và một tinh thần làm việc hăng say, có trách nhiệm.
Với những cố gắng không ngừng đã mang về cho anh khá nhiều “trái ngọt”. Năm 2007, Trưởng khoa Giải phẩu thẩm mỹ – tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, Lê Hành đã vinh dự được bầu làm Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM.
Tất cả là nghệ thuật
Nói đến Lê Hành, người ta nghĩ ngay đến chất giọng trầm ấm trong ca khúc Tình đất đỏ miền Đông. Qua bài hát trữ tình này, ai cũng nhận thấy một Lê Hành luôn hừng hực nhựa sống, nguyện “cháy” hết mình vì đam mê tuổi trẻ. Bài hát truyền cảm ấy đã mang đến cho anh giải thưởng cao nhất tại cuộc thi “Tiếng hát những người lao động trẻ” do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức năm 1977. Tình đất đỏ miền Đông ngay sau đó được công nhận là bài tân nhạc trình bày bằng giọng Nam bộ đầu tiên. Và cũng từ đó, anh bước vào lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp.
Khi nghe mọi người thắc mắc, liệu việc ca hát có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp chính của một BS hay không, Lê Hành vui vẻ đáp: “Ý nghĩa nghệ thuật của ngành y, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ không khác là mấy so với ca hát. Một ca mổ cho kết quả đẹp, ít chảy máu, đạt yêu cầu thẩm mỹ cao có thể gọi là nghệ thuật. Trong khi đó, ca hát cũng là nghệ thuật. Nó tạo cho mình sự cạnh tranh, thúc đẩy hoàn thiện công việc. Bên cạnh đó, khi hòa mình vào lời ca tiếng hát, tôi có thể trút bỏ những ưu tư phiền muộn trong tâm trí. Sau giải phóng, tôi được tham gia học thanh nhạc với những người thầy trong ca đoàn của nhà thờ và tập luyện thêm ở nhà mỗi khi rảnh rỗi”.
Hỏi về “người phụ nữ sau lưng” Lê Hành rất xúc động: “Người phụ nữ có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi chính là mẹ tôi. Mẹ là người dạy cho tôi biết những đều hay lẽ phải ở đời. Đồng thời mẹ cũng là người khơi nguồn cảm hứng về tình yêu cái đẹp trong tâm hồn tôi”.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
Ngoài các giải thưởng danh giá trong ngành y, anh còn là giọng ca đạt khá nhiều thành tích trong các cuộc thi uy tín: Giải nhất Hội diễn đơn ca mùa xuân năm 1977 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, HCV Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc khu vực VI (năm 1978). HCV tiết mục đơn ca Mẹ ơi hãy yên lòng (năm 1979), HCV giọng ca hay toàn quốc với ca khúc Một đời người, một rừng cây (năm 1984)…
 

Bình luận (0)