Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những “bông hoa” của thành phố Bác Hồ: Bài 2: Cô giáo xóa tan “nốt lặng” của nghề

Tạp Chí Giáo Dục

Pang Mỹ Nguyên tại lớp dạy nail

Trong một lần được tiếp xúc với Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lắng nghe lời động viên: “Đại học không phải là cơ hội duy nhất và học nghề cũng không phải là sự lựa chọn cuối cùng dẫn đến thành công”, cô gái trẻ Pang Mỹ Nguyên (SN 1987) càng có thêm niềm tin đối với con đường mình đã chọn.
Nghề nail là một “an bài”
Khác với bảng thành tích nổi cộm dễ làm người ta “choáng ngợp” Nguyên khá khiêm tốn và giản dị khi kể về công việc em đang theo đuổi cũng như những thành công đạt được. Nguyên sinh ra trong lúc gia đình đang khá giả bỗng trở nên khánh kiệt khi công ty nhựa của ba phá sản, đến nỗi chỗ ở cũng không giữ lại được. Cuộc lo toan áo cơm cho bảy chị em Nguyên vốn đã cơ cực thì chuyện học hành của các con lại càng là bài toán nan giải của ba mẹ em. Hiểu hoàn cảnh ấy nên với kết quả học sinh giỏi 9 năm liền Nguyên cũng đành nhủ lòng “thôi quên” để rẽ sang con đường khác, chọn một hướng đi có thể giúp được liền cho ba mẹ đi qua cơn túng quẫn. Ý thức được vậy nên Nguyên bắt đầu theo một người chị để học nghề nail – cắt giũa móng tay, móng chân cho khách. Nguyên nói: “Lúc ấy, nail là một nghề mới mẻ và nghe có vẻ tầm thường, thiếu thiện cảm nên ai cũng chê cười quyết định của em, đến nỗi em không còn một đứa bạn nào bên cạnh”. Dù vậy, Nguyên vẫn âm thầm với lựa chọn của mình bởi Nguyên biết, ít nhất công việc cũng đỡ đần được cho ba mẹ trong lúc này hơn là đội từng giỏ bánh bao rảo quanh các con đường rao bán kiếm lời.
Để rồi, càng dấn thân vô nghề, Nguyên càng “ngộ” ra đây không đơn thuần là một công việc mà còn là bộ môn nghệ thuật làm đẹp cho đời, giúp tôn vinh cái đẹp. Để vững nghề, ngày đi làm, đêm đến Nguyên lặng lẽ đăng ký thêm khóa học hai năm tại trường nghề về làm móng. Ngày tốt nghiệp, nhận chứng chỉ sư phạm dạy nghề cũng là lúc Nguyên biết trang trí, thiết kế từng họa tiết hoa văn lên móng một cách sắc sảo theo yêu cầu của khách. Muốn “tác phẩm” phong phú hơn, Nguyên lại lẳng lặng dành dụm tiền tự sang các nước có nghề nail phát triển như Nhật Bản, Hồng Kông… để học hỏi, trau dồi kỹ thuật chăm sóc móng. Ấp ủ một ước mơ thành công với con đường đã chọn khiến Nguyên không ngừng trăn trở sáng tạo các mẫu móng, hoa văn. Năm 2009, biết có cuộc thi Cúp Nail châu Á tổ chức tại Singapore, Nguyên mạnh dạn tham gia và bất ngờ “ẵm” luôn cúp vô địch với tác phẩm vẽ “Thiên thần tình yêu”, vượt qua 120 đối thủ của toàn châu Á. Kể về kỷ niệm nhớ đời này, Nguyên hào hứng cho hay: “Lần đó em đi thi có á hậu Hoàng Yến làm người mẫu, mày mò cả tiếng tác phẩm mới rực rỡ trên bàn tay người mẫu thì một người bất ngờ chạy ngang quệt phải làm loang nét vẽ. Lúng túng đến… muốn khóc bởi chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ, nhưng em cũng nhanh chóng chỉnh sửa lại và tác phẩm nhận được nhiều khen ngợi từ Ban giám khảo”. Chưa bao giờ dự thi mà còn… đoạt luôn giải nhất nên cuộc thi là nguồn động viên lớn, đánh dấu bước ngoặt mới về nghề nghiệp của Nguyên bởi sau đó, thế giới người nổi tiếng tìm đến em nhiều hơn. Với Nguyên, đó là niềm vui song cũng một thách thức bởi Nguyên phải trăn trở, sáng tạo hơn nữa để làm sao bộ móng mình trang trí cho “sao” phải phù hợp với toàn ê kíp về trang phục, chủ đề biểu diễn chứ không đơn giản chỉ dừng lại chữ “đẹp”.
Giáo viên giỏi nghề
Hiện tại, Nguyên đang là Giám đốc mỹ thuật của Công ty Linh Pang, đóng tại Q.3, TP.HCM với nhiệm vụ sáng tạo ra các mẫu vẽ. Bên cạnh đó, Nguyên còn đảm đương vai trò giảng dạy cho các học viên theo nghề, trong đó có giảng dạy miễn phí cho người khuyết tật. Với tập giáo án đồ sộ cũng như công tác đứng lớp của mình, Nguyên được Sở LĐTB-XH TP.HCM công nhận là giáo viên dạy nghề giỏi cấp TP. Tuy nhiên, theo Nguyên, nghề nail nhìn vào tưởng dễ học, chi phí thấp nhưng không phải ai cũng theo được. Bởi khi đến với Nguyên, học viên phải qua một quá trình tư vấn xác định nhu cầu học. Nếu trang bị nghề chỉ vì ba mẹ muốn hoặc để ra nước ngoài thì chưa đủ do nghề đòi hỏi sự tỉ mẩn, sáng tạo và… kiên nhẫn, biết chịu khó. Đó cũng là lý do nhiều học viên tìm đến rồi tự “bẻ” cọ ra về. Vả lại, không phải học viên nào cũng học nghề với một tâm thế thoải mái bởi cho rằng nghề nail từ lâu đã “đóng đinh” trong nhận thức mọi người sự thấp kém. “Đến chỗ ngồi làm, mình cũng thấp hơn người ta nên đến với Nguyên, các bạn phải lấy việc chăm sóc, làm đẹp cho khách là niềm hãnh diện của mình, vượt qua mặc cảm, “nốt lặng” của nghề thì mới học được” – Nguyên chia sẻ. Giống như bản thân mình, để có được vị trí hôm nay, Nguyên luôn tự động viên phải biết vượt lên cái nhìn thiếu thiện cảm của nhiều người, của xã hội. Đó là lý do hàng năm, Nguyên đều tổ chức hội thi tay nghề, mời giám khảo là các chuyên gia nước ngoài tham dự nhằm tôn vinh, tạo sự phấn khích không chỉ cho học viên mà còn cho những ai theo nghề này.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Luôn sáng tạo và học hỏi, Pang Mỹ Nguyên được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khen tặng danh hiệu “Thanh niên Hoa tiên tiến”, BCH Thành đoàn TP.HCM khen tặng danh hiệu “Thanh niên trẻ tiêu biểu TP.HCM”, Nguyên còn là gương mặt thanh niên đại diện TP.HCM dự lễ tuyên dương 80 người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần 2-2011 do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Dạy nghề tổ chức. Mới đây nhất, Nguyên được bình chọn vào top 10 “Công dân trẻ TP.HCM 2011”…
 Bài 3: “Song Giang” chinh phục xiếc quốc tế

Bình luận (0)