|
Đại úy Nguyễn Văn Thanh đang nghiên cứu tài liệu của một vụ án
|
Ngày nắng cũng như mưa, tan sở anh lại tích cực đi vận động mạnh thường quân xây nhà cho người nghèo, xem đó như một niềm vui trong cuộc sống. Anh là Nguyễn Văn Thanh – Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.9 – top 10 “Công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2011”.
Nhìn nét mặt hiền lành, cách trò chuyện thân thiện của người chiến sĩ 31 tuổi Nguyễn Văn Thanh, chắc hẳn ít người tin rằng anh đã từng “sờ gáy” được rất nhiều đối tượng trộm cướp cũng như phá không ít vụ án hóc búa.
Người chiến sĩ của nhân dân
Sinh ra trong một gia đình làm nông (P.Tân Phú, Q.9) rất khó khăn, sau giờ đến trường, cậu học trò Nguyễn Văn Thanh lại cùng anh chị ra ruộng phụ giúp cha mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi lần xem truyền hình thấy các chú công an truy bắt cướp, anh luôn tỏ rõ sự ngưỡng mộ và mong ước sau này mình được khoác lên người bộ sắc phục “màu xanh”. Tốt nghiệp THPT, anh đăng ký dự thi vào Trường ĐH Cảnh sát. Trải qua 5 năm học tập và rèn luyện nghiêm khắc, tháng 10-2004, chàng quân nhân trẻ được phân công về Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.9.
Thời gian đầu về đội, bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh còn tích cực học hỏi kinh nghiệm lớp đàn anh đi trước. Trong công tác chuyên môn, anh luôn tỉnh táo hành động, kiên quyết đấu tranh nhằm phá vỡ những âm mưu, thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Điển hình như vụ án cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức tống tiền qua tài khoản ngân hàng của bọn tội phạm giả danh Báo Công An TP.HCM đối với một doanh nghiệp trên địa bàn Q.9 vào tháng 10-2008 mà anh cùng đồng đội được giao thụ lý điều tra và phá nhanh. Sau khi gây án, bọn tội phạm thủ tiêu toàn bộ tang chứng. Đối tượng cầm đầu uống thuốc trừ sâu tự tử sau khi được cứu sống vẫn kiên quyết không khai báo bất cứ điều gì với cơ quan điều tra. Sau nhiều ngày thu thập chứng cứ không có kết quả, anh quyết định dùng các biện pháp nghiệp vụ, tác động tới tâm lý của đối tượng. Cuối cùng, tên cầm đầu Trương Minh Quyền đã chịu khai báo toàn bộ sự việc khiến vụ án được sáng tỏ, giúp chủ doanh nghiệp nói trên thoát khỏi vụ thiệt hại lên đến 300 triệu đồng. Trong năm 2008 còn có một vụ án mà đến giờ cả đội điều tra đều nhớ như in. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các anh đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng được đối tượng gây ra tai nạn giao thông khiến đôi bạn trẻ sắp cưới qua đời và làm hai người khác bị thương là Cấn Hải Triều. Mặc dù cơ quan điều tra đưa ra nhiều bằng chứng mang tính thuyết phục nhưng Cấn Hải Triều vẫn nhất định cho rằng mình không phải là người điều khiển xe và gây sức ép đối với các chiến sĩ thụ lý vụ án. Thế rồi, vượt qua nhiều trở ngại, Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.9 đã buộc thủ phạm khai nhận toàn bộ sự việc với những chứng cứ không thể chối cãi. “Những vụ án này giúp tôi thêm quyết tâm, tỉnh táo để nhận diện đúng thủ phạm, trả lại công bằng cho người bị hại”, anh Nguyễn Văn Thanh chia sẻ. Với những cống hiến không ngừng sau nhiều năm công tác, anh đã được Ban giám đốc Công an TP.HCM trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” 4 năm liền (2005-2008), Chiến sĩ tiên tiến (năm 2009, 2010); Bổ nhiệm chức vụ Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.9 (tháng 2-2009) và lên cấp hàm đại úy trước niên hạn.
Mang niềm vui đến cho người nghèo
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Nguyễn Văn Thanh còn tận dụng vốn thời gian hiếm hoi của mình trực tiếp đi vận động xây dựng nhà tình bạn cho những gia đình khó khăn trên địa bàn quận và các tỉnh bạn.
Nhiều năm qua, anh đã trực tiếp đi vận động xây dựng được 7 “căn nhà tình bạn” và khoảng 200 triệu đồng để chăm lo cho trẻ em nghèo cùng nhiều gia đình khó khăn trên địa bàn quận cũng như các tỉnh bạn. Mong muốn có thể sẻ chia một phần gánh nặng để người dân địa phương an tâm lập nghiệp, anh miệt mài tới “gõ cửa” từng mạnh thường quân, hay tham gia bốc từng viên gạch, bưng từng bao xi măng tạo nền móng vững chắc cho những căn nhà chan chứa tình thương.
Trong một lần đi tuần, anh xót xa khi vào thăm gia đình bà Lê Thị Hoa (P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9). Chồng bà Hoa (gần 70 tuổi) bị bệnh nằm một chỗ từ nhiều năm nay. Hai vợ chồng nghèo nương tựa vào nhau trong mái nhà tạm bợ, hai bên tường nhiều vết nứt, nền nhà lại thường xuyên ngập nước. Động lòng trước tình cảnh của đôi vợ chồng già, anh quyết tâm tìm nguồn tài trợ để xây lại nhà cho ông bà. Thế nhưng buồn thay, chồng bà Hoa đã ra đi mãi mãi trước khi “căn nhà tình bạn” kịp hoàn thành. “Đó là điều khiến tôi trăn trở nhất sau nhiều năm làm công tác vận động. Từ đó trở đi, tôi luôn nhắc mình phải khẩn trương trong mọi việc và đến với nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa”, anh Nguyễn Văn Thanh tâm tư. Khi nghe hỏi động lực nào đưa anh đến với công tác từ thiện, Đại úy Nguyễn Văn Thanh cho biết: “Đoàn là môi trường thuận lợi giúp những người trẻ chúng tôi có cơ hội rèn luyện để trưởng thành về nhiều mặt. Qua trình tham gia hoạt động công tác xã hội giúp tôi và đồng đội hiểu thêm về hoàn cảnh của người dân. Sau mỗi lần đi như vậy, tôi thấy mình thật may mắn và quyết tâm cống hiến nhiều hơn”.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
| Đại úy Nguyễn Văn Thanh đã đạt được các phần thưởng cao quý: Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba, bằng khen của Bộ Công an, bằng khen của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, 2 bằng khen UBND TP.HCM… |


Bình luận (0)