Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những “bông hoa” của thành phố Bác Hồ: Bài cuối: “Đường vòng” của Lâm Thành Đạt

Tạp Chí Giáo Dục

Lâm Thành Đạt đang làm việc tại Công ty Nhiệt điện Thủ Đức

Ở Công ty Nhiệt điện Thủ Đức – TP.HCM, cái tên Lâm Thành Đạt (SN 1984) đã trở thành niềm tự hào, ngưỡng mộ của các đồng nghiệp mỗi khi nhắc đến. Bởi ngoài việc thường đưa ra các ý tưởng, sáng kiến đóng góp cho sự phát triển của công ty, Đạt còn là ngọn gió khơi dậy đam mê, niềm tin, ý chí trong lòng bè bạn…
“Đường vòng”…
Ngày còn là học sinh, giấc mơ lớn nhất của Đạt chính là bước chân lên giảng đường đại học, trở thành một giảng viên truyền đạt tri thức. Thế nhưng, mọi thứ đành phải gác lại bởi Đạt không đủ điểm để mang “danh” là một sinh viên trong kỳ thi đại học. Hơi… nản, nhưng với sự động viên, tư vấn của gia đình, Đạt chuyển sang học hệ trung cấp điện và nhủ lòng: mình sẽ đi “đường vòng” để chạm đến giấc mơ, miễn là không nản chí. Năm 2004, Đạt tốt nghiệp ra trường, đầu quân về làm cho Công ty Nhiệt điện Thủ Đức. Những tưởng công việc và lo toan của cuộc sống cuốn phăng giấc mơ đại học của cậu công nhân trẻ thuở nào, thế nhưng, thật bất ngờ khi mới đây, bạn bè đều biết Đạt sắp hoàn thành tấm bằng cử nhân của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chuyên ngành tự động hóa. “Ngay khi hoàn thành khóa học, tôi sẽ cố gắng học lên nữa để gần hơn với hoài bão là giảng viên của mình”, Đạt nói. Dẫu biết “đường vòng” thì xa, cộng với không ít trở ngại bởi đồng lương công nhân ít ỏi, nhưng Đạt luôn tâm niệm: “Xác định cho mình một mục đích để phấn đấu thì dù có đi bao lâu, bao xa, với tất cả sự cố gắng, thành công ắt sẽ đến với bạn. Đừng vì mặc cảm là một công nhân mà buông bỏ giấc mơ của mình”. Cũng chính tâm niệm này của Đạt đã trở thành động lực giúp không ít bạn trẻ trong công ty mạnh dạn thể hiện năng lực và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Không dừng lại đó, Đạt còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên khi liên tục đưa ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hữu ích như: bổ sung mạch báo động biến áp 4T, thiết kế và chế tạo tay quay nén lò xo may cắt 501, sáng kiến “Mạch báo động làm lạnh H2” góp phần duy trì ổn định độ lạnh và độ tinh khiết cho máy phát điện hoặc ý tưởng chế tạo mạch báo chống trộm được đánh giá cao… Tâm huyết với công ty, Đạt còn tích cực sửa chữa các thiết bị, máy móc hư hỏng để tái vận hành nhằm tiết kiệm chi phí cũng như đối với phế phẩm độc hại, Đạt luôn tự đứng ra tổ chức thu gom tiêu hủy giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dù vậy, trở ngại lớn nhất của anh công nhân trẻ này chính là làm cách nào để trình bày sáng kiến… ra giấy một cách rõ ràng để không chỉ cho cấp trên mà đồng nghiệp hiểu được. “Vốn lao động chân tay nên chuyển ý tưởng thành lời văn với tôi quả là một thách thức. Bởi nếu không cẩn thận khi chuyển đạt sẽ gây ra sự nhầm lẫn rất nguy hại”, Đạt cho hay. Bức xúc và ý thức được điều đó nên Đạt ấp ủ ý nghĩ sẽ thành lập ban hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng. Theo Đạt, điều đó không chỉ cho mình mà còn cho các đồng nghiệp mạnh dạn hơn trong việc thể hiện sáng kiến kỹ thuật.
San sẻ tình yêu thương…
Trong công việc, Đạt được bạn bè đánh giá là một người nhiệt tình, luôn chủ động tích cực giúp đỡ đồng nghiệp cũng như sẵn sàng chia sẻ “bí quyết”, kinh nghiệm nghề của mình. Ngược lại, trong đời thường, Đạt lại khá giản dị, hiền lành và trầm tính. Khó ai ngờ rằng, những phút giây ngoài công việc, học hành, Đạt dành hết thời gian cho gia đình nhỏ của mình, sẵn sàng giúp vợ hoàn thành những công việc vốn đòi hỏi sự khéo léo, chỉn chu của người phụ nữ như trông con, lau nhà, rửa chén, nấu ăn…
Bận rộn là vậy nhưng nhắc đến Đạt, đồng nghiệp không thể quên đó còn là một tấm lòng biết yêu thương, san sẻ và đồng cảm sâu sắc đối với những mảnh đời bất hạnh. Đạt kể: “Trong một lần đến trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi khuyết tật, tôi chết lặng khi bắt gặp những hình hài không được vẹn nguyên. Một cô bé có gương mặt biến dạng chạy nhào đến đoàn công tác từ thiện khiến vài người trong phút giây giật mình khiếp sợ. Tôi đã bật khóc bởi sau đó là hàng vạn câu hỏi bật lên, rằng tại sao các em phải chịu thiệt thòi, có một tuổi thơ, nhân dạng bị tước đoạt… Để rồi lại nhủ lòng mình phải có trách nhiệm hơn đối với những con người ấy”. Nghĩ vậy, nên trong quỹ thời gian và tiền bạc của mình, Đạt luôn dành một phần không nhỏ để vận động, tham gia hoạt động công tác xã hội. Ngoài thường xuyên đến thăm và tặng quà, Đạt còn tranh thủ sửa chữa điện, máy móc cho các trung tâm. Như sửa chữa bơm nước công suất lớn phục vụ cho nhu cầu sử dụng của toàn Làng SOS Thủ Đức, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình – Thủ Đức… Bên cạnh đó, mỗi lần Công đoàn tổ chức Kỳ nghỉ hồng, Đạt lại hăng hái vác ba lô lên đường, đến những vùng sâu xa bắt điện, góp công sức phục vụ bà con vùng gian khó. Có khi, vì yêu cầu của chuyến tình nguyện đòi hỏi phải ở lại nhiều ngày, vốn dân Sài thành “chính hiệu”, bạn bè nghĩ Đạt sẽ quản ngại bởi không chịu được cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề của bà con mà không ngờ rằng, đó lại là động lực để Đạt cố gắng, cống hiến nhiều hơn, nhằm ít nhiều xóa tan khoảng cách giữa vùng xa – vùng “gần”.
Với những cống hiến của mình, mới đây Đạt được bầu chọn là một trong mười công dân trẻ tiêu biểu của thành phố. Đây là vinh dự lớn lao của chàng công nhân trẻ tuổi này.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
7 năm cống hiến cho ngành điện năng, Đạt giữ vững danh hiệu là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhận bằng khen của Bộ Công thương và liên tục là điển hình của cuộc vận động “Tuổi trẻ khối công nghiệp học tập và làm theo lời Bác”…
 

Bình luận (0)