Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Những bông hoa “điểm 10” của ngành giáo dục TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Nguyễn Thành Tài trao bằng khen cho HS giỏi quốc gia

Ngày 22-7 tại Nhà hát thành phố, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ “Tuyên dương khen thưởng học sinh (HS) giỏi TP.HCM năm học 2008-2009”. Đến dự có ông Nguyễn Thành Tài – Phó chủ tịch thường trực UBND TP, lãnh đạo các ban, ngành cùng đông đảo các bậc phụ huynh. Năm học 2008-2009, TP.HCM có 165 HS giỏi cấp thành phố, trong đó 1 HS đoạt giải quốc tế; 99 HS giỏi quốc gia thuộc 3 đội tuyển của thành phố; có 2 HS đạt thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT (1 em thuộc Nhạc viện TP hệ bổ túc)…

Phấn đấu cho tương lai
Mới hơn 7 giờ sáng, hơn 100 HS đã tập trung về trước cổng Nhà hát TP.HCM. Xúng xính trong bộ đồng phục trắng, em Nguyễn Ngọc Kim Tú (lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) xúc động chia sẻ: “Sáng nay em phải tự đón xe buýt đến Nhà hát thành phố, mẹ phải đi làm không đến dự lễ với em được nhưng em rất vui và luôn nghĩ đến mẹ nhất là khi được lên bục nhận giải thưởng. Em mong rằng sau này mình sẽ có việc làm để có thể bù đắp cho mẹ”. Nhà Tú thuộc diện xóa đói giảm nghèo của quận Gò Vấp, ba đã mất nên mọi chi tiêu trong nhà cũng như tiền sách vở của em đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi từ nghề tạp vụ của mẹ. Bởi thế, để có thể đến được lớp học trong suốt 12 năm qua là một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi của em. Cuộc sống khó khăn nhưng ít khi Tú mặc cảm mà luôn cố gắng phấn đấu từng ngày để báo đáp mẹ bằng việc học của mình. Thức dậy từ 4 giờ sáng, ôn bài xong em phụ mẹ dọn nhà giặt đồ, nấu cơm cho bà ngoại rồi đón xe buýt đến trường. Khó khăn là thế nhưng suốt 12 năm học là 12 năm Tú đạt HS xuất sắc, ngoài giải khuyến khích môn sinh cấp quốc gia, em còn sở hữu 2 huy chương vàng Olympic môn sinh năm học lớp 11 và lớp 12.
Ngồi ở dưới nhìn đứa cháu lên nhận bằng khen mà chị Nguyễn Tuyết Mai không cầm được nước mắt vì xúc động, xen lẫn chút hãnh diện. Trong khi đó, đứa cháu đạt thủ khoa môn sinh cấp TP Nguyễn Đức Thuận (HS lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) ở trên bục nhận bằng khen mà mắt Thuận luôn hướng xuống nơi dì ngồi. Do ba mẹ bận việc không đưa Thuận đến dự lễ được nên dì Mai “xung phong” đưa cháu đi cho khỏi tủi thân.
Giàu – nghèo cùng tiến lên
Nhìn gương mặt hiền lành mang vẻ “quê mùa” cùng cách ăn mặc hết sức giản dị của cô bé nữ sinh Nguyễn Thanh Hằng (lớp 12A8 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa), ít ai nghĩ được rằng Hằng thuộc hàng con nhà khá giả, có mẹ làm bên Cục Hải quan của thành phố và ba làm ở Tập đoàn Dầu khí Việt – Xô Petro. Nhưng chưa bao giờ Hằng kiêu ngạo hay phân biệt với bạn bè cùng lớp. Để có được kết quả như ngày hôm nay, em đã phải nỗ lực rất nhiều. “Em không phải là người có đầu óc thông minh. Để có thể học tốt, em phải chăm chỉ làm bài tập, chuẩn bị bài kĩ lưỡng ở nhà, chú ý các bài giảng của thầy cô trên lớp” – Hằng tâm sự. 12 năm học vừa qua, em luôn giữ cho mình một phương châm học tích cực “phải học đều tất cả các môn”. Cũng chính nhờ phương châm và cách học bài như một “con ong chăm chỉ” đó mà em luôn giành được kết quả cao trong học tập. Kì thi ĐH, CĐ năm 2009, Hằng đăng kí thi vào Khoa Sư phạm Anh của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với ước mơ trở thành một cô giáo mang kiến thức và những gì đã học được truyền đạt cho HS – những người như em bây giờ.
Trong khi đó, cô bé Tô Nguyễn Âu Thái Hòa (Trường THCS Gò Vấp II) với gương mặt sạm đen, dáng nhỏ nhắn hiền hòa lại có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn – ba mẹ là công nhân của một công ty may ở quận Gò Vấp. Đồng lương công nhân “ba cọc ba đồng” chẳng được bao nhiêu lại phải nuôi hai cô con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn nên nhà lúc nào cũng gặp cảnh “thiếu trước hụt sau”. Nhiều lúc, để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, ba mẹ em đã phải nhận thêm hàng gia công từ nhiều nơi khác về làm thêm ngoài giờ. Nhận thức được hoàn cảnh gia đình, ngay từ khi còn nhỏ, Hòa đã ý thức được việc tự học của mình để đỡ đần gánh nặng cho ba mẹ. Trong suốt 9 năm học, em luôn cố gắng phấn đấu để trở thành một con ngoan trò giỏi, một người chị gương mẫu. Sau giờ học ở trường, em tranh thủ đỡ đần ba mẹ và hướng dẫn em gái học bài. Về phần mình, cô bé thường học bài vào mỗi tối. Ở trên lớp, Hòa được thầy cô, bạn bè quý mến vì em còn là một chi đội trưởng gương mẫu, thân thiện của lớp 9/2. Ước mơ của em là cố gắng học thật tốt để sau này trở thành người con có ích cho gia đình và xã hội.
Nguyên Hải – Ngọc Anh 
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tài – Phó chủ tịch thường trực UBND TP nhấn mạnh: “Ngành GD-ĐT TP cần tập trung nghiên cứu, có giải pháp đột phá trong công tác đào tạo HS giỏi, có chế độ bồi dưỡng đặc thù cho giáo viên các trường chuyên, đầu tư trang thiết bị, phương tiện giảng dạy… để mỗi HS đều xây dựng được phương pháp tự học, tự tìm tòi và sáng tạo trong học tập. Dù rất trân trọng với những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng HS giỏi của ngành trong thời gian qua nhưng với điều kiện và khả năng, TP.HCM có thể đạt kết quả cao hơn nếu như có sự đầu tư đúng mức, toàn diện hơn nữa từ gia đình, xã hội, thầy cô giáo, cũng như của chính bản thân các em”. Ngoài ra, Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài cũng mong muốn các em HS cố gắng nhiều hơn nữa trong việc xây dựng động cơ và phương pháp học tập; tích lũy kiến thức, sống có nhân cách và lý tưởng để làm việc có hiệu quả trong tương lai.

Box: TS. Huỳnh Công Minh – Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định: “Để có những thành tích hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, các em luôn được sự thương yêu dạy dỗ, chăm sóc tận tình của thầy cô và phụ huynh, sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố. Mong rằng trong quá trình học tập, rèn luyện, các em hãy tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc cho mình động cơ đúng đắn, tiếp tục phát huy thành quả học tập của mình. Các em phải là những HS luôn học tập có phương pháp khoa học, tạo ảnh hưởng tốt cho bạn bè trong lớp, trong trường để cùng học tốt. Trong gia đình luôn là người con hiếu thảo, trong xã hội là một người công dân gương mẫu chấp hành tốt pháp luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, sống có trách nhiệm với cộng đồng…”.

 

Bình luận (0)