
Một học sinh miêu tả cho các bạn nghe về Công viên 30-4 trong tương lai
Đây là chủ đề tiết học ngoại khóa của học sinh lớp 6/6 Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1, TP.HCM) được tổ chức mới đây. Theo đó, học sinh bắt đầu hành trình từ trường đến bến tàu Bạch Đằng, đường sách Nguyễn Văn Bình, Bưu điện TP, Công viên 30-4 và điểm cuối cùng là Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Trên những chiếc xe điện, các em được ngắm nhìn quang cảnh và hình dung, tưởng tượng về những đổi mới của TP trong tương lai. Đến mỗi địa điểm các em vào vai hướng dẫn viên, khách du lịch, kiến trúc sư, họa sĩ… để trao đổi, thảo luận về ý tưởng khi nghĩ về TP. Qua ngôn từ cùng với dáng vẻ tự tin, em Đặng Quang Đạo nhập vai một hướng dẫn viên du lịch đầy kinh nghiệm để miêu tả cho du khách nghe về đường sách Nguyễn Văn Bình trong vài chục năm tới. Theo Đạo, trong tương lai đường sách sẽ khoác lên mình chiếc áo mới. Đó là một con đường thẳng tăm tắp và rộng hơn, mát hơn, người tham quan không còn phải chen chúc nữa. Các xe sách được trang trí như những cổ xe trong phim hoạt hình. Xe nào cũng có những chiếc kệ trưng bày sách nhưng có hình dáng khác nhau. Kia là những toa xe lửa sơn xanh, sơn vàng. Nọ là xe bí ngô lấp lánh của Lọ Lem đầy ắp truyện cổ tích. Bên cạnh đó là một bánh xe gỗ nâu thật to đang chầm chậm xoay treo những quyển sách cũ – những trang sách ngã màu thời gian. Muốn thư giãn sẽ có những ghế mây, những băng ghế gỗ nâu. Vừa đọc sách vừa thưởng thức một ly trà sữa còn gì thú vị hơn… Bức tranh đường sách trong tương lai thật thú vị.
Nhận xét về tiết học ngoại khóa này, cô Đoàn Xuân Nhung (giáo viên hướng dẫn) cho biết: “Qua hoạt động nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng hóa thân thành nhân vật để nêu ý kiến, phản biện. Đồng thời, mỗi em có thể phát họa vài nét chân dung của TP trong tương lai vừa hiện đại vừa thân thiện với môi trường bằng chính ngòi bút, ngôn từ của mình. Không chỉ vậy, qua chuyến đi, các em còn học được cách xây dựng kịch bản, biên tập kịch bản và làm việc nhóm với nhau”.
Kiều Khánh

Bình luận (0)