Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Những cảm giác bên trong” của Đại – Lâm – Linh

Tạp Chí Giáo Dục

Buổi tập luyện của Đại – Lâm – Linh – ảnh: BTC cung cấp

Sau một thời gian “im thin thít và lặn mất tăm” trên sân khấu lớn, ngày 18.4 tới, bộ ba Ngọc Đại, Thanh Lâm, Linh Dung sẽ tái xuất trong live show Đại – Lâm – Linh tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đồng thời ra mắt CD cùng tên.

Nhạc sĩ Ngọc Đại cho biết, để có vài giờ đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn, nhóm Đại – Lâm – Linh đã mất mấy năm trời chuẩn bị. Tuy live show Đại – Lâm – Linh ngày 18.4 tới không có tác phẩm mới nhưng Ngọc Đại vẫn tự tin âm nhạc của anh đủ sức cuốn hút. Bởi, điều anh muốn chia sẻ với khán giả là “những cảm giác bên trong”, đó là những cảm giác mà không phải lúc nào cũng có thể diễn đạt bằng ngôn từ. “Tôi không chỉ quan tâm đến ý thức mà còn quan tâm đến vô thức, đến những cái nhỏ bé nhất, điên dại nhất, dễ vỡ nhất trong tâm hồn, những thứ mà đôi khi ta cứ muốn giấu đi hoặc vùi nó vào kho rác. Trong âm nhạc, linh hồn tôi tìm thấy sự cứu rỗi. Vì vậy, tôi muốn nó là phương tiện để truyền bá, để chia sẻ những cảm giác sâu, chứ không thuần túy chỉ là ca hát”.

Về nội dung và hình thức, Ngọc Đại tuyên bố live show của anh sẽ đi ngược lại thói quen nghe nhạc thông thường của công chúng bằng một thực đơn đa dạng, đó là pop, là rock, là nhạc đương đại, nhưng cũng có cả nhạc dân gian truyền thống… Tóm lại, tất cả đều có đủ.

Đụng đến chuyện “giá của nghệ thuật”, được hỏi giá vé 250.000 – 300.000 đồng liệu có quá cao đối với túi tiền của người thưởng thức, nhất là trong thời buổi kinh tế suy thoái, thậm chí, nhiều live show đã phải hoãn hoặc dời ngày, Ngọc Đại đáp: “Sự thật là tôi làm live show này không phải vì tiền mà để chơi thôi”…

Y Nguyên (Theo TNO)

Bình luận (0)