|
Nhiều chàng trai đã vào độ “băm” mà vẫn là “lính phòng không” vì sợ… cưới (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.Lê |
Các cụ thường bảo tậu trâu, cưới vợ, làm nhà là ba việc đại sự trong đời một người đàn ông. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có rất nhiều anh chàng tuổi đã vào độ “băm” mà vẫn là “lính phòng không” bởi sợ… cưới: “Sự nghiệp quan trọng hơn, chuyện vợ con cứ từ từ…”.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Lý Thị Mai cho biết, xu hướng này đang tăng trong giới trẻ, khiến tỉ lệ kết hôn của nam thanh niên ngày càng giảm và tuổi kết hôn cao hơn. Tình trạng cưới muộn, sợ… cưới của họ bị cảnh báo là có thể gây mất cân bằng nhiều yếu tố về xã hội trong thời hiện đại.
Chuyện của “người trong cuộc”
Anh Quân (33 tuổi, chuyên viên lập trình của một công ty phần mềm tại TP.HCM) rất bảnh trai nên được khá nhiều cô gái chú ý, trong đó có không ít nàng sẵn sàng tính chuyện trăm năm với chàng trai tỉnh lẻ giàu ý chí và nghị lực này. Nhưng trái tim Anh Quân đã phải nhiều lần chạy trốn tình yêu. Lý do như Anh Quân bật mí thì anh là con trai cả trong một gia đình nông dân nghèo, lại đông anh em. Anh Quân quyết tâm lo cho các em học hành thành tài để thoát nghèo. “Nếu tôi lấy vợ lúc này sẽ khó có điều kiện giúp đỡ gia đình. Hiện tại, ba anh em tôi đang sống chung trong một căn nhà thuê ở Q.12. Nhưng nếu tôi tách ra, ai là người lo cho các em nên cuối cùng tôi đành phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng. Còn với các cô gái, không phải tôi không có cảm tình với họ mà bởi tôi lo không kham nổi cuộc sống cho một gia đình riêng” – Anh Quân tâm sự. Không chỉ những chàng trai tỉnh lẻ ra phố lập nghiệp với bàn tay trắng mà ngay cả những nam thanh niên ở thành phố cũng chủ trương “ở không”. Hải Quang là một trong số những người đó. Quang là đội trưởng thi công một công ty xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải với mức lương vào loại cao. Nhưng nghề nghiệp phải đi công tác dài ngày, khi miền núi, lúc hải đảo. Chính vì thế, từ khi chia tay mối tình đầu từ thuở còn sinh viên, đã hơn 7 năm qua anh vẫn chưa có một mối quan hệ nào thật sự bền vững để đi đến hôn nhân. Hải Quang cho biết: “Tôi đã là một người trưởng thành, hai em gái cũng đã yên bề gia thất, chỉ còn mình tôi là chưa có gì. Bản thân tôi cũng quan niệm là không nên sốt ruột bởi hoàn cảnh thế này thì khó quá. Hết công trình mẹ lại đẻ công trình con, mà tôi lại đảm nhận khâu quan trọng trong quy trình thiết kế thi công nên không thể vắng mặt. Nhiều lúc tôi phải tâm sự thật với bố mẹ là nếu bố mẹ chọn được ai thì cứ gọi con về cưới ngay?!? Nói vậy thôi chứ nếu bố mẹ hối thúc quá tôi cũng tìm cách thoái thác”.
Lê Hoài Bảo (33 tuổi, phó phòng marketing công ty bảo hiểm) bộc bạch: “Mẹ tôi khuyên nên về quê lấy, một cô giáo ngoan hiền làm vợ, để ở nhà cho mẹ có người thủ thỉ. Còn tôi thì nghĩ khác, chưa cưới vợ vì tôi… sợ. Thử nhìn xem, anh bạn cùng tuổi với tôi, từ ngày cưới vợ có một đứa con thì việc ăn ngủ nghỉ đều có “đồng hồ báo thức”. Bù khú với bạn bè giờ đã là quá khứ, nhiều khi chuẩn bị cơn ngủ trưa chàng ta còn “rú” lên khi đọc báo thấy tin “giá sữa đang lên”. Hiện tại, thu nhập của tôi cũng vừa đủ để có một cuộc sống thoải mái. Tuy chưa thật hoàn hảo nhưng tôi chấp nhận được. Tôi biết chính xác mình muốn gì nên tôi điều khiển được cảm xúc và nhịp điệu sống. Lấy vợ ư? Tôi thấy chưa đến lúc…”.
Đi tìm nguyên nhân
Theo chuyên viên tư vấn Lý Thị Mai thì: “Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng cưới muộn hoặc sợ… cưới trong giới trẻ hiện nay. Một trong những lý do được đưa ra là kinh tế chưa đảm bảo cho cuộc sống lứa đôi. Nhiều bạn trẻ lo ngại rằng thu nhập của mình hiện chưa đủ để nuôi thân huống gì lo cho người khác, nhất là khi có con cái. Nhiều chàng khác có thu nhập cao nhưng lại… sợ lấy vợ vì không muốn mất tự do. Họ có tính độc lập khá cao nên không muốn ràng buộc bằng cuộc sống hôn nhân. Với họ, lấy vợ là “đeo gông vào cổ”, không còn được thích gì làm nấy. Có nhiều thanh niên còn quan niệm trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già, đàn ông thì chỉ muộn chứ không ế. Đến một lúc nào đó, tuổi trẻ trôi qua, họ lại không còn hứng thú lập gia đình nữa…”.
Lý do thì rất nhiều, nhưng dù có lý giải cách nào thì các chàng cũng phải thú nhận là mình không tránh được những giây phút trống vắng trong cuộc sống riêng tư. Anh Quân cho biết: “Nhiều đêm có một mình trong căn phòng vắng, tôi vẫn mong muốn có một mái ấm gia đình riêng, một chốn đi về thật sự. Nhưng tất cả chỉ do hoàn cảnh…”. Điều này, bà Lý Thị Mai cho biết thêm: “Nếu vì lý do kinh tế thì tôi khuyên các chàng nếu đợi cho thật trọn vẹn cái nghĩa của từ ổn định thì biết đến bao giờ. Tại sao không cho người vợ tương lai của mình cùng gánh vác, chung lưng đấu cật để chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống gia đình riêng?”.
Thanh Phúc


Bình luận (0)