Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những chiêu lừa tinh vi

Tạp Chí Giáo Dục

Lâu nay trên mạng xã hội, có nhiều chiêu lừa khá phổ biến: Thứ nhất, mạo danh các nhà mạng quay số mở thưởng tri ân khách hàng… Thứ 2 giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát hăm dọa các cá nhân có “vấn đề” để đòi tiền hối lộ… Thứ 3, hack tài khoản cá nhân trên mạng nhắn đến bạn bè người thân xin tiền cứu trợ… Thứ 4, link clip hình ảnh “nóng” kèm theo bài viết trong các croup “nhữ” người tò mò bấm vào xem rồi chiếm đoạt tài khoản facebook và thông tin cá nhân. Nếu bấm vào flash player sẽ bị kiểm soát cả máy tính. Từ đó chúng có cơ sở, dữ liệu để lừa đảo chiếm đoạt của cải… Thứ 5, dùng chiêu tặng quà từ nước ngoài để chiếm đoạt tiền phí hải quan, phí vận chuyển của người bị lừa… Thứ 6, giả mạo bán hàng trực tuyến online, xin ứng trước tiền rồi chiếm đoạt… Trong các chiêu lừa trên, nghiên cứu thấy chiêu lừa nào cũng “tinh quái”, nhưng theo tôi, độ tinh vi xảo quyệt là chiêu lừa số 1.

Chiêu này trước hết tạo ra độ “khách quan tin cậy”: Hằng năm các nhà mạng Facebook, VNPT, FPT có chuyện tri ân khách hàng, quay số mở thưởng… Chúng in hình người được “nhận giải” với các vật tặng là xe, tủ lạnh, máy tính cao cấp đắt tiền… Mánh khóe hơn, chúng cho biết thông tin người vừa “nhận giải” có số điện thoại, địa chỉ nhà ở để người bị lừa có nghi ngờ cứ việc “tìm hiểu”. Nếu ta có gọi điện thoại cho người “được giải”, thì bên kia trả lời là “có hết” (thực chất là người trong nhóm của chúng). Nếu chúng ta chịu khó tìm theo địa chỉ nhà ở thì sẽ biết: Địa chỉ có thực, nhưng người “trúng giải” không có chuyện đó. Vừa rồi người nhà tôi cũng được “trúng giải nhất”, nhưng vì có cảnh giác nên không bị sập bẫy. Sau đó tôi tìm đến người “trúng giải nhì” ở 45/2 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi thì không có địa chỉ đó, nhưng nếu gọi điện thoại vẫn sẽ nối máy được “người trúng giải nhì”. Về mặt tâm lý rõ ràng chúng đánh vào lòng tham của con người. Đột nhiên được may mắn trúng thưởng hàng trăm triệu ai mà chẳng mừng. Có gửi vài ba triệu để “Làm hồ sơ”, mấy chục triệu để trả tiền “thuế” giải thưởng… Người “trúng giải” vội lo liền. Tinh vi hơn chúng toàn lấy cắp thông tin những người già, người thôn quê… để “trao giải” cho họ. Chuyện tưởng “xưa như quả đất” nhưng hàng trăm, hàng ngàn người dân thật thà chất phác vẫn mắc quả lừa “tuyệt chiêu” này bởi ngoài lòng tham là lòng tin vì mất hết tỉnh táo. Đến khi suy nghĩ lại thì tiền đã gửi qua tài khoản cho kẻ xa lạ rồi. Tuy nhiên làm ăn bất chính như vậy, trước sau cũng sa lưới pháp luật đấy các bạn lừa đảo. Sao những người đó rất thông minh, lanh lẹ, sao ta không dùng trí tuệ tuyệt vời đó để làm ăn lương thiện mà lại đi lường gạt người khác bằng sự lừa đảo mất đạo đức, coi lương tâm rẻ mạt hơn đồng tiền?

Huy Nguyên (Qung Ngãi)

 

Bình luận (0)