Bộ phim Vật chứng mong manh dài 33 tập do Quý Dũng viết kịch bản đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc từng đạt chỉ số rating cao nhất của HTV năm 2011 khi công chiếu đồng thời rinh về giải bạc tại Liên hoan phim truyền hình và hai giải thưởng HTV Awards , Mai Vàng cho diễn viên Bình Minh.

Cảnh trong phim Vật chứng mong manh
Nhân bộ phim Vật chứng mong manh phát lại trên kênh Let’s Viet-VTC9 vào lúc 17h30 các ngày trong tuần, từ ngày 4/8/2012 với sự tham gia NSƯT Minh Đức, NSƯT Lân Bích, Bình Minh, Tiết Cương, Kinh Quốc, Huy Cường, Hoàng Ny, Anh Tuấn, Thúy Diễm, Nguyễn Hậu, Lâm Tuấn, Hàn Thái Tú, Mã Trung… xin bật mí về những chuyện chưa biết xoay quanh bộ phim này.

Bộ phim hành động hấp dẫn
Khi đang “xử lý hàng hóa” từ bãi rác, nhóm trẻ bụi đời nhặt được hột nút áo mà chúng tưởng là vàng, rồi hào hứng đào xới, thì tìm thấy một xác chết trần trụi… Và khi vụ án dường như bế tắc vì không có một manh mối nào, chứng cứ nào ngoài nghi ngờ đây có thể là cuộc thanh toán giữa các băng đảng giang hồ, thì Gia Viễn (Bình Minh), một cảnh sát hình sự, được cài vào trong các băng nhóm này với biệt danh Chí Cùa – trợ thủ gan lì tài ba của Lãnh Xọa để hỗ trợ công cuộc điều tra… Cùng với Chí Cùa, pê-đê Thảo Phương (Tiết Cương) – một cảnh sát giả dạng, hành nghề bán vé số và bói toán – cũng được cấp trên phân công phối hợp phá án.

Trong quá trình thâm nhập, trong những lúc đối đầu, đụng độ giữa các phe cánh Ba Dẫu (Anh Tuấn), Cổn Chột (Lê Quang), Mìn Có (Nguyễn Hậu), Chí Cùa cũng suýt lộ lai lịch, song anh đã qua mặt được bọn chúng nhờ sự phối hợp kịp thời và khéo léo của đồng đội. Không chỉ vậy, càng trải qua nhiều vụ thanh trừng đẫm máu, Chí Cùa càng củng cố lòng tin của các “đại ca”. Để rồi, khi anh dần chạm đến bí ẩn đằng sau cái xác kia thì một vụ án mới lại hé lộ, với mức độ lý thú hơn – vợ của một tỉ phú (Hàn Thái Tú) bỗng dưng mất tích trong kỳ nghỉ mát… Theo đó, khán giả ngày càng bị cuốn hút bởi lồng trong cái kết vụ án này là mối nhợ dẫn đến vụ án khác….

Những điểu chưa biết
* Hai năm liền, đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc tìm kiếm một kịch bản hanh động nhưng đều không ưng ý. Nhưng khi gặp kịch bản này của tác giả Nguyễn Quý Dũng, Võ Ngọc đã như bung hết những dồn nén ước mơ lâu nay vào phim. Anh thực hiện với một tiêu chí rất rõ ràng: phim hành động phải có hành động làm mãn nhãn người xem và trong tập thể những nhân vật xuất hiện phải có hình tượng cá nhân anh hùng mới đủ sức “quyến rũ” công chúng.

*Vật chứng mong manh chính là kịch bản đầu tay của Nguyễn Qúy Dũng được “triển khai” từ truyện dài Hạt nút. Hoàn thành từ năm 2003, được chào mời hơn 10 đơn vị làm phim, bán lần lượt cho ba nơi, cuối cùng anh phải mượn tiền để thanh lý hợp đồng vì không nơi nào có đủ điều kiện để dàn dựng cho đến lúc “được” rơi vào tay Nguyễn Duy Võ Ngọc. Trong quá trình thực hiện, Vật chứng mong manh luôn có sự song hành của đạo diễn và tác giả. Họ tranh luận sát sao về nhân dáng, tính cách của từng nhân vật, cùng có mặt ngay từ khâu chọn diễn viên cho đến phòng dựng.

* Bất ngờ và thú vị trước sự hóa thân hết mình của diễn viên Bình Minh trong vai Chí Cùa. Đặc biệt là qua các pha, thế võ, mảng miếng, cú đá…được kết hợp với gương mặt sắc lạnh cùng lời thoại thô, cộc, bén đã tạo ra chân dung ấn tượng một Chí Cùa giang hồ mạnh mẽ và bất chấp…Anh đã xin đạo diễn cho mình tự thực hiện những pha hành động mà không cần thế thân. Đến nỗi vợ Bình Minh ra phim phường nhìn thấy chồng như thế, quá nóng ruột nên nói đạo diễn mau cho Chí Cùa chết để…hết phim?!?

*Một Thảo Phương (Tiết Cương) bê đê bán vé số– một công an chìm thâm nhập vào sào huyệt của tội phạm. Trong vai diễn này, Tiết Cương vào đạt đến nỗi khán giả…nghi ngờ giới tính thật của anh. Gặp Tiết Cương ngoài đường, khán giả toàn kêu anh là “Pê đê bán vé số” và nói chắc anh “có vấn đề ” về giới tính nên mới diễn đạt vai như vậy. Một số người thuộc giới tính thứ ba sau khi xem phim cũng gọi điện cho Tiết Cương mời…gia nhập nhóm khiến anh… hú hồn. Tiết Cương cho biết anh hóa thân được như vậy là nhờ anh bỏ gần hai tháng trời đi quan sát thực tế, công với sự sáng tạo riêng của bản thân mình, chứ anh là con trai 100%.

Đạo diễn Võ Ngọc
* Vai Thạo biến thái của diễn viên Huy Cường được khán giả chú ý
Một lần khi đi quay phim về khuya, Huy Cường được công an giao thông thổi vào để kiểm tra, khi nhận ra “anh Thạo” thì anh cảnh sát nọ…cho xin chụp tấm hình làm kỷ niệm. Thì ra nhờ đóng vai ác mà được anh công an nhớ mặt.
Minh Minh
Bình luận (0)