Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những cô nàng tiệc tùng

Tạp Chí Giáo Dục

Mùa lễ Tết đang xịch lại rất gần, kéo theo đó là một loạt các party lớn nhỏ. Có những điều tương đối “cấm kị” mà bạn gái chúng mình cần chú ý trong những dịp hội họp như thế này.

Cô nàng “chỉ tay năm ngón”

Party cuối năm thường là dịp để các đầu bếp cây nhà lá vườn trổ tài nấu nướng, lý do rất đơn giản: kéo nhau ra quán thì không khí sum họp nhạt phèo còn đâu! Thế nên khu vực bếp núc bỗng dưng trở thành thiên đường để chị em thể hiện. Hình ảnh cô-bạn-gái-của-anh-chàng-trong-nhóm (tức là bạn đấy) chắc chắn bị chiến hữu của chàng “cho vào tầm ngắm” rồi. Và sẽ là một điểm trừ vô cùng vô cùng lớn nếu như họ thở dài với nhau: Nữ công gia chánh của cô ấy là nấu ăn bằng… lý thuyết!

Minh Phương (ĐHHN) kể lại: “Tết năm ngoái, mình đưa bạn gái đi offline với nhóm chiến hữu. Nàng make-up siêu kĩ càng, đâm ra khi đến nơi thì mọi người đã làm gần xong hết rồi. Ngại vì tới trễ, mình chủ động rủ cô ấy xung phong nhiệm vụ nấu món chính. Chẳng dè, nàng cứ rón rén không dám đứng gần chảo vì sợ dầu mỡ… bắn vào áo len, nhặt rau thơm thì “tiểu thư” thì thầm là phải có ghế ngồi, vì nàng hay bị tê chân, hic. Đành rằng đã quen với thực tế ở nhà cô ấy rất ít phải vào bếp, nhưng khi bạn bè trao đổi với nhau bằng những cái thở dài, mình chẳng đủ dũng cảm đưa cô ấy về nhà nấu bữa cơm tất niên như đã trót khoe với mẹ nữa!”.
Nguyệt Hoa (HVQHQT) thì lại mất điểm vì lỗi khoái chỉ đạo. Số là cô nàng thích nghiên cứu sách nấu ăn và cực chăm ghi chép kinh nghiệm của các bậc “tiền bối”, thế nhưng lại lờ tịt đi cái khâu thực hành. Đến dự buổi tiệc nào Hoa cũng đem kho kinh nghiệm của mình ra “sửa lưng” cho các bạn. Thôi thì từ món chính đến món phụ đều bị nàng chê tới bến theo kiểu: “Bà làm món nộm gì mà như rơm thế này, phải sơ chế theo cách tôi bảo chứ”, hoặc là “gia vị món này phải cho tuần tự như trong sách xyz…”, “thái thịt kiểu này mẹ tớ bảo là sẽ bị dai đấy!” và tỷ tỷ những bảo bối kinh nghiệm khác luôn được “tua tự do” cho các bạn Hoa. Đáng nói ở chỗ cô bạn này chỉ thích làm chỉ đạo viên chứ chẳng hề miệng nói tay làm một lần nào. Bởi vậy nên mặc dù rất hăng hái công tác hậu cần, nhưng cứ động đến nấu nướng tiệc tùng là bạn bè lại tìm cách đẩy Hoa ra khỏi… khu vực bếp!
Lời nhắc cho bạn là: Nữ công gia chánh thì chẳng bao giờ thừa với bạn nữ cả, hãy tự học những thao tác căn bản nhất để không đến liên hoan cùng bạn bè trong tư cách một khách mời danh dự, hay chuyên viên ẩm thực nhé!

Cô nàng “búp bê trong tủ kính”

Nhận dạng các cô nương tuýp này là: Dáng bộ khép nép, hoặc nép hẳn vào người yêu, ai hỏi thì trả lời, không thì cũng “búp bê không tình yêu” luôn. Thêm nữa là ngồi vào bàn ăn, cô ấy “nhút nhát” đến độ bạn trai phải luôn luôn gắp-kiêm-dỗ-dành tất cả các món ăn để người yêu mình khỏi lạc lõng. Nhưng thực tế thì cô ấy đã lạc khỏi không khí chan hoà của mọi người đến cả kilômet rồi!

Hoà Anh (Hải Phòng) cho chúng tôi biết một câu chuyện “gà nhà”: “Mình nhớ mãi lần anh trai đưa chị dâu về nhà lần đầu. Hôm ấy bố mẹ bận đột xuất, chỉ có mấy anh chị em trong nhà liên hoan với nhau. Tưởng là như thế không khí sẽ tự nhiên thôi rồi, cực thoải mái để “nàng dâu tương lai” hoà nhập. Nhưng chị ấy vẫn e ngại tới mức chẳng dám bắt chuyện với ai cả, cứ ngồi ngoan hiền bên cạnh anh mình, và chỉ cười rất “khiêm tốn” khi anh giới thiệu. Ngay cả khi nhập tiệc, chị cũng rụt rè chẳng dám ăn làm mấy đứa em mình… ngại theo. Mãi sau này, khi tình hình đã được “cải thiện” rồi, chị dâu mình mới tâm sự là hồi ấy không dám tự nhiên quá vì cứ sợ bị cho là… vô duyên. Trong khi, cả nhà mình lại nghĩ là chị ấy… siêu Vip, thề luôn!”

Nhắc nhở cho bạn là: Đi dự tiệc đồng nghĩa với việc bạn phải lên dây cót tinh thần để sẵn sàng hoà đồng với tất cả mọi người. Sẽ rất kệch cỡm khi mọi người có cảm giác bạn mong manh như một con búp bê pha lê, cho dù bạn có lấy tâm lý ngại ngùng ra làm bia đỡ đi chăng nữa. Cười thật tươi và bắt chuyện một cách thân thiện có phải là nhiệm vụ bất khả thi đâu, đúng không nào!

Cô nàng “ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh”.

Party nào mà chẳng bao gồm hai menu ăn+uống và các chị em bây giờ xem ra chẳng chịu thua phái mạnh trong khoản “cạch ly”, thậm chí nếu có máu lửa hơn thì cũng chẳng phải là chuyện lạ lắm. Thế nhưng con gái ít khi biết rằng: hình ảnh một cô bạn gái say sưa nâng cốc, reo hò ầm ĩ và tàn cuộc thì say bét nhè cực kì gây phản cảm và… mất lòng với các chàng trai. Dù có bình đẳng đến mấy, chuyện phái đẹp ngả nghiêng bên bàn tiệc cũng không phù hợp với văn hoá Việt Nam chút nào, chưa kể đằng sau đó là những hậu quả khôn lường “hậu party” khiến chúng ta phải ân hận.

Nhắc nhở cho bạn là: Bạn có thể uống bia, hoặc một chút rượu để không phật ý bạn bè và buổi liên hoan được rôm rả, nhưng hãy chú ý kiềm chế nó trong khả năng cho phép của mình nhé. Đừng để “ma men” điều khiển bạn trở thành một cô nàng tiệc tùng “nát”, nó vừa giết chết sự duyên dáng của bạn, lại vừa tạo cơ hội thuận lợi cho những con yêu râu xanh lộng hành đấy!

Không khí Tết đã cận kề, hi vọng những lời nhắc nhở của chúng tôi sẽ có ích phần nào, để giúp các bạn gái thêm tự tin “toả sáng” trong những bữa tiệc cuối năm nhé!

Theo kênh 14

Bình luận (0)