Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Những giờ học đặc biệt trong tháng 4 lịch sử

Tạp Chí Giáo Dục

Những giờ học đặc biệt trong tháng 4 lịch sử - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Những giờ học đặc biệt trong tháng 4 lịch sử Audio

Tháng 4 này, vi hc sinh TP.HCM mang nhiu ý nghĩa khi đưc sng trong không khí đc bit – cc cùng hưng v đi l k nim 50 năm Ngày Gii phóng min Nam, thng nht đt nưc. Nhng gi hc lch s nhiu trưng hc vì thế cũng tht đc bit.

Học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu học những bài học lịch sử đầy ý nghĩa qua chương trình “Chuyện người trẻ tháng 4” có chủ đề “Câu chuyện hòa bình” 

Mới đây, Đoàn trường THPT Tạ Quang Bửu (Q.8) đã phối hợp với Quận đoàn Q.8 tổ chức chương trình “Chuyện người trẻ tháng 4” với chủ đề “Câu chuyện hòa bình”. Trong chương trình, học sinh nhà trường được nghe kể các câu chuyện lịch sử từ chính những người làm nên lịch sử, làm nên ý nghĩa thiêng liêng và tự hào hướng về đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025).

Ông Nguyễn Đức Thọ (thành viên Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Q.8) vẫn nhớ như in trận đánh cầu Rạch Chiếc. Trong trận đánh đó, ông được giao nhiệm vụ bắn phát B40 đầu tiên để tiêu diệt tháp canh và cũng là pháo lệnh chung. “Trong số 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn, có Quân đoàn 2 và Quân đoàn 4 phải đi qua cầu Rạch Chiếc. Chúng tôi nhận lệnh vào chiều 25-4 và chính thức nổ súng vào 3 giờ sáng 27-4. Đây là trận đánh sớm nhất, lại ngay cửa ngõ thành phố, đón đại quân của ta vào giải phóng Sài Gòn”, ông Thọ cho biết.

Trong khi đó, ông Hoàng Đôn Nhật Tân (bí danh Sáu Triều) lại mang đến cho học sinh câu chuyện chiến đấu trong lòng địch trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Khi đó, anh thanh niên Nhật Tân mới 26 tuổi đã cùng những người đồng chí của mình tổ chức các cuộc đấu tranh trong lòng nội thành. Mục tiêu lớn nhất là gây rối loạn hàng ngũ địch, tạo “vùng lõm chính trị”, đợi thời cơ phối hợp với lực lượng giải phóng đang tiến vào Sài Gòn. Ông gọi đây là hoạt động “nở hoa trong lòng địch”.

Các câu chuyện lịch sử được chính những người làm nên lịch sử kể lại trong những ngày tháng 4 đặc biệt khi cả nước cùng hướng về đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã trở thành những bài học lịch sử giá trị nhất mà học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu may mắn được đón nhận.

Cô Trần Thị Bích (Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu) bày tỏ, thông qua những câu chuyện lịch sử được chính những người làm nên “thời đại Hồ Chí Minh” chia sẻ, qua góc nhìn của những người trẻ là thế hệ học sinh của nhà trường, tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi nhà trường mà còn đến với cộng đồng rộng lớn hơn.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tìm hiểu lịch sử qua cuộc thi “Rung chuông vàng”

Nhà trường luôn đặt mục tiêu giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho học sinh lên hàng đầu. Chương trình không chỉ là dịp để thầy trò nhà trường được nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ – đặc biệt là các em học sinh –  lắng nghe, thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của độc lập và tự do hôm nay.

Những ngày này, phòng học của lớp 4/5 Trường Tiểu học Trưng Trắc (Q.11) rực rỡ cờ hoa. Phòng học được cô Tôn Nữ Ngọc Châu (giáo viên chủ nhiệm lớp) dành hẳn một góc đầy trang trọng mang tên “Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4”, học sinh các tổ trong lớp cùng thi đua làm việc tốt, học tập tốt để dành những trái tim, ngôi sao, bông hoa… mừng ngày hội thống nhất non sông. Cô Châu cho biết, học sinh trong lớp khi được cô phổ biến về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua học tập, rèn luyện, em nào cũng rất hào hứng, hăng say. Không chỉ cùng nỗ lực chăm học, chăm chỉ rèn luyện, các em còn giúp đỡ ba mẹ bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.

Trong không khí những ngày tháng 4 lịch sử, Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Q.8) đã tổ chức chương trình kỷ niệm Lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với thầy trò nhà trường, lễ kỷ niệm năm nay không chỉ là một sự kiện lịch sử trọng đại mà còn là dịp để thầy trò nhìn lại quá khứ hào hùng, trân trọng những hy sinh, đóng góp, giáo dục truyền thống, củng cố sức mạnh đoàn kết và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam.

Thầy Nguyễn Tấn Sĩ (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh) chia sẻ, nhà trường xem dịp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho toàn thể đội ngũ và học sinh trong trường. Các lớp đóng góp nhiều tiết mục sân khấu hóa lịch sử, để từ đó các giá trị lịch sử được truyền đạt đến học sinh một cách chân thực, gần gũi nhất.

Ngoài ra, theo thầy Sĩ, trong suốt tháng 4 này, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn lịch sử và ngữ văn trong các tiết học, sinh hoạt chủ nhiệm sẽ tăng cường giáo dục học sinh những bài học lịch sử xoay quanh câu chuyện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để không chỉ làm phong phú thêm các bài dạy lịch sử mà còn giúp các em hiểu thêm những giá trị lịch sử, thêm tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập, tự do ngày hôm nay để nỗ lực cố gắng học tập, sống có lý tưởng, hoài bão…

Trong khi đó, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) đã có những giờ học trải nghiệm tìm hiểu về lịch sử trong “Ngày hội non song” nhiều ý nghĩa. Ngày hội là dịp để học sinh nhà trường được hòa mình cùng kiến thức lịch sử, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc với đại thắng mùa xuân năm 1975, vừa vui chơi trải nghiệm vừa học thêm nhiều kiến thức lịch sử. Cô Đỗ Ngọc Chi (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết, hoạt động trải nghiệm gắn với nhiều môn học như lịch sử – địa lý, giáo dục địa phương…, học sinh không chỉ được học, trải nghiệm thông qua hoạt động mà còn được giáo dục về ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975, hiểu thêm về những ngày tháng 4 lịch sử của dân tộc, tự hào khi là học sinh được sống và học tập tại thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Bài, ảnh: Quang Long

Bình luận (0)