Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Những giọt nước mắt của người dân TP

Tạp Chí Giáo Dục

Cán bộ Ban Dân vận Quận ủy Q.1 và Quận đoàn Q.1 đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

7 giờ sáng, bên ngoài Phòng Truyền thống của Hội Cựu chiến binh Q.1 (TP.HCM) đã có rất nhiều đoàn khách, cá nhân chờ đến lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có những cụ ông, cụ bà chống gậy bước từng bước chậm chạp bật khóc khi thấy di ảnh của Đại tướng đặt trên bàn thờ.
Ông Đặng Xuân Định, Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh Q.1, cho biết, trong chuyến về nguồn thăm căn cứ cách mạng TW nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô, 30 cán bộ, tướng lĩnh Hội Cựu chiến binh Q.1 được Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành 30 phút tiếp đón tại nhà riêng, số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Tại đây, Đại tướng căn dặn: “Đất nước hòa bình, đang xây dựng bảo vệ Tổ quốc, là người lính phải phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ –  trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, có trách nhiệm tuyên truyền và giáo dục thế hệ trẻ để làm chủ tương lai đất nước”.
Hội Cựu chiến binh Q.1 đã quyết định lập bàn thờ Đại tướng với tất cả lòng tôn kính một vị tướng tài ba. “Hay tin Đại tướng mất, cũng như bao người dân khác, chúng tôi bồi hồi, xúc động. Biết rằng có nhiều người muốn đi viếng Đại tướng nhưng vì điều kiện, hoàn cảnh nên chúng tôi quyết định lập một bàn thờ tại hội”, ông Định nói.
Ngay trong ngày 7-10, bàn thờ đã lập xong và đón khách đến viếng. Hội sẽ mở cửa từ 6 giờ 30 đến 22 giờ cho đến hết ngày 13-10 để tạo điều kiện cho các đoàn, cá nhân đến thắp hương. Sau đó, bàn thờ của Đại tướng sẽ được đặt kế bàn thờ của Bác Hồ và bàn thờ đất Tổ Hùng Vương. 
Những ngày qua, không chỉ có cán bộ, công chức các cơ quan, đoàn thể tại TP.HCM mà người dân từ các tỉnh, thành, khách nước ngoài cũng đã đến viếng Đại tướng trong niềm tiếc thương vô hạn.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Bình luận (0)