Hơn mười năm trước, từ những bản danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Tĩnh và Quảng Trị, Tổ chức Zhi Shan Foundation bắt đầu hành trình bảo trợ bằng những suất học bổng, những cuốn sách và sự đồng hành bền bỉ. Hơn mười năm sau, nhiều em trong số ấy đã tốt nghiệp đại học, trở thành những giáo viên tương lai. Đằng sau những tấm bằng đỏ là một hành trình dài của niềm tin được gieo đúng lúc.

Điểm tựa của học trò nghèo
Trong căn phòng trọ nhỏ nơi đang hoàn thành những học phần cuối của chương trình đại học, Nguyễn Thị Linh – mã số bảo trợ TF-0019, quê Hà Tĩnh cẩn thận viết bức thư gửi về Tổ chức Zhi Shan. Với cô học trò nhỏ miền quê nghèo ấy, trang thư không chỉ là lời cảm ơn mà là cách để khép lại một chặng đường đã gắn bó suốt hơn một thập kỷ. Tuổi thơ của Linh gắn với những lần mong ngóng. Mỗi năm, khi nghe tin các cô chú trong dự án Học bổng vượt khó Zhi Shan trở lại địa phương trao học bổng, em lại háo hức đếm từng ngày. Niềm vui của cô bé khi ấy đến từ những điều rất giản dị. Đó là được gặp những người luôn hỏi han chuyện học hành, được nhận một cuốn sách mới, một phong bao lì xì dịp Tết. Những cuốn sách ấy đã mở ra một thế giới khác. “Chính những trang sách đã giúp em hình thành ước mơ được đứng trên bục giảng”, Linh chia sẻ.
Hành trình từ một học sinh thuộc diện bảo trợ đến một sinh viên sư phạm sắp tốt nghiệp của Linh không phải là con đường bằng phẳng. Nhưng điều em luôn nhắc đến không phải là khó khăn. Đổi lại là cảm giác mình luôn có một điểm tựa. “Zhi Shan không chỉ giúp em đi học mà còn gieo vào em tình yêu với tri thức và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”.
Ở miền quê bên bờ sông Hiếu, thuộc phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), câu chuyện của Võ Thị Diệu Huyền bắt đầu trong một hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn hơn. Tai nạn của người cha khiến kinh tế gia đình rơi vào khủng hoảng. Suốt một năm ròng, bệnh viện trở thành nơi đi về quen thuộc, còn người mẹ một mình gánh vác việc mưu sinh, chăm chồng và lo cho ba chị em ăn học. Trong ký ức của Huyền là hình ảnh những đêm khuya thấy mẹ ngồi lặng bên cửa sổ sau khi từ bệnh viện trở về. Năm 2012, khi em được đưa vào chương trình bảo trợ của Tổ chức Zhi Shan Foundation, cuộc sống bắt đầu có những thay đổi. Khoản hỗ trợ định kỳ giúp em tiếp tục đến trường. Nhưng điều em nhắc đến nhiều nhất lại là sự động viên tinh thần từ những “bố mẹ nuôi” ở Đài Loan, những người chưa từng gặp mặt nhưng luôn dõi theo từng chặng đường học tập của em. Huyền bảo: “Trong những lúc mệt mỏi nhất, chỉ cần nghĩ đến sự tin tưởng của bố mẹ nuôi, em lại có thêm động lực để cố gắng”. Từ một học sinh luôn lo âu về nguy cơ dang dở việc học, Huyền trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, ba học kỳ liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Tháng 6-2025, em tốt nghiệp đại học và trở thành giáo viên Trường TH&THCS Đức Trí, TP.Đà Nẵng.
Sinh năm 1997, là con thứ ba trong một gia đình thuần nông nghèo khó nhưng lại có tới 6 người con thuộc xã Thạch Hóa (tỉnh Quảng Trị), Lê Thị Kim Anh yêu việc học và luôn ấp ủ ước mơ phải theo đuổi con chữ đến cùng. Kim Anh chia sẻ: “Năm 2008, khi tôi đang học lớp 5, nguy cơ nghỉ học giữa chừng đã cận kề. Và chính lúc ấy, Zhi Shan xuất hiện, mang đến cho tôi không chỉ một suất học bổng mà còn là niềm tin, hy vọng và cánh cửa mở ra một tương lai mới”. Đã 17 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên được nhận Học bổng vượt khó của Tổ chức Zhi Shan Foundation. Cô bé 11 tuổi năm nào, luôn kiên cường theo đuổi con đường học vấn giữa muôn vàn thiếu thốn. Không chỉ dừng lại ở ước mơ học tập, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2019, Kim Anh đã mạnh dạn khởi nghiệp và hiện đang quản lý một trung tâm Anh ngữ nho nhỏ tại TP.Huế.
Hành trình khép lại để mở ra
Không chỉ có Linh, Huyền và Kim Anh, nhiều học sinh từng thuộc diện bảo trợ của dự án cũng đã hoàn thành chương trình đại học, trở thành những cử nhân. Điểm chung dễ nhận thấy ở các em là sự thay đổi trong cách nhìn về tương lai. Từ chỗ chỉ mong được tiếp tục đến trường, các em đã có thể đặt mục tiêu nghề nghiệp và chủ động lựa chọn con đường của mình. Với Linh, đó là mong muốn được tham gia xây dựng thư viện, lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh, điều em từng nhận được trong những năm tháng khó khăn. Còn với Huyền và Kim Anh, đó là khát vọng trở thành một giáo viên, truyền động lực cho những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình. Những tấm bằng đại học vì thế không chỉ là kết quả của quá trình học tập mà còn là dấu mốc khép lại hành trình bảo trợ kéo dài hơn mười năm.
Anh Hoàng Trọng Thủy – Trưởng đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation tại TP.Huế chia sẻ: “Đây là cách chương trình bảo trợ tạo ra sự thay đổi bền vững. Chúng tôi không chỉ giúp một học sinh tiếp tục đến trường mà giúp các em trở thành những người có khả năng nâng đỡ người khác. Hơn mười năm, quãng thời gian đủ để một đứa trẻ lớn lên, đủ để một hạt mầm thành cây. Những tấm bằng đại học của Linh, Huyền, Kim Anh và nhiều bạn học sinh khác hôm nay là kết quả của một niềm tin đã được gieo xuống. Và từ đó, tin rằng những mầm cây khác sẽ lại tiếp tục được ươm lên”.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)