Sự kiện giáo dụcTin tức

“Những lời dặn dò vô giá”

Tạp Chí Giáo Dục

TS. Huỳnh Công Minh (Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn nhà trường) trao tặng “hộ chiếu” cho các em học sinh lớp 12A1

Ngày 6-7, Trường THCS-THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã tổ chức lễ trưởng thành cho 64 học sinh lớp 12 của trường. Với chủ đề “Dấn thân là cách sống tôi chọn”, buổi lễ năm nay không những lưu lại những ký ức tốt đẹp cho học sinh mà còn là dịp đánh dấu bước ngoặt quan trọng của các em trước chặng đường sắp tới. Tại đây, các em học sinh đã chia sẻ những kỷ niệm cùng bạn bè, thầy cô qua những năm gắn bó; cùng ôn lại những lời dặn dò của thầy cô, ông bà, cha mẹ – điều sẽ trở thành vô giá trong hành trang của các em sắp tới. Đó là lời dặn “nếu chỉ biết “What? What?” mãi thì con sẽ đi sau mọi người, mà hãy hỏi “Why? Why” con sẽ tìm ra cách để mọi người biết con là ai” của giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3; đó là lời dặn “luôn phải nhớ mình là ai để sống không làm sai lệch đi định hướng và giá trị ban đầu” của ông nội em Mỹ Duyên (lớp 12A1); đó là lời dặn “trưởng thành là không cần ai phải nhắc nhở, là tự thức dậy mỗi ngày, là biết dừng lại mỗi khi đèn đỏ, là biết luật pháp, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân khi đến tuổi 18. Nếu nhận thức được sự trưởng thành thì dù khó khăn đến đâu các em cũng quyết tâm làm cho bằng được, dù cám dỗ thế nào cũng không sa ngã trước cái sai…” của TS. Huỳnh Công Minh (Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn nhà trường).

Dịp này, mỗi học sinh còn được nhà trường gửi tặng một quyển “hộ chiếu” với những lời dặn dò nặng trĩu tâm tình của thầy cô về năng lượng và ý chí trên bước đường tương lai dành cho các em.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

Bình luận (0)