Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Những lớp học ghi dấu ấn chủ quyền biển đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Những lớp học ghi dấu ấn chủ quyền biển đảo - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Những lớp học ghi dấu ấn chủ quyền biển đảo Audio

Nhng phòng hc y đưc xây dng nên t s chung tay ca các mnh thưng quân vi mong mun các em hc sinh vùng núi khó khăn đưc hc tp dưi mái trưng vng chãi. Tên lp hc đưc đt theo tên đo trong qun đo Hoàng Sa là mt cách đ thế h tr luôn nh v ch quyn bin đo thiêng liêng ca T quc…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh hỗ trợ xây phòng học cho học sinh Trường TH-THCS A Xing

1.Bên trong ngôi trường TH-THCS A Xing (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), tiếng đọc bài con trẻ vang đều đều – những thanh âm ấm áp của cuộc sống, niềm tin và hy vọng. Thầy Nguyễn Mai Trọng – Hiệu trưởng nhà trường dẫn chúng tôi ghé thăm lớp học. Bên trên cánh cửa phòng học gắn chữ “Tri Tôn” – tên của một đảo nhỏ trong quần đảo Hoàng Sa. Thầy Trọng nói: “Những lớp học này được xây dựng nên từ tấm lòng hảo tâm của các đơn vị, các mạnh thường quân. Việc đặt tên phòng học nhằm góp phần nhắc nhở các em, giáo dục về chủ quyền biển đảo”.

Cách đây gần nửa năm, khi thầy Trọng kết nối được với các mạnh thường quân và nhận được sự hỗ trợ xây dựng thêm 2 phòng học cho các em học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cũng như yêu cầu theo Chương trình GDPT 2018. Đây cũng là món quà đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam mà nhà trường được nhận. “Khi kết nối được và nhận được sự hỗ trợ, chúng tôi rất vui khi tiếp đó, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh (đồn đóng quân trên địa bàn) hỗ trợ thêm về nhân lực”, thầy Trọng kể.

Dù việc xây dựng diễn ra trong suốt mùa đông với thời tiết khắc nghiệt nhưng các chiến sĩ biên phòng đã không quản ngại khó khăn, vất vả để sớm đưa công trình vào hoạt động. Thiếu tá Hồ Văn Niên – Đội trưởng Đội vũ trang chia sẻ, công việc xây dựng phòng học cho các em khá nặng nhọc, vất vả, nhất là trong tiết trời ngày đông ở biên giới rất lạnh. Thế nhưng, ai cũng hiểu được ý nghĩa của việc mình đang làm nên đều nỗ lực hết sức để công trình sớm hoàn thành.

Thiếu tá Hồ Văn Niên là người Vân Kiều, sinh ra và lớn lên ở miền Tây tỉnh Quảng Trị. Anh kể: “Tôi cũng trải qua tuổi thơ khó khăn, vất vả. Nhiều lần tưởng chừng phải lở dở con đường đến trường rồi may mắn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô, rồi tiếp đó là Đảng ủy, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện nên đã vượt qua. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, chỉ có con chữ, tri thức mới giúp các em học sinh Vân Kiều, Pa Cô ở vùng Lìa này có cơ hội thay đổi cuộc sống. Khi nhận nhiệm vụ đến xây dựng trường học ở đây, tôi rất vui. Tôi cũng dành thời gian kể cho các em học sinh nghe về câu chuyện của mình và các đồng đội để tiếp thêm cho các em động lực đến trường”.

2.Thầy Nguyễn Mai Trọng cho biết: “Thông qua sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, có 2 phòng học với tổng diện tích 96m2, trị giá gần 500 triệu đồng đã được xây dựng, góp phần nâng cao cơ sở vật chất và chất lượng dạy học của nhà trường. Gần 30 năm đồng hành cùng học trò vùng núi, tôi luôn mong các em được đi học và được học trong môi trường đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để bắt kịp với các bạn miền xuôi. Vì ở nơi này, chỉ có học, có con chữ mới tạo nên cơ hội giúp các em thay đổi tương lai và có cuộc sống đầy đủ hơn. Đó cũng là lý do tôi cùng các đồng nghiệp luôn nỗ lực bằng mọi cách để các em được học tập trong môi trường tốt”.

Ngưng giây lát, chỉ tay lên cánh cửa phòng học, nơi gắn tấm biển “Tri Tôn”, thầy Trọng giải thích: “Tri Tôn là tên của một đảo trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Chúng tôi đặt tên Tri Tôn như một cách tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cũng là một cách nhắc nhở các em học sinh luôn nhớ về những người đã chung tay tạo nên món quà vô cùng ý nghĩa này. Những năm qua, nhà trường đã nhận được sự ủng hộ, chung tay của các mạnh thường quân, tặng máy tính, bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo và cả nhu yếu phẩm để có điều kiện tốt nhất tiếp sức cho học sinh đến trường”.

Tiếng trống trường dồn vang báo hiệu giờ ra chơi, học trò ùa ra sân. Trên sân, các em tụm năm, tụm bảy chơi các trò chơi lò cò, nhảy dây, đá cầu, một góc khác các học sinh ngồi dưới tán cây xanh đọc sách. Thầy Trọng nở nụ cười tươi dõi theo học trò “Giáo dục vùng khó, nếu không có sự chung tay của các mạnh thường quân, sự hỗ trợ tận tình của các cấp chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là sự quan tâm chia sẻ của những người lính biên phòng thì sẽ khó lòng đạt được kết quả mong muốn. Chính sự chung tay ấy đang tiếp thêm sức mạnh cho các em hướng về phía tương lai tươi sáng”, thầy Trọng nói.

Thiên Phúc

Bình luận (0)