Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những “mảng tối” Sài thành: Bài cuối: Trộm cắp “đại náo” vùng ven

Tạp Chí Giáo Dục

Hẻm 11 (xã Phước Kiển) có hơn 20 căn nhà, hầu hết nhà nào cũng bị trộm viếng

Đằng sau tệ nạn cờ bạc là nạn đạo chích. Có thể nói ở đâu tồn tại cờ bạc thì ở đó xuất hiện đạo chích khiến bà con phải sống trong… sợ hãi.

Nghèo vì trộm
Nạn trộm cắp hoành hành ở vùng ven phải kể đến địa bàn ấp 3, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. “Hầu như ngày nào trên địa bàn cũng xảy ra trộm. Thậm chí một con hẻm có khoảng 20 căn nhà mà không nhà nào trộm bỏ sót, có nhà trộm viếng đến hai lần chỉ cách nhau một đêm”, ông Nguyễn Văn Tình, ngụ tại địa phương này cho biết. Vùng ven vốn yên bình xưa nay trở nên bát nháo sau khi nhà nhà kinh doanh phòng trọ, quán nhậu mở cửa đón khách thâu đêm. Lợi dụng địa bàn rộng, các đối tượng đạo chích ở các quận giáp ranh với Nhà Bè như Q.7, Q.4, Q.8… đến thuê phòng để lên kế hoạch hoạt động.
Các nhà trọ công nhân ở đường Bùi Văn Ba, Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Nguyễn Thần Hiến (Q.4)… gần đây lại rộ lên tình trạng trộm cắp. Chị Võ Thị Thu Hạnh, công nhân Khu chế xuất Tân Thuận đi làm về phát hiện cánh cửa phòng trọ ở KP.3, P.Tân Thuận Tây, Q.7 bị phá tan hoang. Vào nhà phát hiện chiếc ti vi, đầu máy là phương tiện giải trí duy nhất cũng là tài sản có giá trị nhất của chị sau gần 5 năm làm việc tích cóp được bị mất. Chị mếu máo đạp xe đến công an phường trình báo thì lại gặp những “người đồng cảnh” cũng ở đó từ trước. Theo phản ánh của các nạn nhân, trong xóm trọ thường mọc lên những sòng bài di động, các con bạc đều là thanh niên lười lao động. Người ở xa đến trọ có, người địa phương cũng có, nghề nghiệp chính của họ là “thợ xòe” (xòe bài – PV). Không chỉ nhắm đến những nhà trọ mà bọn đạo chích còn tổ chức “làm ăn lớn” hơn khi đột nhập vào các căn nhà kín cổng cao tường ở những khu dân cư biệt lập.
Điều đáng nói là các vụ trộm có tính chuyên nghiệp, nắm rõ giờ giấc đi lại của chủ nhà để “hành sự”. Theo phản ánh của bà con ngụ xã Phước Kiển, liên tục nhiều vụ trộm xảy ra, trình báo với công an xã nhưng vẫn không có kết quả để rồi cứ mười ngày, nửa tháng lại xuất hiện một vụ trộm tương tự. Sống ở nơi mà trộm cắp hoành hành khiến bà con thấp thỏm lo âu, nhà có việc muốn đi đâu một, hai ngày không yên tâm. Không ít người nói thật như đùa: “Bị trộm viếng riết mà nghèo”.
Những điểm nóng trộm cướp là KCX, KCN, hầu như ngày nào cũng xảy ra giật túi xách, điện thoại di động mà nạn nhân đa phần là phụ nữ. Khi cướp tài sản, kẻ cướp không chỉ dùng kim tiêm hăm dọa mà còn ra tay sát hại nạn nhân. Nạn nhân Vũ Đức Anh Khoa ngụ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh khi dừng xe đi vệ sinh trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn P.An Lạc, Q.Bình Tân) bị kẻ cướp dùng kéo đâm chết rồi cướp xe máy cách đây ba tháng là một ví dụ. Sau thời gian theo dõi, truy quét tội phạm, công an huyện Hóc Môn cũng đã lập danh sách những điểm nóng về nạn trộm cắp như xã Bà Điểm, quốc lộ 22, quốc lộ 1A, cầu vượt, Bến xe An Sương… Kẻ trộm còn thuê cả xe tải đi trộm xảy ra ở một số khu dân cư vùng ven. Với kiểu “dọn sạch” như thế, mới đây, lợi dụng chủ nhà số 22G1, khu dân cư Tân Quy Đông đi vắng, kẻ trộm phá bốn lớp cửa lấy tất cả những gì trong nhà.
“Hẻm trộm viếng”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, con hẻm mà nhà nào cũng có trộm viếng là hẻm số 11, đường Lê Văn Lương, cách công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè chừng 1km. Vì xảy ra rất nhiều vụ trộm nên khi ai đó hỏi thăm nhà trong hẻm, người dân ở đây thường bảo đến đó hỏi “hẻm trộm viếng” cho dễ biết. Mặc dù đã được chỉ cặn kẽ hẻm 11 nhưng tôi cố tình hỏi hai người đang đánh cờ tướng cách đó không xa. Nghe câu hỏi của tôi, một người hỏi người còn lại: “Hẻm 11 hình như là hẻm trộm viếng phải không?”. Người kia gật đầu: “Ừ, hẻm trộm viếng”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hẻm trộm viếng có khoảng 20 hộ gia đình, đa phần là giới công chức từ nơi khác về mua nhà, đất. Nhà có hai lần bị trộm cạy, cưa cửa sổ rinh đầu máy, ti vi và nhiều thứ vật dụng có giá trị là nhà số 239/11. Gần một năm sau, cũng nhà này, trộm một lần nữa lại viếng. Sau một thời gian dài, công an địa phương phối hợp cùng công an huyện khám nghiệm hiện trường, lấy dấu vân tay không có kết quả thì nhiều vụ trộm khác lại liên tục xảy ra. Với kiểu phá khóa cửa, đột nhập vào nhà lục lọi đồ đạc lấy đi những gì có giá trị giống như các vụ trộm trước. Cách đây chưa đầy hai tháng, nhà số 239 do bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ Q.7) làm chủ cũng bị trộm leo tường rào cao, đập phá cửa sắt kéo rồi đập vỡ kiếng, cưa song sắt để lấy đi nhiều món đồ và rinh luôn bốn bộ cửa sổ nhôm trị giá hơn 30 triệu đồng. Trong số ấy, chưa kể bếp gas âm; máy bơm nước và những thứ lặt vặt khác. Do thỉnh thoảng chủ nhà mới về ở nên sau khi hàng xóm báo tin, chị Thanh định thuê người đến khắc phục lại thì ngay trong đêm ấy, trộm lại tiếp tục rinh đi những bộ cửa nhôm lớn còn lại. Cũng trong thời gian này, nhà số… ở mặt tiền đường Lê Văn Lương, cách hẻm 11 chừng 15 mét cũng xảy ra vụ trộm đột nhập, bẻ khóa cửa tầng lầu lục tung đồ đạc tìm chùm chìa khóa để xuống tầng dưới. Khi có chùm chìa khóa trong tay, kẻ trộm táo tợn mở các ổ khóa cổng, cửa ra vào để khóa trái các phòng ngủ của chủ nhà. Nghe tiếng động, chủ nhà phát hiện nhưng không thể ra ngoài kêu cứu. Lần ấy trộm đã cuỗm đi hai chiếc xe gắn máy trị giá gần 40 triệu đồng.
Trần Anh – Thế Duy

Ông Nguyễn Văn Thái, ngụ xã Phước Kiển cho biết: “Tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ thấy tình hình an ninh lại phức tạp như hiện nay. Chỉ vài năm trở lại đây, cờ bạc xuất hiện nhiều quá, hết cá độ đá banh đến đá gà, hết đá gà đến những sòng bài lớn nhỏ và số đề… không xảy ra trộm cắp mới là lạ”.

 

Bình luận (0)