Tòa soạnThư đi – tin lại

“Những ngôi sao nhỏ” trên cao nguyên

Tạp Chí Giáo Dục

Nằm trong “Tháng hành động vì trẻ em”, Tỉnh đoàn và Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức ngày hội “Những ngôi sao nhỏ”. 175 đại biểu nhỏ tuổi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (mồ côi, khuyết tật, trẻ em lang thang cơ nhỡ)… trong toàn tỉnh đã về tham dự. Ngày hội rất phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và sở thích của đối tượng thiếu nhi có tính đặc thù này. Có nhiều em không giấu được xúc động hai mắt long lanh ngấn lệ khi kể về gia đình, về số phận không may mắn của bản thân. Giữa bao nhiêu gian truân, thiếu thốn, các em vẫn nỗ lực vươn lên học tập khá, giỏi là điều rất đáng trân trọng.
Em Nguyễn Văn Nhân (16 tuổi, HS lớp 9c Trường THCS xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai) mồ côi cả cha lẫn mẹ, trở thành lao động chính với một buổi đi học, một buổi đi làm thuê để có tiền ăn học và nuôi hai em cùng ăn học. Em Lơ Mu K’Diễm (dân tộc Cill), HS lớp 7A4 Trường THCS xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, mẹ bị bệnh tâm thần thường lên cơn đập phá, bỏ nhà đi lang thang nhưng gia đình quá nghèo không có tiền để điều trị cho mẹ. K’Diễm phải đi làm thuê để có tiền ăn học và giúp gia đình, nhưng kết quả học tập của các em đều đạt khá, giỏi và tích cực tham gia công tác Đội…
Cũng trong ngày hội, Trung ương Đoàn đã trao Giải thưởng Kim Đồng cho 12 thiếu nhi vượt khó học tập và tham gia tốt công tác Đội. Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh cần được nhân rộng…
Có thể nói rằng, ngày hội này là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, kịp thời giúp đỡ những HS, thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đồng thời gửi đến các cấp, các ngành và xã hội thông điệp: Hãy quan tâm đến trẻ em thiếu may mắn bằng những việc làm thiết thực nhất! Qua đó cho thấy, còn rất nhiều những mảnh đời đáng thương, những số phận bất hạnh cần sự quan tâm của cá nhân và cộng đồng sẻ chia, giúp đỡ.
Thanh Hồng (Đà Lạt)

Bình luận (0)