Biết bao năm qua, Nhà Thiếu nhi TP.HCM đã và đang lưu giữ ký ức của các thế hệ trẻ, nuôi dưỡng tâm hồn và thắp sáng những ước mơ nghệ thuật của các em. Từ ngôi nhà hạnh phúc này, rất nhiều nghệ sĩ đã được ươm mầm tài năng và trưởng thành, đóng góp vào nguồn nhân lực mạnh của TP cũng như đất nước.

Trong chương trình họp mặt văn nghệ sĩ gắn bó và trưởng thành từ phong trào của hệ thống Nhà Thiếu nhi TP do Thành đoàn TP.HCM tổ chức vừa qua, nhiều nghệ sĩ đã có dịp cùng nhau ôn lại ký ức một thời đã đóng góp làm phát triển mảng văn học nghệ thuật cho thiếu nhi.
Trưởng thành từ Nhà Thiếu nhi TP
Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến là người có khoảng thời gian dài công tác tại Nhà Thiếu nhi TP và góp phần bồi dưỡng biết bao tài năng trẻ cho TP. Ông cho biết, ông sớm tham gia phong trào sinh viên – học sinh Sài Gòn – Gia Định những năm 70, là thành viên nòng cốt của phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” và Đoàn văn nghệ sinh viên – học sinh Sài Gòn. Sau năm 1975, ông chọn gắn bó trọn vẹn với công tác Đoàn – phong trào thanh thiếu niên, trở thành người nhạc sĩ của những giai điệu cộng đồng. Nhiều năm phụ trách Đội Ca của Nhà Thiếu nhi TP ông được xem là người giữ “linh hồn” của phong trào ca hát thiếu nhi. Ông đã cho ra đời hàng trăm ca khúc được yêu mến như: “Hái ổi”, “Học đánh vần”, “TP Bác Hồ, TP của em”, “300 năm TP của em”, “Bài ca tuổi trẻ”, “TP màu xanh”… Những tác phẩm thiếu nhi của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến với lời ca trong trẻo, hồn nhiên đã góp phần định hình dòng nhạc thiếu nhi và thanh niên giàu cảm xúc, giản dị nhưng tràn đầy tinh thần lạc quan, nhân ái. “Ngày nay, văn học, nghệ thuật TP.HCM vẫn phát triển nhưng mảng văn nghệ thiếu nhi không còn sôi động như giai đoạn trước. Trong thời kỳ mới, nhạc thiếu nhi phải chú ý tập trung giáo dục tư tưởng, tình cảm để các cháu rèn luyện và trở thành những tài năng trẻ, cống hiến cho đất nước”, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến chia sẻ.
NSƯT Hải Phượng được biết đến như một trong những nghệ sĩ đàn tranh hàng đầu Việt Nam, người đã góp phần đưa âm nhạc dân tộc vươn ra thế giới. Thành công của chị nhờ một phần từ “lò đào tạo” của Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Nghệ sĩ Hải Phượng – cho biết, từ những buổi học đàn đầu tiên tại Nhà Thiếu nhi, chị đã sớm thể hiện năng khiếu và niềm say mê đặc biệt với nhạc cụ truyền thống. Nhờ thầy cô đào tạo với kỹ thuật tinh tế và tư duy sáng tạo đã giúp chị trở thành người tiên phong trong việc kết hợp đàn tranh truyền thống với nhạc hiện đại, mang âm sắc dân tộc đến gần hơn với giới trẻ. “Tôi từng biểu diễn và hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế, giới thiệu âm nhạc Việt Nam trên nhiều sân khấu lớn trong và ngoài nước. Dù đi xa nhưng trong lòng tôi luôn khắc ghi hình ảnh Nhà Thiếu nhi – ngôi nhà đầu tiên gieo vào tôi tiếng ngân của đàn tranh và tình yêu với âm nhạc Việt. Trong kỷ nguyên mới, tôi hy vọng Nhà Thiếu nhi TP sẽ tiếp tục là ngôi nhà chung để các em nhỏ rèn luyện và phát huy năng khiếu, góp phần phát triển văn hóa, nghệ thuật cho TP.HCM”, NSƯT Hải Phượng chia sẻ.
Thổi bùng ngọn lửa âm nhạc cho thế hệ mới
Sự thành công của MC – ca sĩ Quỳnh Hoa ngày hôm nay cũng nhờ một phần từ Nhà Thiếu nhi TP. MC Quỳnh Hoa – cho biết, chị trưởng thành từ Đội Ca của Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Ban đầu chị là người rụt rè, nhút nhát nhưng sau thời gian gắn bó với Đội Ca chị đã trở nên tự tin, đam mê ca hát. Với giọng ca ngọt ngào, trữ tình và phong cách biểu diễn tự nhiên, chị đã sớm trở thành gương mặt tiêu biểu trong các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi và thanh niên TP từ những năm 1980. Không chỉ là ca sĩ biểu diễn, chị còn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên, dàn dựng và giảng dạy thanh nhạc cho nhiều thế hệ đội viên năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi TP. “Với tình yêu nghệ thuật sâu sắc, tôi đã nỗ lực và trở thành Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM – nơi tôi cùng đồng nghiệp tạo ra nhiều sân chơi nghệ thuật ý nghĩa cho thanh thiếu niên. Hành trình của tôi có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Nhưng tình yêu nghề đã giúp tôi được sống và dành trọn trái tim cho âm nhạc”, MC Quỳnh Hoa chia sẻ.

Với ca sĩ Võ Hạ Trâm, Nhà Thiếu nhi TP là nơi đã ươm mầm giọng hát và nuôi dưỡng ước mơ, để từ đó chị bước ra sân khấu lớn, mang âm nhạc trong trẻo của tuổi thơ đến gần hơn với công chúng. Ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ, chị trưởng thành từ Đội Ca của Nhà Thiếu nhi TP và là gương mặt tiêu biểu của phong trào ca hát thiếu nhi TP. Trong quá trình sinh hoạt tại đây, chị đã đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, hội thi văn nghệ dành cho thiếu nhi như: Giải nhất Tiếng hát Măng Non, Tuổi đời mênh mông, Tiếng hát chú ve con. Năm 17 tuổi, chị đoạt giải nhất Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2007 – đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình nghệ thuật. “Sau hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc, tôi may mắn được khán giả yêu mến và luôn ủng hộ. Dù vậy nhưng tôi luôn giữ tinh thần cầu thị, tiếp tục học tập để hoàn thiện bản thân. Bởi tôi tin rằng, dù mình có tài năng đến đâu thì kiến thức vẫn rất quan trọng, giúp mình ngày càng vững vàng trên con đường sự nghiệp”, ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ.
Từ những ngày đầu học kèn trumpet tại Nhà Thiếu nhi TP, tiếng kèn non nớt của cậu bé Thiên Ân đã vang lên trong các buổi sinh hoạt, lễ hội, rồi theo anh lớn dần cùng phong trào âm nhạc thiếu nhi TP. Sau nhiều năm biểu diễn cùng các dàn nhạc lớn, anh sáng lập Saigon Winds – dàn nhạc kèn trẻ đầu tiên của TP, quy tụ những bạn trẻ yêu nhạc cụ kèn – gõ (trong đó nhiều thành viên cũng trưởng thành từ các đội nghi lễ, trống kèn của hệ thống Nhà Thiếu nhi), mang hơi thở học đường và tinh thần sáng tạo đến với công chúng. Với anh, âm nhạc thiếu nhi là khởi nguồn của mọi cảm xúc, là nơi anh được thổi những nốt nhạc đầu tiên – và hôm nay, anh lại trở về thổi bùng ngọn lửa âm nhạc ấy trong tim thế hệ mới.
Kiều Khánh

Bình luận (0)