Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những người con hiếu thảo

Tạp Chí Giáo Dục

Ghi nh công ơn ca nhng anh hùng lit sĩ đã ngã xung vì nn đc lp, gn 6 năm qua, các đoàn viên thanh niên xã Hòa Tiến (huyn Hòa Vang, TP.Đà Nng) đã thm lng thay các anh chăm sóc ngưi thân. “S quan tâm ca các bn tr nhm chia s, đ các m cm thy m lòng hơn. Đng thi, đó cũng là cách giáo dc lòng yêu quê hương, nêu cao tinh thn trách nhim trong mi bn đoàn viên”, anh Lê Văn Lưu – Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến chia s.


Các đoàn viên xã Hòa Tiến thăm hi M Vit Nam anh hùng Đng Th Thanh

1.Những ngày qua, trong căn nhà của các mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thanh, Nguyễn Thị Khả ở thôn La Bông lại rộn ràng đón các đoàn viên thanh niên. Câu chuyện rôm rả của mẹ, nụ cười của các con tạo nên không khí thật ấm cúng. Mẹ Khả bảo, các cháu đoàn viên đến mẹ vui, cảm giác như được trò chuyện cùng đứa con trai yêu quý của mình năm xưa. Nỗi nhớ con mấy chục năm như được xoa dịu. Ngoài 90 tuổi, mẹ Khả vẫn minh mẫn, kể cho lớp trẻ nghe về những năm tháng chiến tranh ly lạc, chuyện đào hầm nuôi giấu cán bộ, nén những giọt nước mắt chực trào ngày được tin con hy sinh, rồi chuyện thoát ly lên núi… Chiến tranh luôn gợi lên sự mất mát, trong nỗi đau đó, mẹ và bà con nhân dân đồng lòng cùng bộ đội đánh giặc, giữ đất, giành lại hòa bình cho quê hương. Câu chuyện giữa mẹ và các đoàn viên kéo dài suốt buổi, vừa lắng nghe mẹ kể chuyện, vừa tranh thủ làm đẹp bàn thờ liệt sĩ, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược rồi nấu cơm để ăn cùng mẹ. Anh Lê Văn Lưu – Bí thư Xã đoàn bảo, những câu chuyện đó dù đã được học qua môn lịch sử nhưng khi được trực tiếp nghe các mẹ kể, cảm thấy xúc động, tự hào hơn và thấy tuổi trẻ cần có trách nhiệm hơn với quê hương mình. 

Suốt hơn 6 năm qua, ngoài các dịp lễ, Tết trong năm, cứ vào dịp 27-7, các chi đoàn trong xã đều chia nhau tổ chức ngày giỗ chung, tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Mâm cúng được các đoàn viên chuẩn bị chu đáo, đủ đầy. Mâm cơm ngày giỗ còn có thêm món năm xưa liệt sĩ yêu thích. Mẹ Khả nói: “Mẹ rất vui khi bữa cơm ngày giỗ chung quây quần có đủ cháu con, cơ hồ như đứa con của mẹ năm nào đang ở cạnh”.


Các đoàn viên thp hương và làm đp bàn th lit sĩ

2.Năm 2017, mô hình “Người con hiếu thảo” được Đoàn xã Hòa Tiến phát động. Có 19 chi đoàn trực thuộc cùng với Đoàn xã chung tay chăm sóc 3 mẹ Việt Nam anh hùng, 29 vợ liệt sĩ neo đơn và 8 thương – bệnh binh nặng. Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến – Lê Văn Lưu cho biết: “Gần 6 năm, Đoàn xã và các chi đoàn đã tổ chức hơn 200 đợt thăm hỏi với sự tham gia của hơn 150 đoàn viên, thanh niên và học sinh. Tổng kinh phí cho các đợt thăm hỏi này gần 100 triệu đồng. Việc thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách không chỉ thực hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ mà còn là những chuyến đi thực tế tìm hiểu về lịch sử, trau dồi lòng yêu nước và sự sẻ chia trong mỗi người trẻ”. Mới đây, mô hình được Huyện ủy Hòa Vang khen thưởng sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài chương trình “Người con hiếu thảo”, nhiều năm qua, Đoàn xã Hòa Tiến tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Hàng tháng, cứ đến ngày rằm và 30, mùng 1 âm lịch, Đoàn xã phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức vệ sinh, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã – nơi có gần 1.200 anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ.


Các đoàn viên thăm nom, nu cơm ăn cùng m Vit Nam anh hùng nhân các dp l, Tết

3.Mở rộng mô hình chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công cách mạng, năm 2021, Thành đoàn TP.Đà Nẵng cũng triển khai chương trình “Chúng con luôn bên mẹ”. Đều đặn 2 tháng 1 lần, các đoàn viên thanh niên sẽ đến thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố, tổ chức chăm sóc vườn tược, dọn dẹp nhà cửa, dâng hương bàn thờ liệt sĩ, mua sắm các vật dụng nhỏ phục vụ cho sinh hoạt của các mẹ; soạn mâm cơm dâng hương bàn thờ liệt sĩ; trò chuyện, lắng nghe tâm sự, chia sẻ cùng các mẹ. Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình luôn được duy trì đều đặn tại 22/22 đơn vị trực thuộc Thành đoàn; trở thành hoạt động xã hội sôi nổi thường xuyên, mang đậm giá trị nhân văn, xoa dịu nỗi đau mất mát. Ước tính sau 2 năm, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 972 đợt thực hiện mô hình trên toàn thành phố.

Chiến tranh lùi xa, hòa bình lập lại ngót gần nửa thế kỷ, cũng chừng ấy thời gian, khoảng trống để lại trong lòng những người mẹ trên xứ sở này không hề nhỏ. “Người con hiếu thảo” của Đoàn xã Hòa Tiến hay cả chương trình “Chúng con luôn bên mẹ” của Thành đoàn phần nào đã giúp các mẹ ấm lòng hơn. “Nếu như không phải thế hệ trẻ hôm nay thì ai sẽ là người xoa dịu nỗi đau của các mẹ và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Làm được điều đó là cách đền đáp công ơn người đã ngã xuống vì hòa bình xứng đáng nhất”, anh Lê Văn Lưu – Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến bộc bạch.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)