Trên hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi) – một ngôi trường ở vùng sâu vùng xa, không chỉ là nơi vun đắp tri thức mà còn là mái nhà thứ hai của biết bao thế hệ học trò. Giữa dòng chảy thời gian, có những người, dù đi xa đến đâu, vẫn chọn quay về, mang theo lòng biết ơn và khát vọng gieo mầm tri thức.
Trình chơi Audio
27 giáo viên, từng là những cô cậu học trò nhỏ của trường, nay đứng trên bục giảng chính tại nơi họ đã trưởng thành. Họ không chỉ là người thầy, người cô, mà còn là biểu tượng của tình yêu nghề, của sự gắn bó sâu sắc với mảnh đất đã nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời.
Hành trình quay về thực hiện ước mơ
Cô Võ Thị Thu Nguyệt, giáo viên dạy toán với 30 năm công tác tại trường, chia sẻ rằng, được trở về giảng dạy tại chính ngôi trường mình từng học là niềm hạnh phúc lớn lao. Là cựu học sinh, cô luôn mong muốn mang những kiến thức mình học được để truyền đạt lại cho thế hệ trẻ tại quê nhà.
“Ước mơ trở thành giáo viên đã thôi thúc tôi không ngừng cố gắng học tập. Khi nhận quyết định được về công tác tại trường, tôi vỡ òa hạnh phúc. Không niềm vui nào có thể tả được cảm xúc ấy”, cô Nguyệt kể.
Lợi thế lớn nhất khi là cựu học sinh của trường, theo cô Nguyệt, chính là sự thấu hiểu và gần gũi với thầy cô đồng nghiệp cũng như học sinh. “Khi làm chủ nhiệm, tôi dễ dàng trao đổi chuyên môn với các thầy cô cũ và nhanh chóng nắm bắt tâm lý học sinh. Việc này giúp tôi tiếp cận các em có điểm yếu một cách hiệu quả, hướng dẫn các em đi đúng hướng”, cô tâm sự.
Ngoài ra, việc giảng dạy tại chính quê hương còn mang đến cho cô cái nhìn sâu sắc về hoàn cảnh học sinh. Cô hiểu rõ môi trường sống và học tập của các em, từ đó dễ dàng cảm hóa, động viên và định hướng các em vượt qua khó khăn.
Là giáo viên trẻ nhất trong số những cựu học sinh quay trở lại trường, thầy Thân Trọng Thành, giáo viên toán, tốt nghiệp năm 2020, đã bắt đầu công tác tại trường từ năm 2024. Với thầy Thành, quay về trường là một quyết định được dẫn dắt bởi cảm giác thân thuộc và lòng biết ơn sâu sắc dành cho thầy cô ngày trước.

“Khi còn là học sinh, tôi luôn được các thầy cô tận tình chỉ dạy và quan tâm. Điều đó đã hình thành trong tôi mong muốn tiếp bước con đường mà các thầy cô đã đi. Được trở về mái trường này là cách tôi tri ân những gì đã nhận được và đóng góp sức mình cho sự nghiệp giáo dục”, thầy Thành bộc bạch.
Thầy Thành cho rằng, lợi thế khi từng là học sinh của trường giúp thầy dễ dàng đồng cảm với các em hiện nay. Thầy hiểu rõ những áp lực học tập, kỳ vọng từ gia đình mà học sinh phải đối mặt, thậm chí là sự hoài nghi về khả năng bản thân. “Những trải nghiệm của chính mình giúp tôi đưa ra các phương pháp giảng dạy phù hợp, không chỉ để các em hiểu bài mà còn để các em tự tin hơn trong học tập”, thầy chia sẻ.
Với thầy Thành, việc có nhiều cựu học sinh quay lại công tác tại trường là minh chứng rõ nét cho sự thành công trong việc đào tạo và nuôi dưỡng thế hệ trẻ của nhà trường. Thầy nhắn nhủ: “Đừng bao giờ sợ thất bại. Giống như giải một bài toán, mỗi lần giải sai sẽ giúp ta nhận ra thiếu sót, cải thiện và tiến bộ”.
Ngôi trường của tình yêu thương và trách nhiệm
Cô Lê Thị Uyên, Hiệu trưởng nhà trường và cũng là một cựu học sinh tại trường chia sẻ rằng, trong suốt 35 năm qua, nhà trường luôn nỗ lực không ngừng để phát triển chất lượng giáo dục và không gian học tập, đồng thời tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho học sinh.
“Phương châm của chúng tôi là không để học sinh nào phải nghỉ học vì nghèo khó. Nhà trường luôn làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh khó khăn và trao hàng trăm suất học bổng mỗi năm”, cô Uyên nhấn mạnh.
Cô cho biết thêm, trong 35 năm qua nhà trường đã vận động xây dựng 44 căn nhà tình thương và hỗ trợ toàn diện cho học sinh gặp khó khăn. Những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn khơi gợi trong học sinh lòng biết ơn và ý thức học tập.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác giảng dạy và hoạt động tập thể đã giúp Trường THPT Quang Trung và đội ngũ giáo viên – nhân viên đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Cụ thể, nhà trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và UBND TP.HCM, cùng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân xuất sắc đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP, Bằng khen của UBND TP.HCM, danh hiệu Giáo viên giỏi cấp TP và nhiều danh hiệu cao quý khác. |
Cô cũng tự hào khi nói về sự gắn kết của các thầy cô giáo – những cựu học sinh của trường: “Các thầy cô là những người đã được chính ngôi trường này tôi luyện và giờ đây trở về để tiếp tục sứ mệnh cao cả, truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo”.
Trường THPT Quang Trung với đội ngũ giáo viên tận tâm và sự gắn bó của những cựu học sinh quay lại giảng dạy đã tạo nên một nền giáo dục bền vững, khẳng định giá trị qua từng thời kỳ.
Mái trường nằm ở vùng xa của ngoại thành này không chỉ là nơi gieo mầm tri thức, mà còn là chiếc nôi nuôi dưỡng tình yêu và khát vọng của biết bao thế hệ học trò. 27 thầy cô, từng bước ra từ chính mái trường này, đã chọn quay lại với lòng biết ơn và sứ mệnh tiếp nối. Các thầy cô không chỉ mang trong mình ký ức đẹp đẽ của một thời áo trắng, mà còn gửi gắm cả trái tim và tâm huyết để xây dựng một ngôi trường ngày càng vững mạnh. Mỗi bài giảng, mỗi lời động viên của các thầy cô chính là lời tri ân lặng thầm dành cho nơi đã chắp cánh ước mơ.
Trường THPT Quang Trung, qua bao thăng trầm, vẫn đứng vững như một biểu tượng của tri thức, lòng nhân ái và tình thầy trò bất diệt. Mai này, những thế hệ học trò tiếp nối sẽ lại viết thêm những câu chuyện đẹp, để mái trường mãi là niềm tự hào, là ngọn nguồn khơi dậy mọi ước mơ vươn xa.
“Thầy yêu nghề, sáng tạo
Trò vượt khó, chăm ngoan”.
Thủy Phạm
Bình luận (0)