LTS: Sự phát triển của âm nhạc hiện đại đã làm cho các loại hình nghệ thuật truyền thống ngày dần lép vế. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những người trẻ yêu thích những giá trị cổ xưa của dân tộc. Điều này rất đáng khích lệ để tinh thần ấy được lan tỏa trong đời sống văn hóa hiện nay.
Kỳ 1: “CỦA HIẾM” THỜI @
Không như nhiều bạn bè đồng trang lứa, em Nguyễn Như Cường, HS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có một niềm say mê với đờn ca tài tử.
![]() |
| Nguyễn Như Cường tự tin chơi đàn kìm |
Cậu học trò “mê” đờn ca tài tử
Một vấn đề được nhiều người quan tâm đến đờn ca tài tử hiện nay là liệu đờn ca tài tử có còn được giới trẻ quan tâm và tiếp nối. Sự thật không thể phủ nhận là các bộ môn nghệ thuật truyền thống đang gặp không ít khó khăn do khan hiếm lớp trẻ kế cận. Năm 2016, lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức liên hoan “Giọng ca tài tử thiếu nhi” – một sân chơi dành cho các bạn nhỏ đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử. Đây là cách để thành phố phát hiện những tài năng triển vọng, bồi dưỡng đội ngũ kế cận bổ sung vào lực lượng nghệ nhân đờn ca tài tử đang ngày càng mai một. Trong liên hoan này, Nguyễn Như Cường là một trong những gương mặt nổi bật với khả năng chơi đàn kìm của em. Huy chương vàng của Cường tại liên hoan là thành quả cố gắng sau nhiều năm liền em dành nhiều công sức, đam mê cho bộ môn nghệ thuật này.
Năm 2012, cậu học trò nhỏ Nguyễn Như Cường bắt đầu tìm hiểu về đờn ca tài tử. Biết được niềm say mê của con, ba Cường không quản ngại thời gian đưa đón em đến Nhạc viện TP.HCM để theo học đàn kìm. Mỗi tuần 3 buổi, những ai theo học ở lớp đàn kìm lại thấy hình ảnh một cậu học trò nhỏ lặng lẽ đến lớp. Các bài học cơ bản đầu tiên cuốn hút em một cách kỳ lạ. Giây phút Cường đánh thành thạo bài Miên hậu hồi cung, niềm vui không giấu được trong đôi mắt trong veo của cậu học trò nhỏ. Khi được hỏi vì sao em không chọn những loại nhạc cụ như các bạn cùng lứa tuổi say mê, Như Cường chia sẻ: “Một lần tình cờ xem ti vi thấy người nghệ nhân chơi đàn kìm rất hay, em như bị cuốn vào, càng tập em càng thích thú. Sau những giờ học, em chơi đàn kìm như một thú vui giúp em thoải mái tinh thần hơn. Những giai điệu trong bài đờn ca tài tử có cái hay, sự cuốn hút em đến lạ kỳ”. Để có thể hiểu và yêu đờn ca tài tử nhiều hơn, Cường tìm đọc thêm các giáo trình và tham khảo thông tin trên mạng. Đặc biệt, Cường hào hứng với từng trang sách viết về đờn ca tài tử của giáo sư Trần Văn Khê.
| ThS.NSƯT Huỳnh Khải cho biết: “Hiện nay, Cường đã có thể chơi thành thạo 20 bài Tổ và hàng trăm bản nhỏ. Em cảm thụ rất tốt, ngón đàn chính xác, chuẩn. Tôi luôn động viên Cường phải học tốt chương trình học văn hóa ở trường rồi mới dành thời gian cho đam mê âm nhạc”. |
Chỉ một vài năm theo học tại Nhạc viện TP.HCM, em Nguyễn Như Cường đã có thể chơi thành thạo một số các bài bản Tổ của đờn ca tài tử. Trong một buổi giao lưu đờn ca tài tử trong trường học, Cường đã làm rất nhiều người ngạc nhiên, thán phục trước tài năng của em. Ít ai ngờ rằng sau thời gian ngắn tìm hiểu, Cường đã có thể tự tin biểu diễn thông thạo đàn kìm cùng với thầy của mình và một số nghệ sĩ khác.
Niềm say mê dẫn lối
Những ngày đầu theo học lớp đàn kìm ở Nhạc viện TP.HCM, Cường là thành viên nhỏ tuổi nhất lớp. Bằng niềm say mê, sự chăm chỉ của mình, Cường đã thể hiện cho mọi người thấy là không chỉ người lớn mới có thể cảm và theo đuổi đờn ca tài tử, mà cả những người trẻ tuổi thì vẫn có thể học được, ca được. “Ban đầu, em luôn có cảm giác lạc lõng với các bạn ở trường vì các bạn đều chọn học những nhạc cụ phương Tây hiện đại. Mỗi khi các bạn trao đổi cùng nhau, em thấy mình cô đơn, không biết chia sẻ những kiến thức về đờn ca tài tử cùng ai. Dần dần, em tự tin nhận ra mỗi người có lối đi riêng của mình. Em say mê đờn ca tài tử và muốn dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật này”, Như Cường chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở đàn kìm, em còn thử sức mình với đàn guitar phím lõm, đàn cò, đàn sến… Niềm đam mê ấy của Cường may mắn được thầy giáo dạy nhạc và ba mẹ tiếp thêm ngọn lửa. Tuy ba mẹ không ai rành về đờn ca tài tử nhưng luôn bên cạnh và động viên. Với Cường, “mê” đờn ca tài tử là thế nhưng em luôn đặt việc học văn hóa ở trường lên hàng đầu. ThS.NSƯT Huỳnh Khải, Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc, Nhạc viện TP.HCM – người thầy dìu dắt Cường từ những ngày đầu em đến với đờn ca tài tử cho biết: “Hiện nay, Cường đã có thể chơi thành thạo 20 bài Tổ và hàng trăm bản nhỏ. Em cảm thụ rất tốt, ngón đàn chính xác, chuẩn. Tôi luôn động viên Cường phải học tốt chương trình học văn hóa ở trường rồi mới dành thời gian cho đam mê âm nhạc”.
Được tiếp xúc, giao lưu và thử sức mình trong những giai điệu cơ bản của các bài đờn ca tài tử ngay từ những ngày chập chững bước vào cấp 2, Như Cường đã dần yêu cái hay, cái đẹp và có ý thức bảo tồn nét truyền thống văn hóa của dân tộc. Từ đó, em đã có sự định hướng từ gia đình, thầy cô để phát triển đam mê, tự tin tiếp tục rèn luyện và phát huy tài năng cũng như tình yêu đối với đờn ca tài tử.
Giữa cuộc sống hối hả của một đô thị hiện đại, những lời ca, tiếng đờn của nghệ thuật đờn ca tài tử vẫn ngân vang đâu đó. Là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đờn ca tài tử cần được những người trẻ duy trì, phát triển. Nguyễn Như Cường là một trong số những người trẻ ít ỏi vẫn ngày qua ngày lặng lẽ, bền bỉ giữ “lửa” cho niềm đam mê với nghệ thuật dân tộc truyền thống.
Bài, ảnh: Yên Hà


Bình luận (0)