Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những sẻ chia giữa ngày gian khó

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn 3 tuần TP.Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội với nhiều vùng phong tỏa cứng, thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó” để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhằm hạn chế sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19. Thay vì tự đi mua thực phẩm, người dân được chính quyền đi mua thay và hỗ trợ thêm nhiều thực phẩm khác để ổn định đời sống. Những phần quà nhận về giữa mùa dịch gian khó với người dân, nhất là những người xa quê không chỉ mang ý nghĩa vật chất, đó còn là tình cảm, sự quan tâm đầy xúc động.


Vợ chồng anh Redr Finn xúc động gửi lời cảm ơn
đến sự quan tâm của chính quyền địa phương

Lời cảm ơn từ tâm dịch

Vợ chồng anh Pedr Finn và chị Kiều Oanh sống ở chung cư Sunhome, thuộc đường Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông- địa bàn có nhiều ca mắc Covid-19 phải thực hiện lệnh phong tỏa cứng suốt 2 tuần. Bước sang tuần thứ 3, khi thành phố thắt chặt thêm các quy định về giãn cách, cũng như nhiều người dân khác, họ vẫn sống và tuân thủ quy định “ai ở đâu, ở yên đó” trong nhà mình. Anh Pedr Finn là một đầu bếp người Úc. Anh đến Việt Nam 13 năm về trước. “Ở Việt Nam tôi luôn được chào đón như một người bạn”, Redr Finn nói. Đó cũng là lý do anh chọn để sống quãng thanh xuân đời mình và lập gia đình cùng với một cô gái Việt. Dịch Covid-19 ập đến, Nại Hiên Đông nơi anh cùng vợ sinh sống nằm trong vùng phong tỏa cứng. Cũng như nhiều người dân khác, anh được hỗ trợ tiếp tế thực phẩm để đảm bảo bữa ăn gia đình trong khi ở yên, phòng dịch tại nhà. Redr Finn bộc bạch: “Không có ngôn từ nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và chính quyền Việt Nam. Tôi đã và đang sống như một thực khách trên đất nước tuyệt vời này đã rất nhiều năm rồi nhưng vẫn luôn kinh ngạc với sự vui vẻ, lạc quan với sự chu đáo và chân thành của con người nơi đây. Ngày hôm nay, bất ngờ tôi nhận được một cuộc gọi với sự thăm hỏi của các lãnh đạo phường Nại Hiên Đông, các đồng chí Công an phường và Tổ trưởng tại Sunhome và đã được trao tặng món quà mang cả giá trị tinh thần và thực tế. Họ đã không quản ngại thăm hỏi cuộc sống hiện tại của tôi trong thời gian khu tôi sống bị cách ly y tế với tình hình dịch bệnh Covid-19 hết sức căng thẳng. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các lãnh đạo của phường Nại Hiên Đông đã rất nhiệt tình, không ngại khó khăn, nổ lực chăm lo cho cuộc sống của tất cả người dân của phường, nhất là với một người nước ngoài như tôi-  những người được xem là thực khách cũng không bị bỏ lại phía sau, vẫn được quan tâm, thăm hỏi”.

Lặn lội từ miền quê nắng gió Quảng Trị đến Đà Nẵng để chăm con trong những ngày sinh nở, bà Lê Hồng Gái xúc động: “Đi qua những ngày giãn cách mới thấy tình người thật gần. Sáng nay cả nhà nhận được rau củ quả hỗ trợ từ bác Tổ trưởng dân phố. Tặng thực phẩm, bác còn hỏi thăm sức khỏe và nhắc nhở tuân thủ 5K. Quả thật, vật chất chỉ là một nhưng mà giá trị tinh thần nó to lớn lắm, cảm giác ở đất khác được quan tâm, thật ấm lòng”.

Đà Nẵng gần 4 tháng dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát. Mỗi ngày, trên các trang mạng xã hội, hàng trăm dòng tin đầy cảm động về sự sẻ chia từ Thành phố, từ các mạnh thường quân đến với người dân. Những món quà, những lời cảm ơn truyền đi nguồn năng lượng sống tích cực của sự san sẻ và yêu thương nhau trong khó khăn.

Nỗ lực không để người dân thiếu thực phẩm

Trong những ngày giãn cách, Đà Nẵng đã nỗ lực tìm nguồn thực phẩm, cùng với sự chung sức của Tổ Covid-19 cộng đồng tại các khu dân cư đi chợ giúp người dân đảm bảo bữa ăn hàng ngày. Cùng với đó, ở các vùng phong tỏa cứng, mỗi người dân đều được nhận hỗ trợ 40 ngàn đồng/ngày. Để chặt đứt chuỗi F0 lây nhiễm trong cộng đồng, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện 10 ngày “phong tỏa” thành phố. Các siêu thị trên địa bàn thực hiện mở bán combo thực phẩm cho người dân đặt hàng từ Tổ trưởng dân phố. Sẽ có 1000 shipper được ra đường vận chuyển hàng hóa vào ngày 23-8, sau khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về sức khỏe và phòng dịch Covid-19.

Báo cáo của Sở Công thương TP.Đà Nẵng cho biết, tất cả các phường trên địa bàn Thành phố đang tích cực phân phát hàng tấn rau, củ, quả đến từng hộ dân. Đến nay, Sở đã tiếp nhận 30.000 suất quà, gồm thực phẩm, đồ khô và hơn 2.400 tấn rau, củ quả từ các doanh nghiệp tài trợ. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.Đà Nẵng cho biết, nguồn lương thực, thực phẩm này được đưa xuống các quận, huyện, giúp các hộ dân nghèo khó.  “Lượng hàng hoá này phân bổ về cho UBND các quận, huyện gửi đến người dân thuộc địa bàn quản lý, đưa đến phường xã và các tổ giao cho các hộ gia đình. Các doanh nghiệp đồng hành hết sức ý nghĩa tạo sự yên tâm cho người dân trong việc chấp hành phòng chống dịch. Chúng tôi đồng hành cùng các đơn vị siêu thị, đơn vị phân phối để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho người dân”- bà Nguyễn Thị Mai cho biết.


Các tổ Covid-19 cộng đồng đi chợ giúp dân vùng phong tỏa

Ngay trong ngày 22-8, có 50 tấn rau, củ, quả của chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã được vận chuyển về đến Đà Nẵng. Đây là số rau, củ, quả trong tổng số 200 tấn nông sản mà tỉnh Lâm Đồng gửi tặng Đà Nẵng giúp thành phố ổn định đời sống nhân dân khi thực hiện giãn cách xã hội.

Ngoài ra, các cấp hội nông dân trên địa bàn Đà Nẵng như ở quận Cẩm Lệ cũng đã thực hiện kết nối giúp người dân nuôi trồng thủy sản, trồng rau đến với bà con vùng phong tỏa nhằm giải quyết mục tiêu kép vừa tiêu thụ vừa đáp ứng nguồn cung tại chỗ.

Mới đây nhất, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng cho biết, lãnh đạo thành phố đã thông qua chủ trương hỗ trợ gần 100 tỷ đồng cho 150 ngàn hộ dân để đảm bảo đời sống người dân trong giai đoạn tiếp theo. Ông Quảng cũng chỉ đạo các địa phương cần tổ chức hỗ trợ dân phù hợp, đúng thời điểm. Ở đâu để người dân thiếu hàng thiết yếu thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Vĩnh Yên

Chú thích ảnh:

Vợ chồng anh Redr Finn xúc động gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của chính quyền địa phương

Tổ Covid-19 cộng đồng giúp dân vùng phong tỏa đi chợ

 

Bình luận (0)