Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những tài năng nghệ thuật tuổi 35

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Duy Mạnh đang biểu diễn. Ảnh: M.N

Năm 1975 lịch sử không chỉ đem lại cho Việt Nam một tổ quốc thống nhất, mà còn sinh ra một thế hệ cũng khá đặc biệt. Đó là những tài năng nghệ thuật đang được công chúng rất yêu mến.
Khẳng định tài năng
Nhạc sĩGiáng Son là út nữ của nhạc sĩ – nhà nghiên cứu chèo Hoàng Kiều. Sinh trong gia đình đầy ắp những làn điệu chèo, Giáng Son đi vào âm nhạc như một lẽ tự nhiên. Ngoài các ca khúc đầu tiên như Sóng, Mưa, Anh, Xuân Hà Nội đã đoạt giải tác giả trẻ xuất sắc trong Liên hoan các ban nhạc sinh viên 1998, Giáng Son còn lập ra một nhóm nhạc độc đáo 5 Dòng Kẻ, “tung hoành” khắp từ Bắc chí Nam và cả trong cộng đồng Việt ở Mỹ. Chị cũng được mời làm ban giám khảo trong rất nhiều cuộc thi âm nhạc có uy tín. Gần đây, ca khúc Giấc mơ trưa của Giáng Son đã được trao giải thưởng ở chương trình “Bài hát Việt”. Cùng sinh năm 1975, tuy không phải là con nhà nòi nhưng suốt 15 năm qua, giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh “tóc ngắn” đã làm rung động vòm trời ca nhạc Việt Nam bởi một chất giọng rất đặc biệt. Ca khúc Thì thầm mùa xuân cùng ca khúc Em ơi mùa xuân đến rồi đó song ca với Thanh Lam năm 1994 trong chương trình “Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam” đã đưa tên tuổi của Mỹ Linh cất cánh. Những CD Made in Việt Nam, Chat với Mozart… giúp Mỹ Linh trở thành một diva đích thực. Năm 2009, cô cùng với GS. Võ Quý được chọn làm đại sứ trong sự kiện “Giờ trái đất”. Số lượng giải thưởng, huy chương về ca hát mà Mỹ Linh đang sở hữu bất kỳ ai nghe qua cũng đều mơ ước.
 “2 trong 1”, đó chính là họa sĩ – nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang. Chị đã có rất nhiều cuộc triển lãm tranh tạo được tiếng vang trong nước và nước ngoài cũng như đoạt nhiều giải thưởng văn chương: Văn học tuổi 20, Giải văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước, Giải viết cho thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng… Như bao người trẻ Việt Nam sau năm tháng chiến tranh, cái khó, cái nghèo đã không ngăn cản con đường học tập của chị với tâm huyết làm người có ích cho xã hội…
Duy Mạnh cũng là một trong những “hiện tượng” của làng âm nhạc Việt Nam.  Sinh năm 1975 tại Hải Phòng, từng là sinh viên Khoa Piano Nhạc viện TP. Từ năm 1998, Duy Mạnh đã đàn hát phiêu bạt qua các sân khấu, quán bar Sài Gòn. Năm 2002, anh “liều mình” làm đĩa nhạc đầu tiên gồm những ca khúc do chính mình sáng tác, song tới công đoạn ra master thì lại hết sạch tiền và đành ngưng lại. Được bạn bè giúp đỡ, cuối cùng album đầu tay Tình em là đại dương cũng được ra đời và liên tục tái bản. Chỉ với Kiếp đỏ đen – ca khúc đầu tiên của Việt Nam nói về tệ nạn cờ bạc đã đưa tên tuổi của anh lên hàng ngôi sao.
Sống và cống hiến
Hiện tại, với Châu Giang, công việc quan trọng nhất vẫn là làm biên tập viên cho NXB Kim Đồng, tìm kiếm những bản thảo hay cho các em thiếu nhi. “Cha ông đã chiến đấu để cho chúng ta có cuộc sống bình yên mà học tập, làm việc, vì vậy tôi luôn cố gắng hết sức mình, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua để làm được những công việc hữu ích cho đời… Mỗi năm, qua cuộc bình chọn “công dân trẻ TP” đã giúp cho tôi nhận diện chân dung của một thế hệ thanh niên hôm nay và cùng hành động vì những giá trị tốt đẹp của cuộc sống…” – Châu Giang cho biết như thế. Ngoài ca hát, thời gian qua, Duy Mạnh cũng ra sức làm từ thiện, tham gia cùng nhóm Bồ Câu Trắng, San Sẻ Yêu Thương… đi khắp mọi miền đất nước để giúp đỡ đồng bào nghèo, bất hạnh, hát phục vụ các học viên trại cai nghiện bởi theo anh, người nghệ sĩ làm công tác xã hội chính là làm đẹp cho đời.
Được sinh ra vào thời điểm đất nước hoàn toàn giải phóng, Mỹ Linh luôn muốn đem sức trẻ của mình cống hiến cho đất nước. “Tuy không được chứng kiến và tham gia vào cuộc chiến hào hùng của dân tộc, nhưng trong tôi luôn ấp ủ niềm tự hào với những gì mà nhân dân mình đã giành được, đã xây dựng được. Tôi thường hát các ca khúc Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên TP.HCM, Thành phố trẻ… vào mỗi dịp kỷ niệm ngày đất nước thống nhất để hòa cùng niềm vui chung của mọi người…”. Còn Giáng Son cho rằng mình rất may mắn vì được lớn lên trong hòa bình, được theo học và đi vào lĩnh vực nghệ thuật mà mình yêu thích. Chị ước mong đất nước ngày càng phát triển, nền âm nhạc nước nhà có những bước phát triển mới để các ca sĩ – nhạc sĩ như chị có nhiều cơ hội đóng góp năng lực của mình.
LÊ QUANG THANH TÂM

Bình luận (0)