Tòa soạnThư đi – tin lại

Những tấm lòng dành cho sĩ tử

Tạp Chí Giáo Dục

Các sĩ tử được ở nhà trọ miễn phí trong mùa thi ĐH. Ảnh: Mê Tâm

 

Năm nay, do ảnh hưởng của bão giá nên nhà trọ cho sĩ tử trong mùa thi đại học (ĐH) 2011 cũng lên “cơn sốt” so với năm ngoái. Vấn đề này đang là chuyện nóng hổi, và thật cảm kích trước tấm lòng của các mạnh thường quân hỗ trợ thí sinh có chỗ trọ miễn phí.
Ở xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, thông qua chương trình Tiếp sức mùa thi, người dân đã nhiệt tình hưởng ứng với hơn 200 gia đình đồng ý cho các thí sinh ở xa đến địa phương dự thi với số lượng 900 chỗ ở miễn phí. Không những thế, hơn 70 thanh niên của xã còn tham gia đón tiếp, giúp đỡ, đưa các thí sinh về nhà trọ và đến hội đồng thi miễn phí. Từ mùa thi ĐH năm 2010, chị Nguyễn Thị Bích (57A phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) đã dành riêng một căn phòng rộng 40m2 cho các thí sinh đến ở. Chị Bích tâm sự: “Tôi coi các thí sinh như con cháu trong nhà, thấy các cháu ở xa đi tìm nhà trọ vất vả, khổ cực nên tôi muốn đóng góp một chút sức mình để khuyến khích các cháu học tập”. Ngoài ra, chị còn cho các phụ huynh đi theo nấu ăn ngay tại bếp nhà mình nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh. Kỳ thi ĐH năm nay, chị Bích vẫn dành căn phòng ấy cho các sĩ tử đến ở miễn phí. Anh Lâm Văn Hải (quận Bình Thạnh – TP.HCM) cho biết: “Ngày trước, tôi từ An Giang lên TP.HCM thi ĐH cũng được nhiều người giúp đỡ nên bây giờ có điều kiện, tôi muốn hỗ trợ lại cho các em”. Hai năm qua, anh đã cho rất nhiều thí sinh ở các tỉnh miền Tây có hoàn cảnh khó khăn đi thi ĐH ở nhờ và ăn cơm nhà mình. Thậm chí, bằng vốn kiến thức của một giảng viên, anh còn hướng dẫn ôn thi cho các em. Ông Phan Huỳnh Thái, sinh năm 1957 (hiện cư ngụ ở số 161D/104A Lạc Long Quân – P.3, Q.11, TP.HCM) cứ mỗi năm đến mùa thi ĐH là ông liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM đề xuất 100 chỗ trọ miễn phí cho các học trò khắp nơi vào thi ĐH, CĐ. Được biết, khu đất rộng 3.000m2 của ông xây dựng mấy căn nhà để làm nơi ở. Con cái đi du học xa nhà nên ông luôn mở rộng cửa đón các sĩ tử tới trọ miễn phí. Ông hỗ trợ các em cháu từ bữa ăn, chốn ngủ đến nơi học tập. Với những thí sinh trường thi ở xa, ông kêu xe ôm chở tới tận trường. Tất cả tiền phí đi lại, ông đều xuất tiền ra chi trả. Năm nay cũng thế. Ông Thái từng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc tham gia tích cực phong trào tình nguyện của thanh niên TP.HCM và góp công xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, ông cho biết: “Làm việc nghĩa không phải để lên báo chí hay ghi công trạng mà tất cả đều xuất phát từ cái tâm của chính mình…”. Tôi tin rằng, với tất cả những sĩ tử, trên bước đường thành công của mình, không thể nào có thể quên được những tấm lòng cao quý của các mạnh thường quân này.
Nguyễn Ngọc Răng
(Trung tâm Công tác xã hội – Thành đoàn TP.HCM)

 

Bình luận (0)